1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em rất thích.................

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguyentuanngocvy, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích.................

    EM RẤT THÍCH !

    Em rất thích khi anh dám hoà mình vào khắp chốn
    Dám đi trên mảnh vụn gãy của chính ước mơ mình
    Để từ đó lại tìm ra hi vọng !

    Em rất thích những đêm thao thức nặng nề
    Giữa màu đen đặc tách cà phê mất ngủ
    Vẫn nghe rõ trai tim anh thẳng ngay rộng lượng
    , Trái tim ấy sẽ phải nói nên lời !

    Em rất thích hơi ấm bàn tay anh
    Hơi ấm của người biết tin yêu chân thật
    Em muốn ủ mình vào hơi ấm ấy
    Anh hãy mãi tin yêu nhưng đừng để bị lừa
    Những điều chỉ thuyết phục một thời
    Anh phải bước qua , để tìm ra chân lý
    Bất chấp kẻ thù , bất chấp sự rủi ro

    Em thich anh như thế đã lâu rồi
    Nên bây giò tình yêu phải đến .......................
  2. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    MưặA NG,U

    Em nhỏằ> mỏằTt ngà vỏằng vỏằ rỏƠt xa
    Ta gỏãp nhau trong nặỏằ>c mỏt buỏằ"n Ngặu Lan - Chỏằâc Nỏằ
    ThĂng bỏÊy nfm nào trỏằi câng 'ỏằu không ngỏằĐ
    Nỏằ-i nhỏằ> bỏằ"n chỏằ"n Chỏằâc Nỏằ khóc mặa ngÂu
    Anh mang tỏãng em mỏằTt mỏằ'i tơnh
    Trong sÂu thỏm em chỏằÊt nghe tim minh muỏằ'n khóc
    HỏĂnh phúc nào rặng rặng nặỏằ>c mỏt
    Em vỏằĂ oà trong nỏằ-i buỏằ"n 'Ănh mỏƠt cô 'ặĂn

    Rỏằ"i anh xa em câng mỏằTt buỏằ.i chiỏằu
    KhoỏÊnh khỏc chia tay không kỏằt lỏằ?
    ThĂng bỏÊy nfm nào trỏằi câng khóc mặa ngÂu ./.
  3. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    em thích nhìn ánh mắt anh lung linh mỗi khi anh cười
    em thích nghe giọng nói của anh
    em thích chời cùng anh , đôi khi chúng ta chạy đuổi nhau như lũ trẻ
    em thích gì ở anh nữa nhỉ ? một anh mắt , một nụ cười , một vẻ quan tâm mà như phớt lờ ...
    đáng tiếc , không thể cảm nhận được những điều đó nữa rồi
    ký ức về anh , có thể là một chuyện tình đẹp, cũng có thể là nỗi đau nhức nhối suốt đời
    Chén rượu cuối năm xin chúc phúc cho anh
    Mãi nồng ấm bên người con gái ấy ....
    Sớm mai thức dậy em biết trời vẫn xanh
    Chỉ nỗi đau là mãi đỏ nhức nhối
    Rót hết cho mình những gì còn tiếc nuối
    Cạn với em lý này ... để chúc phúc cho anh ...
    đọc lại câu thơ cũ , lòng quặn lại ....
  4. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em đến, em mặc áo lụa vàng
    Em đi trong nắng, chân chim xinh xắn,
    chưa hề lấm bụi trần, chưa hề vướng cỏ sầu.
    Em đi vào mộng mơ.
    Ngày mai em đến, xin mặc áo lụa vàng, nghe em hãy nhớ.
    Quê hương anh đó, đang cần đến tình người, đang cần đến nụ cười.
    Cho tâm hồn nghỉ ngơi.
    Ôi ! nắng lụa vàng, nắng lụa vàng nắng ướt môi em.
    Ôi ! nắng lụa vàng, nắng lụa vàng quấn quít chân em.
    Trên con đường nầy, ngày xưa, ngày xưa
    Trên con đường nầy, chiều nay, chiều nay .....
    Chiều nay em đến, vẫn màu áo lụa vàng,
    như xưa trong trắng, mang theo ánh nắng.
    Cho đời bớt lệ sầu, cho lòng bớt hận thù.
    Anh đi vào tuổi thơ.
    Mùa thu đã đến, trên đường lá rụng vàng.
    Anh đi trong nắng, mang theo ánh sáng.
    Với màu áo tuyệt vời, với màu nắng rạng ngời,
    Anh đi vào niềm vui.
    http://nghetructuyen.org/tienchien/track.asp?ID=1 <---------- tặng cho những người bạn của cuộc sống
  5. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Rơi cơn mưa ban trưa ...........
    Chợt thấy mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ , nửa ướt xưa.................................

Chia sẻ trang này