1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em sắp bắt cá 2 tay oài:((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nh4ever, 24/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ tình cảm đầu tiên vừa mới đến thì bao giờ cũng cảm thấy thật hoàn hảo và tuyệt vời, nhưng rồi, dần dần sẽ chín chắn hơn, cảm thấy nó nhàm chán hơn. Theo mình thì vấn đề tuổi tác không quan trọng, vấn đề là trái tim bạn chọn ai thôi.
    Mới đầu sẽ thấy người mới quen kia tuyệt hơn nhưng rồi sau 3 năm thì sao đây? Trong lúc suy nghĩ nên tránh mặt cả 2 đề xác định tình cảm đã kẻo lại bắt cá 2 tay thật thì hậu quả khôn lường.
  2. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy , em ơi , anh xung phong giúp em bắt cả ... 3 tay luôn nếu em muốn !!!
  3. hongcom85

    hongcom85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này giống của mình quá.Bạn gái mình cũng vì thằng khác mà chia tay với mình.Sao mình thấy con gái bây giờ dễ bị dao động quá.Mất hết cả lòng tin vao tình yêu.Mình nghĩ bạn không nên gặp ai trong thời gian này để suy nghĩ lai tình cảm của mình, không thì đến lúc lại day dứt. Mình chỉ tiếc rằng bạn gái của mình mù quáng quá. Thấy cô ấy đi theo người khác rồi sẽ không đi đến đâu cả mà mình đành bất lực. Vì lúc này có nói gì họ cũng không để ý đâu. Mong chuyện của bạn sẽ sớm ổn thoả.Có kết quả gì thì nhắn tin cho anh em nhé.Nhớ la để thời gian đấy,không lại có lúc day dứt như minh.
  4. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    F5 đã xong chưa , em thấy thế nào rồi. Anh nghĩ phủ nhận tình cảm của mình không hẳn là hay đâu . Tình đầu chưa chắc đã là 1 true love , dù nó là 3năm hay 5 năm . Biết đâu sau đó em sẽ ân hận về quyết định của mình khi không cho cậu bé kia 1 cơ hội nào cả. Tuy nhiên cũng phải xem xét cậu ta là người như thế nào .
    Không có gì là sai nếu em yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu em.
    Hãy tin tưởng ở tình cảm của mình . Tuy nhiên cũng cần phải có thời gian để kiểm chứng mọi thứ và chính bản thân mình ...
    Chúc em có quyết định sáng suốt.
    Khôn 3 năm dại 1 giờ
    Biết thế dại sớm khỏi chờ 3 năm
  5. hl3

    hl3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mịa, chơi cho nát ra luôn đi. Bản chất con người trước hết đến từ nền giáo dục trong gia đình, gia dình mà ko làm dc x ai làm dc cho em đâu, ko cần phải lên đây tư vấn làm giề, đễ các anh (chua vo )bức xúc thêm, cuoi ngày lai> phải tốn xièn, hix
  6. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tốn xiền gì vào cuối ngày thế , Pác này dễ bức xúc thế à.Có thế mà đã ko ....chịu nổi . Vào box GDGT chắc pác phải đi chiến đấu luôn à !
  7. hieu_phantom

    hieu_phantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    máy bay bà già,hihi cẩn thận kẻo hết xăng
  8. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp thật, từ lúc topic này đưọc lập đến bh khéo chủ nhà đã bắt đến 8 tay rồi ý chứ...spam kinh ghê .
  9. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    mịa, chơi cho nát ra luôn đi. Bản chất con người trước hết đến từ nền giáo dục trong gia đình, gia dình mà ko làm dc x ai làm dc cho em đâu, ko cần phải lên đây tư vấn làm giề, đễ các anh (chua vo )bức xúc thêm, cuoi ngày lai> phải tốn xièn, hix
    You only live once.
    ============> ghê chăng???? bác phát biểu mà em chẳng hiểu bác muốn nói gì nản vật vã----------> nói như bác thì ai cũng phải về chịu sự giáo dục của gia đình còn đừng có lên đây mà nói cái gì hết à.........ui em có chuyện muốn nói mà chả dám nói nữa.... em về hỏi mẹ em đã
  10. miss_sweet

    miss_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hic , mình cũng đang trong tình trạng giống bạn nh4ever đây nè .Mình cũng chả biết giờ phải làm sao nữa, ng` yêu của mình hiện tại với mình đã yêu nhau được gần 4 năm.Nhưng ng` yêu mình quả thật quá trẻ con(mặc dù hơn mình 2 t, nhưng ai cũng bảo mình già hơn).Mình ko biết phải lám sao nữa, ngày xưa gia đình 2 đứa ngăn cấm ghê lắm, nhưng giờ thì hoàn toàn khác, 2 bên đều đã xác định và vun đắp cho bọn mình, gia đình ng` yêu mình rất quý mình, lần nào từ quê lên HN thăm tụi mình học đều có quà ngon cho mình cả.Nhưng với mình hình như vẫn chưa đủ
    Ngày xưa khi ng` yêu minh` học ĐHHH ở Hải Phòng (quê mình, còn Hải quê ở Thái Bình), bạn ấy và mình yêu nhau rất thắm thiết, thề hẹn...vv...mặc dù mình ko xác định với bạn ấy lắm, ng` yêu mình tuy rất chiều mình, làm giúp mình mọi việc để mình bớt mệt mỏi sau những giờ học miệt mài , những giờ làm thêm mệt nhọc.ng` yêu mình cũng là 1 ng` hết sức hiền lành, lãng mạn, đôi chút vui vẽ zi dỏm, hay gây cho mình nhiều bất ngờ, nhưng bạn ấy lại quá ư trẻ con, luôn mặc cảm là 1 ng` sinh ra trong gia đình ko giàu có,lại còn hay dỗi vớ vẩn, mình thì là 1 con bé bướng bỉnh , nghịch ngợm và cá tính nên nhiều lúc trong mối quan hệ giiuwã 2 ng` , mình ko khác gì 1 thằng con trai đi nịnh nọt 1 đứa con gái vậy .Ng` yêu mình lại là 1 ng` quá ghen, ng` ấy muốn mình ko phải là mình, mình luôn cảm thấy mình như 1 con chim bị nhốt trong ***g sắt vậy
    Thế rồi hai đứa bỏ học dh ở dươi HP, lên HN học , ở lớp mới này mình mới quen 1 ng`, ng` do ít hơn mình 1 t, quê ở rất xa mình, ng` đó luôn cho mình cảm giác rất mới lạ.Mình cũng đã ko gặp ng` yêu được chục ngày rùi( 2 đứa lại cãi nhau kiểu rất trẻ con) , vậy mà mình ko hề thấy nhớ nhung ng` yêu mình cả, trong đầu mình luôn có hình ảnh của ng` bạn học cùng lớp ĐH bây giờ.Luôn muốn được gặp ng` ấy, mình thấy mình là ng` thật có lỗi, nhưng mình ko biết làm sao để điều khiển được suy nghĩ của mình nữa.mình luôn mong chờ đến tối để được gặp ng` đó trên net, rùi 2 đứa sẽ rủ nhau đi chơi. Mình có lỗi với ng` mình yêu.Nhưng mình ko bít phai làm sao cả.Mình thấy rất buồn.Mình phải làm sao, khi mình biết với ng` bạn đh mình mới queb, mình cũn sẽ chả có kết quả gì( vì bạn ấy ko có ý định lập nghiêpở HN)
    cho mình 1 lời khuyên nhé !

Chia sẻ trang này