1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em sắp bắt cá 2 tay oài:((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nh4ever, 24/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    em sắp bắt cá 2 tay oài:((

    Em có người yêu roài, chúng em cũng yêu nhau được hơn 3 năm, cũng tính đến khoản tương lai sau này( mặc dù gia đình 2 bên ko đồng ý).Người yêu em yêu em(tất nhiên) dù anh ấy cũng rất đa tình. Nhưng chúng em hiểu nhau và đã vượt qua được khá nhiều thử thách...Nhưng cũng vì có quá nhiều chuyện nên lòng tin của em với anh ấy cũng ko còn nhiều như xưa nữa...
    Nhà em có 1 cửa hàng nhỏ, cứ sau khi đi học về em lại trông hàng cho mẹ. Khách hàng của nhà em chủ yếu là nam, và em đã gặp cậu ta. Cậu ta kém em 2 tuổi, đẹp trai va khá vui vẻ...Mới đầu cũng chỉ là những cuộc trò chuyện bình thương của chủ và khách hàng...rồi dần gần gũi hơn...em biết em rất quý cậu tanhưng vì đã có bạn trai và cách biệt về tuổi tác nên chẳng bao giờ em nghĩ là chúng em có gì hơn tình bạn bè cả. Rồi cậu ta tỏ tình với emquan tâm tới em nhiều hơn( mọi người hầu như đều ko biết rằng em đã có bạn trai)...Em ko biết nữa...em ko nói với cậu ta la em đã có bạn trai rồi --em ich kỷ ---em nhỏ nhen---em tồi tệ...Nhưng thực sự khi ở cạnh cậu ta em có cảm giác như lần đầu tiên yêu vậy...những cảm giác mà ở bên cạnh người yêu em ko có( hoặc là đã chết từ lâu rồi)...
    Em ko biết phải làm gì nữa...đối vơi bạn trai của em...tình cảm của chúng em đã từ lâu rồi ko được f5 lại, còn với cậu ta em thấy mọi thứ quá mong manh...Nhưng giờ đây đã 20 ngày em xa ban trai em ko thấy nhớ mà chỉ 1 ngày ko thấy cậu ta em như ngồi trên đống lửa vậy...
    Em ko biết mình phải làm sao nữa, tư tương của em giờ là ko muốn .... như cái tên topic ấy....cái kiểu bỏ thì thương vương thì tội ...Em ko biết làm thế nào để thoát khỏi ý nghĩ ấy đuợc.Mà em biết thế thì tội lỗi lắm, cơ mà em chẳng biết tự giác gì cả
    Các bác giúp em với, nói gì cũng được cho em bỏ cái ý nghĩ này đi...em mệt mỏi wé roài
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Nhung,
    Bạn có tính cả thèm chón chán đó mà!
    Giống mình!
    Chúc vượt qua mau mọi chuyện!
  3. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chít rùi nhé, cô bé này sắp hư rồi đấy, méc nè, méc nè.. hie hie..
    đừng băn khoăn nhiều quá, cái gì mới lạ lại chả hấp dẫn hơn những gì mình đã có.. không dám đưa ra lời khuyên rằng thì là mà cô bé chọn ai bỏ ai, chỉ dám nhắc cô bé nên từ từ suy tính trước khi có cái gì đó nghiêm trọng hơn xảy ra.. người mới cũng sẽ có những điểm làm cô bé không thích, nhưng bây giờ thì cô bé chưa nhận ra thôi.. anh chàng 3 năm thì đã quá thân thuộc với cô bé rồi.. tình cảm 3 năm cũng đủ nhàm để cho cô bé thấy được sự hấp dẫn từ người mới.. Nhưng thói đời lại thường trớ trêu, cô bé ạ, có thể sẽ là đứng núi này trông núi nọ, hay là lại kiểu như: mất cái gì rồi mình mới thấy nó quý làm sao.. v..v... đại loại thế.. Thế cho nên mới nhắc cô bé cân nhắc cho kỹ, ngoài việc lắng nghe con tim của mình, thì cũng nên hỏi lý trí một tí, không nó lại bùn, hì hì..
    Để có thể dứt bỏ cậu chàng mới này, hãy nói thật với cậu bé là em có người yêu rồi, hạn chế gặp thôi, có lý do nào để trốn việc trông hàng một mình không, hãy đừng để có cơ hội trông hàng một mình vì như thế sẽ lại có cơ hội cho cậu bé kia lởn vởn, hì hì.. và nữa, năng đi với anh 3 năm đi, nếu muốn quên cậu bé mới này..
    cuối cùng, chẳng thấy có gì hay trong chuyện này cả, ứ thích..
  4. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ kĩ đi,ko lại 3 năm nữa lại làm thêm cái topic với nội dung này đấy.
  5. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hừm bạn ới cứ bình tĩnh từ từ đã nhé. Có khi là say nắng thui, mà cũng fải, vì tình cảm của bạn với người yêu lâu lắm chưa được f5 mà. Nhưng mà TY là fải từ 2 fía, bạn ko thể chỉ đòi hỏi anh ấy fải đổi mới mà bản thân bạn cũng fải làm mới mình trong ty. Theo mình, bạn nên cố gắng f5 lại tình yêu với người yêu cũ đi đã. Còn anh chàng kia dù sao cũng mới quen, ai biết đâu được là có thật sự hơp với bạn ko?
  6. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Mang trong mình khí chất dân chài, đời nào lại chỉ hài lòng với một chú cá?! Tâm trạng tự nhiên như thế, không thể cưỡng lại!
    Một tương lai mang tính ổn định hơn chỉ có được khi cái tư tưởng bắt cá hai tay trong bạn fôi fa đi, và giả dụ có fôi đi được thì chắc cần fải được fa trong thời gian dài dài.
    Còn mộng du thì còn lang thang trong đêm.
    Thiện tai, thiện tai...
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Cả bài thích nhất cái chỗ vàng vàng ấy
    To chủ topic: con gái hay mơ mộng viển vông, thấy có ng thích là tự nhiên lại ... tưởng mình có giá. Vấn đề là vậy đó, thằng nhóc kia em quen cũng đâu có bao lâu nên mới thấy nó hay hay, nhưng mà đừng có vì cái hay hay đó mà lại "có mới nới cũ". Đảm bảo sau 1 tháng nữa em sẽ thấy mọi chiện bình thường trở lại. Vấn đề là có vượt qua được cám dỗ bản thân lúc này hay ko. "Tham thì thâm" <-- nhớ đó !!!
  8. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    khuyên con người ta mà khuyên linh tinh cả.
    thực ra, em quý cậu ấy, em có cảm tình với cậu ấy vì đơn giản là khi ở bên cậu ấy em mới sống thật với tuổi của mình không chỉ đơn giản là say nắng đâu. Để một thời gian nữa xem sao. Các ông các bà đừng có trách em nó là có mới nới cũ, cô bé lớn rồi không phải trẻ con đâu mà nói như vậy
  9. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy chẳng sao cả, cứ để xem thế nào đã. Mấy bác gì gì ở trên ấy toàn giáo điều thôi, lúc nào cũng phải thế nọ, thế kia. Em chỉ hỏi nếu các bác đang ăn cái bánh rất chán, bỗng nhiên có ngưòi cho cái bánh dù chưa bít là có ngon hơn không nhưng nó đẹp và lạ mắt thì các bác làm thế nào????
  10. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    em thì em chả khuyên thế nào cả,
    chỉ biết nói , em là em ghê tởm đứa con gái nào mà bắt cá 2 tay .
    các bác thử hình dung mà xem, .............. ghê tởm

Chia sẻ trang này