1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em sắp bắt cá 2 tay oài:((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nh4ever, 24/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    bác khuyên vậy ngộ nhỡ học trò làm theo mà làm không tốt, mất cả chì lẫn chài, đến lúc đó bắt bác thế mạng thì "tiêu".......
    reo nhân nào, gặp quả nấy, thế thôi .
  2. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    " Lắm mối tối nằm không " các cụ nói chẳng sai.Nhưng biết làm sao được khi tình cảm của con người thật khó điều khiển.
    Chẳng có gì sai nếu thật sự em yêu người bạn mới. Nếu em cố gắng yêu anh chàng cũ, em có chắc tình cảm còn nồng nàn như xưa ?
    Nhưng biết đâu cảm xúc của em về người bạn mới chỉ là nhất thời thì sao? hãy bình tĩnh suy nghĩ 1 thời gian. Trước khi đưa ra những quyết định nào đó nhé !
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    mình rất khoái câu " what must be must be"
    Cái gì rồi cũng có cái kết của nó. Tình cảm của bạn và anh người yêu cũ đã đến hồi kết thì nên để nó tự nhiên. Và tình cảm với "em " rai mới kia cũng nên để tự nhiên.tình yêu không phân biệt tuổi tác, chiều cao Tình yêu đến sẽ tự đến. Ép, đuổi, hắt hủi nó cũng không đi cho đâu. Cơ mà đừng để nhập nhằng. Giải quyết cho nhanh gọn và rõ ràng quá khứ đi thì mới yên tâm mà rước cái mới về được.
  4. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Rất tiếc thưa các bác............tình hình là em đã đặt dấu chấm hết cho cả 2 rồi....................................
  5. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Giữ cái gì mà giữ, chú làm gì mà đuối thế. Tình hình thế nào báo cáo đi .....Đời còn dài, làm gì mà vội sầu đau như thế !
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    kết quả chấm hết cho cả 2 cũng ko quá bất ngờ, bởi cảm nhận riêng khi đọc bài viết, bạn ko yêu ai trong cả 2 người đó, đơn giản bạn chán người đến trước và người đến sau là cái "cớ"
  7. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Cho cả hai bơ vơ --> đáng đưọc vote 5*. THE END.
  8. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bài viết của bạn gì có câu chuyện : Bông Hoa Bên Vách Núi " hay fết.... Các bạn đọc lại và suy ngầm nhé..
    Con gái nên chung thuỷ hơn... Đùng Yêu cầu cao quá từ người con trai.. Có những người con trai yêu rất thật và chân thành... Nhưng có điều đôi khi cách thể hiện của họ ko được như ý muốn của chị em thôi.
    Và đôi khi các bạn Nam cũng phải nghĩ lại mình... Xem mình còn thiếu gì... người yêu mình cần gì ở mình để mình còn biết cách thể hiện,để quan tâm.
    Hãy tự tìm hiểu,thẳng thắn nói cho nhau nghe những điều cần phải sửa chữa... Đừng vì chán mà tìm hoặc theo người nào đó, đó chỉ là cách cuối cùng khi chẳng còn gì .

    Mình chỉ tiếc trong lúc yêu ko ai nói cho mình phải yêu thế nào. Vì mình là thắng kém kỏi,, vì thế dần dà người đó cứ xa cách mình mà mình chẳng biết làm thế nào...

  9. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nếu có cách nhìn nhận rõ ràng như thế thì đã ko có những cuộc chia tay trong Tình yêu
    Tình yêu là tự nhiên vì thế cứ để mọi chuyện tự nhiên..........nếu là của mình thì nó vẫn là của mình....người đó xa bạn đơn giản bạn ko phải sinh ra để cho bạn..........vui lên nào

Chia sẻ trang này