1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" EM, SẮC MÀU CUỘC SỐNG"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fallingstarhn, 23/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    Thứ tư,ngày 04/10/2006
    Một ngày, sự mệt mỏi đã k hiện ra trên khuôn mặt nữa. Nhưng có thực sự là như vậy k? CÓ lẽ là trong nửa năm trở lại đây, mình đã đánh mất đi sự vô tư thủa nào. Mọi chuyện tới với mình quá nhanh và đi cũng rất nhanh. Tới khi nhận ra, mình đã đi và bước chân vào một cơ số sai lầm k thể quay đầu lại nữa. Mệt mỏi, nhưng phải cố thôi. Cuộc đời mình sẽ còn rất nhiều biến cố ở phía phải vượt qua. Cố gắng lên, chỉ còn nữa là mình có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Mặc dù, mọi chuyện sẽ k được như mình mong muốn.

  2. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai,ngày 09/10/2006
    Thế là đã gần 1 tuần qua đi, cái thói quen phải viết 1 cái j đó vẫn chưa thành hình. Dạo này, gặp bạn bè nhiều hơn, cảm thấy yêu đời hơn.
    Thứ 6 vừa rồi là trung thu, mọi năm, chắc mình cũng tung tăng đi chơi mí mọi ng, năm nay, mọi việc đã đổi thay. Bố mẹ hỏi,sao k đi chơi hả con?Cảm thấ tui tủi, nhưng rồi, nghĩ lại, con ở nhà với bố mẹ vui hơn.
    Thứ5,tvà thứ 7 gặp hội bạn cũ, biết thêm nhiều thông tin.Lớp mình, tụi con gái cũng đã lấy chồng gần hết cả rồi. Lại cảm thấy đưòng tình duyên của mình sao mà lận đận.
    Hôm qua,mọi gia đình tổ chức sn lần thứ 26 cho mình,vui thật là vui, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, 26 cái lá vàng rơi, muốn có một vòng tay để đc cảm thấy mình vẫn đang sống,được yêu nhưng hình như, khó quá.
    Hôm nay, nhận được vài tin nhắn, vài dòng messenger offline của mọi ngưòi. Cảm nhận được sự quan tâm của những ng bạn, lòng thấy ấm. Cái cơn gió lạnh đàu mùa, mưa ướt trên vai. E buồn đó, rồi e vui biết mấy.
    26tuổi, đã qua cái thời dở dở ương uơng, nhưng vẫn thấy mình ương ương lạ. có lẽ mình đc gđ yêu thương, quan tâm, săn sóc nên dù đã lớn, vẫn cả nhận đc tình yêu bố mẹ dành cho mình, quan tâm mình, như là trẻ nhỏ. Con yêu bố mẹ nhiều
    26 tuổi, chưa làm đc j nhiều, chưa có một sự nghiệp trong tay, mình vẫn phải cố gắng nhiều, còn rất nhiều điều đang đợi mình phía trước.
    26 tuổi, e mong manh trong gió lạnh cuộc đời
    CỐ LÊN .............. CHIAKI...............CHIAKI.......... CỐ LÊN

    Được fallingstarhn sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 09/10/2006
  3. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư,ngày 11/10/2006.
    Bạn cuả tôi ơi, làm một ngưòi khác, k phải là một nick nổi tiếng, k bị dòm ngó, thoả sức tung hoành với tất cả suy nghĩ trong lòng mình. Vui vẻ và hạnh phúc biết bao.
    Cũng đã lâu, k đi xipam linhtinh, thế mà mí hum nay, hok bít tại sao lại đi xipam khắp nơi.Thấy hứng thú hơn với cuộc sống, thấy mình thật nhỏ bé trưóc cuộc đời, thấy thú vị ,thấy yêu cuộc sống. Đã bao nhiêu năm rôi, bao nhiêu kiến thức về kỹ thuật mình học đc, k biết sau này ra đời, mình có sử dụng đc k? Kiến thức mình thu lượm được có đủ cho mình sử dụng và tìm đc 1 chỗ đứng trong xã hội k?
    Tự dưng hôm nay, thấy hứng thú với việc vít nhật ký tới vây?Mặc dù, những suy nghĩ của mình luôn lộn xộn, và k sắp xếp đc cho có thứ tự cả.Nghĩ , chắc tại mình k có khiếu viết văn quá.
    Hà nội mùa thu thật đẹp và man mác buồn.Hôm nay, một điều bất ngờ đã tới với mình. Cô bạn thân sau 4 năm lưu lạc trong xì goòng, ra, gội điện, rủ đi cafe. Sung sưóng, cái cảm giác gặp lại một ng bạn bao năm, vỡ oà. Cả chièu đi bên nhau, huyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới biển. Cô bạn kêu, mình vẫn như là học sinh cấp 3, k khác gì 6 năm trước đây. Suy nghĩ đơn giản và trẻ con quá.Có lẽ, là vậy quá Bao biện, dù sao L cũng đã đi làm, va chạm cuộc sống, Còn mình, mí năm nay chỉ học và học, môi trg học đường, k có những toan tính của cuộc sống. Sống vô tư và giúp đỡ nhau một cách vô tư. Và,có lẽ, nhờ nó làm mình vẫn trẻ trung chăng? Mình cũng k bít đc. Nhưng trên tất cả là sự chân thành cuả mình khi chơi với mọi ng. Chỉ có những ng hiẻu đc con ng của mình mới có thể chơi đc với mình chăng?
    Mặc dù,có những lời ra tiếng vào nhưng tựu chung một điều là, những ai đã chơi với mình, hiểu mình thì sẽ k bao h bị những lời nói làm cho thay đổi suy nghĩ về mình. Mình thực sự hạnh phúc khi có những ng bạn như thế ở bên.
    Hừm, cuối cùng là, năm nay, sinh nhật mình dù đã qua, nhưng hôm qua, và hôm nay.. mọi ng vẫn nhớ tới, chúc mừng. Hạnh phúc trước sự quan tâm cuả mọi ng. Một năm, đáng nhớ với những kỷ niệm vui và buồn.
    ILU, thanks for all !!!!!!

    Được fallingstarhn sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 11/10/2006
  4. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    .................
    éu?c kankuli s?a vo 06:50 ngy 20/10/2006
  5. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    Thứ tư,ngày 01/11/2006
    Con ngưòi cứng cỏi, mạnh mẽ của đâu mất rồi? Phaỉ chăng nhóc đã mệt mỏi. Phải chăng nhóc cần vô tình với tất cả mọi ngưòi ? Sống mà k có niềm tin? Sống sao đây nhóc?
    Nhóc con à, cuộc đời k đơn giản như nhóc nghĩ đâu? Đâu phải ai cứ đối xử thân thiện với nhóc đều là có ý tốt với nhóc cả đâu? Tỉnh táo lại đi nhóc.
    Khi đã bước ra khỏi của, nhóc đừng tin vào những lời nói ngọt ngạt đó, đừng tin vào ánh mắt tưởng chừng như thân thiện với nhóc. Cuộc sống đầy rấy khó khăn và thử thách, con đường đi trưóc mặt nhóc còn dài lắm,Nhóc à!!!
    Nhóc con à, nhóc là tuơng lai cuả bố mẹ nhóc, cả cuộc đời thành công lớn nhất của bố mẹ nhóc là gì? Chính là được nuôi dưỡng nhóc thành tài. Dù nhóc có như thế nào,nhóc cũng là nguồn động viên lớn nhất của bố mẹ
    Nhóc còn non dại lắm, ngu ngơ lắm,Nhóc ơi!Những gì nhóc tưởng như đã hiểu cả rồi nhưng thật ra,nhóc à? Nhóc có nắm được gì đâu? Có hiểu được gì đâu?Nhóc đối xử với mọi người bằng trái tim chân tình, không tính toán, nhưng nhóc có biết chăng,đâu phải ai cũng hiểu được những gì nhóc đang làm? Và nhóc ơi, sau tất cả, nhóc nhận được gì?
    Đừng khóc nhóc ơi, nhóc cũng chỉ là con sóng nhỏ, giữa biển cả mênh mông mà thôi. Khóc vì một việc không đáng bận tâm như thế đáng chăng?
    Nhóc ơi, nhóc cứng cỏi lắm mà.Đừng để trái tim lạnh dần như vậy? ĐAu lòng lắm nhóc biết k?

    NK một ngày dở hơi !!!
  6. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy,ngày 13/01/2007.
    Nhìn những dòng tâm sự của người, e lại nhớ tới chính mình.Đồng cảm, có lẽ là vậy. Có lẽ suốt đời này, e sẽ khắc khoải vì a???E k biết nữa chỉ biết rằng, khi nỗi đau qua đi.Còn lại trong e nối nhớ về a.Một dại khờ, một anh...
    Anh ngày k mưa, nỗi nhớ tràn về

  7. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai,ngày 22/01/2007.
    Nó lại buồn, nó lại chán,nó muốn cởi bỏ cái mặt nạ tưoi cuời,nó muốn ẩn mình.Nó muốn gào.Nó muốn thét.NÓ ghét sự xô bồ, nó muón nó là chính nó.
    Ước muốn quá đơn giản nhưng với nó, chuyện đó khó làm sao?
    Yêu, k yêu, bi h là vớ vẩn hết, nó muốn đc làm chí phèo 1 lần.điều này dễ quá, chỉ cần rạch mặt ăn vạ là xong mà.
    Nếu dơn giản vậy, chắc nó cũng ăn va đc máy mươi Bá Kiến rồi,k phải ngồi đay mà ăn vạ cái bàm phím, ntn.Nó biết, nó k thể say như Chí, và thực sự nó cũng k phải là Chí.Nó tỉnh, nó tỉnh lắm, nó biết nó phải làm gì và k đc phép làm j?
    Chuối thế đấy, có muốn làm j vựơt ra ngoài khuôn khổ cũng k x.còn chuẩn mực chung của xã hội, của gia đình, của chính nó nữa chứ.

    Một ngày củ chuối!!!
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Có phải vì bọn mình cùng tuổi không (à L sinh tháng mấy nhể?) cho nên cái ngày hôm nay của tớ cũng chuối củ giống ngày hôm nay của ấy. Cực kì là chuối! Nhưng mà cái lũ tuổi như bọn mình thì rồi cũng vượt qua tất cả các loại củ chuối thôi. Mai là một ngày mới!!! Okie?
    Hôm nay đã có lúc tớ nghĩ sẽ chuồn khỏi đây, khỏi box, khỏi ttvn, nhờ mod treo cổ nick mình lên. Thế mà cuối cùng lại chui vào, bắt gặp mấy dòng kêu ca của ấy, rồi lại nổi hứng tham gia kêu ca. Ôi zồi ôi! Thực tình tớ đâu có muốn mạng là chỗ để kêu ca đâu Tớ chỉ muốn là chỗ để kết bạn, để buôn dưa lê, để vui vẻ cái sự đời thôi mà. Chúc cho bọn mình từ ngày 23/1/2007 trở đi toàn gặp điều vui vẻ thôi!
  9. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai,ngày 29/01/2007.

    Bình Yên
    Sáng tác: Quốc Bảo
    Trình bày: Trần Thu Hà, Trần Hiếu
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/10/05F61C78/
    Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Mừng em ta hát đầy hơn xưa

    Tưởng là đã quên.Bình Yên đi tôi ơi

  10. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, ngày 23/02/2007

    Năm nay, sao chiếu mệnh của mình là sao Thái Bạch, nghe đồn là hao tài tốn của, có bệnh nặng và có thể là bệnh ngoài da !???? (Những 2 nghìn một tờ cơ đấy.)
    Chẹp, lo quá đi, vì dạo này mình mọc nhiều mụn quá cơ.
    Mấy ngày đầu xuân ở Hà Nội thích ghê, đường phố bỗng có vẻ khoan khoái, thong dong. Chả bù mấy ngày sát Tết tưởng cứ phát điên lên vì chen chúc lúc nhúc. Nhưng mà thời tiết thì hơi nóng quá, giá se se đi 1 tẹo, 1 tẹo thôi thì thật là tuyệt.
    Hà Nội ngày càng chật chội, nóng bức hơn. Những tụ điểm vui chơi thì nghèo nàn, còn nơi để vãn cảnh ngày xuân thong dong, để "chiều như chậm rơi chậm rơi" thì chật như nêm cối. Người nọ vái người kia, mắt liếc mâm lễ, kẹp chặt túi xách vào nách, miệng lầm rầm như máy. Vẻ linh thiêng và không khí thần thánh tưởng như tan vaò luồng không khí bộn bề, tấp nập. Nhưng giá mà thời tiết thật lạnh, hơi gió ẩm, và lúc đó hương bay nghi ngút thì mới ấm áp làm sao. Lúc đó, mình thích ngắm cây cối vô cùng. Màu xanh như thấm đẫm thêm 1 lớp hơi nước, màu hoa đào cũng thắm hơn...nói chung cái lá, cái hoa nào cũng thẫm hơn 1 chút, sắc nét hơn 1 chút. Cứ như là tô bột màu ý, lúc vừa tô xong, còn chưa kịp khô, màu mới thắm làm sao. Đến khi khô rồi, bạc hẳn đi, cứ như đã có lớp bụi phủ lên.
    Ngày xuân trôi nhanh, tuổi xuân cũng trôi nhanh, mình nghĩ là phải sống gấp gáp hơn nữa. Có người nói, sống gấp, hưởng thụ gấp là lối sống của thực dụng, và tình cảm dường như k bền chặt... nhưng mình nghĩ đó chỉ là 1 khía cạnh. Sống gấp không có nghĩa là không có tình với nhau, chỉ thích lợi trước mắt, mà sống gấp cũng là 1 cách trân trọng cuộc sống, trân trọng tình yêu, trân trọng mùa xuân.
    (Tau lấy làm cảm xúc đầu xuân của tau đó N)

Chia sẻ trang này