1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em reply lại ai đó bảo Thái Nguyên buồn ....^^!Nhưng với em thì ko phải thế!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi AnnaAjc, 12/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnnaAjc

    AnnaAjc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em reply lại ai đó bảo Thái Nguyên buồn ....^^!Nhưng với em thì ko phải thế!

    Thái Nguyên buồn ư? Có buồn nhưng là buồn với những ai không biết tự tạo ra và tìm cho mình những thú vui mới.
    Thái Nguyên bụi ư? ĐÚng. Có bụi nhưng ở đâu chẳng bụi đâu riêng gì Thái Nguyên? CÒn nhiều tỉnh bụi hơn ý chứ?
    Chung quy lại em vẫn yêu Thái Nguyên. Yêu nơi em sinh ra và lớn lên. Em thích được mọi người gọi Thái Nguyên với cái tên "Thủ đô gió ngàn".^^!
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Người Thái Nguyên hơi bị được,cứ phét"Trai Thái gái Tuyên"
  3. hieu_phantom

    hieu_phantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    cứ có tiền thì lên Mèo Vạc cũng vui chứ đừng nói là TN
  4. tungminick

    tungminick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    cái anh Hiếu trả nhời đúng theo kiểu phantom nhỉ? Đúng là có nhiều tiền thì ngồi trên công nông khéo còn vui hơn phantom mà không tiền.
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Tn đang mệt thoai, đang nghỉ lấy sức chiến típ ý mờ. Sắp nổi đạy rùi ko bùn đâu
  6. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Đúng là TN nhà mình chả có chỗ nào gọi là TT giải trí cả...hjx...lang thang hết phố này đến đường khác ...la cà quán này đến shop...hết vị !!!!
    Cơ mà....đi xa thì vẫn nhớ...nhớ lắm ý...
    1 năm về lại....thấy TN nhà mình đổi khác nhiều...thơ mộng hơn nhiều...
    Thjx nhất là đi trên con đường CMT8 vào tối mua thu...hoa sữa thơm dịu...lãng mạn thật !!!!
    Mỗi lần đi xa về lại muốn hít hà cho thật đẫy gió Thái Nguyên....những cây hoa sữa trước ngõ...yêu thật !!!!
  7. trungduc86_tn

    trungduc86_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn nói mình cảm thấy thật vui ! Thái Nguyên àh mình thấy đó là 1 quê hương là một thời kỷ niệm tuổi thơ! nhưng bạn ơi lập nghiệp và có những cơ hội việc làm + 1 cuộc sống tương lai ổn định khi trên quê mình thật khó biết bao ! Thái Nguyên ư ! mình thấy buồn rất nhiều bạn gia đình thu nhập khó khăn phải bươn mình xa nhà để có 1 cuộc sống tốt, sự thật bàn luận về TP Thái Nguyên hãy nói về ý nghĩa và chất lượng cuộc sống ở Thái Nguyên, mình cảm thấy buồn, nghèo nàn, và có 1 điều gì đó khó khăn với chúng mình quá, mình đã sai chăng nhưng ở Thái Nguyên thật khó sống!
  8. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    TP Thái Nguyên rong xe đc 30p thì thấy mình đi qua chỗ này 3 lần rồi :(( .
    Không làm mà mệt có khi là do nằm nhiều ....
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể, cái gì cũng phải từ từ chứ, Thái Nguyên cũng vậy, câng có thời gian, hi vọng chúng ta cùng xây dựng box Thái Nguyên nagỳ một sôi nổi hơn nhé! Thân!
  10. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    TN có một chút buồn, một chút yên tĩnh, một cái gì đó để lại cho ta những cảm xúc như làng quê thanh bình. Mình đi TN một lần, nhưng thực sự thấy con người TN thật giản dị, cái gì cũng rẻ, và các bạn sinh viên ơ đây thật hiếu khách.

Chia sẻ trang này