1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

êm rất ......... Tiny các bác giúp êm với!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi TTM, 14/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheHearth

    TheHearth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ...
    [​IMG]
  2. Baoyen

    Baoyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    ???????
    ZGAMES 101b, K3 Bách Khoa
    ZGAMES ngõ 48 phố Tạ Quang Bửu
    Nếu bạn thực sự là cao thủ, bạn phải qua được các gamer ở ZGAMES
  3. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh quá rùi !!! Khoá !!!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  4. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    vừa xoá mấy cái câu bài
    thằng TTM định xí xớn con gái tao à, xin phép tao chưa he he
  5. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Khoá lại .. ....!
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  6. mastermind

    mastermind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    mấy giờ rồi doạ với dẫm! thật nhí nhố! mà bảo khoá sao chưa khoá là sao? ke...chắc mình lại được một bài! à, nếu khoá nick thì nhớ nói rõ lí do tại sao khóa nha! không thì cóc xong đâu! hắc....
    when I say nothing at all, I don't love you anymore!!!
  7. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    ờ, để đấy, đợi anh iu của em vào cứu em đã
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  8. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    to TTM: chú đã đọc bài này của anh chưa mà dám gửi chủ đề này hả, hì hì, xem lại ngày xưa mà vui vật
    Dễ thương thật!
    Điển hình là TinyBlackDove. Tôi đã gặp nàng trong lần lên HN đá giải Netcup do ttvnonline tổ chức, hẹn nàng trong một đêm mưa phùn nhưng...khá nóng nực.
    Nàng gặp tôi tại một quán Café Internet với quần túi hộp, đầu đội mũ lưỡi chai, áo thun bó màu gì tôi cũng chẳng nhớ nữa. Trông nàng thật xinh xắn và tinh nghich.
    Đứng trước nàng tôi cảm thấy mọi vật dường như ngừng biến đổi, Mọi thứ xung quanh đều trở lên vô nghĩa trước mắt tôi. Chim ngừng hót, cây ngừng rung và tim tôi ngừng đập.
    Tôi như chìm vào trong vẻ đẹp của tạo hoá đã ban cho con người, một vẻ đẹp đến lạ kỳ mà tôi tưởng chỉ có trong những giấc mơ, đến bây giò hương vị đẹp đẽ đó vẫn như còn phảng phất đâu đây, như níu kéo, như quyến rũ tâm trí tôi. Lúc này đã là 10h 30 sáng tôi đã tỉnh giấc nhưng vẫn cố lấy 2 tay che mắt lại vì sợ rằng khi mở mắt ra mình sẽ đánh mất một cái gì đó vô cùng quan trọng, một giây phút vô cùng quý giá của cuộc đời mình, tôi như cố tìm về quá khứ, một quá khứ thật ngọt ngào và lãng mạn.
    " Tiny ơi, nàng có biết chăng, bây giờ nàng đang ở đâu trên Thế Giới hỗn loạn này vậy, nàng có biết tại nơi đây, giữa đất Hải Thành, ta đang ngóng chờ nàng trong niềm tin vô vọng".
    Có lẽ ấn tượng sâu đậm nhất khi tôi gặp nàng là lúc ra về, nàng ngồi trên chiếc xe 79 chuyển động đều dọc đường Ngọc Khánh theo hình Sin ( đến bây giờ tôi vẫn ko hiểu tại sao nàng chạy xe theo hình Sin) nhưng hình ảnh đó lại để lại trong tôi một ấn tượng vô cùng đẹp đẽ về một người con gái đất Hà Thành.
    Dưới trời mưa phùn, tôi cưỡi chú Wave "tàu" đi bên cạnh (mượn của bác NewTazzan), dù thật đê tiện nhưng lúc đó tôi chỉ muốn nàng "xoè" một cái thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như chiếc lá cuối thu, để tôi có cơ hội tiếp cận nàng và ân cần hỏi " Em có bị làm sao không??" "Hay để anh đưa em về nhà nhé?", Trời ơi. nếu điều đó mà trở thành hiện thực thì chắc sẽ là giây phút hạnh phúc nhất đời tôi.
    Lúc này tôi thầm hỏi " Sao đức Chúa Trời tạo ra nàng lại để nàng sống trên HN chứ, tại sao cuộc đời luôn bất công như vậy , TẠI SAO.........TẠI SAO, TÔI KHÔNG CAM LÒNG!
  9. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    èo , Phê thật , giả giá cho tao , tao bán Tiny cho ..he he ....rồi sau đó tha hồ mà ***
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  10. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    khục khục hay nhờ
    <====*o0o*====>​
    ...Dangerous ... the girl is so dangerous ,take away my money ,throw away my time .You can call me honey but you not damn good for me ...

Chia sẻ trang này