1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sắp bị địch đá văng, các bác giúp em 1 tay.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 19/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    sặc cậu này xoắn quá rồi, ko chữa cái bệnh này thì khó cứu lắm....
    thế này nhé từ giờ tới hôm đấy kệ xừ cả 2 đứa, làm việc khác cho quên đi, ko nhắn tin hỏi han gì cả, nó có nhắn cũng kệ ....coi như ko quan tâm nhé.....
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chắc chắn chết
    Bài học cho các bác nhạt
  3. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Thôi được rồi các bác, có lẽ các bác đều có 1 kết luận là hết cứu..Nhưng em sẽ cố gắng cứu để chứng minh đều ngược lại. Với em, yêu là yêu, bỏ là bỏ..... không đơn giản như vậy được :).
    Được trungnhut sửa chữa / chuyển vào 07:15 ngày 20/05/2009
  4. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thực sự bác này mù quáng rồi, vẫn ảo tưởng về 1 tình yêu trong cố gắng hix! Mịa em nó thích tự do, bác cho nó tự do...trong thời gian này bác kiếm con nào đó để f5 bản thân và quên em nó đi là vừa

    Mẹ cố níu kéo càn làm gái nó coi thường, làm mất đi giá trị của bản thân mình! Chủ Top hãy học cách ra đi trong Ngạo nghễ, làm đíu j fai xoắn!!!
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tình yêu này giống trò chơi nhỉ, thik là start, chán là quit luôn.
    Em nghĩ bác chủ topic nên xác định đi, có tiến đến hôn nhân ko? Nếu đằng nào cũng bỏ thì ở lại làm j cho phí thời gian và cơ hội khác. Còn nếu có thì tiếp tục xác định là trong 6 năm nữa trở lên (em này phải trên 25t mới muốn lấy chồng là chắc) mình có đủ khả năng chăn dắt em í ko?
    Em gái này khá tham + vọng đấy, chỉ cần nghe cái lý do 2 ng` yêu nhau là đủ hiểu, nó ko đủ vững chắc để em ấy có thể hy sinh một số quyền lợi cá nhân của mình vì bác đâu. Em ấy luôn hướng lên một tầm cao mới, trong khi bác vẫn... thấp như vậy thì em ấy ko thoả mãn là phải thôi. Nếu bác ko đủ tự tin và cơ sở để tiếp tục là cái "vẫn chưa với tới" với em ấy thì tốt nhất nghỉ sớm mà kiếm ng` khác hợp với mình hơn bác ạ.
    Chẹp, kinh nghiệm rút ra, ko nên yêu sớm làm j... Dính vào mấy em tin tin khổ nhất là cái sự thiếu ổn định về mọi mặt...
  6. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chán rồi, cố níu làm gì, rượu chè hút chích ghen tuông đek đỡ được
    kekeke anh em chuẩn bị chén cáo thui....
    sắp có topic mới trên diên đàn..." ĐỒN ĐỊCH CHẤT LƯỢNG THẤP, MÓNG CÁC BÁC CHO EM BIẾT CÁCH TUNG CHƯỞNG CUỐI CÙNG ĐỂ PHÁ..." kekekeke
    Tình cảm mà nhạt đến mức này thì thôi đi bác ạ, cố níu làm gì :), bác cũng đâu tin tưởng em nó mà? phải không? bác cứ chuẩn bị tinh thần F10 đi....để nhỡ em nó F10 thật thì đỡ tủi...còn may ra F5 thì cũng mừng cho bác
  7. hoxuxee

    hoxuxee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em hối hận vì đã quá ghen, thật sự ko muốn mất đi tình yêu này, nó sâu đậm quá rồi. Mấy bác có ý tưởng em tha thiết cảm ơn :)
    [/QUOTE] đối với con sến vl, văn chươgn mơ mộng mộng mơ ==> SÚT
  8. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Vàng : Đau lòng mà thừa nhận là đúng ... ghét . Thôi để đấy đợi trái chín ăn cho ngon .
  9. Sontb

    Sontb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác nên Pause tạm một thời gian cho bác cũng như em nó có thời gian suy nghĩ.
    Em nghĩ nếu bác có ý định tiến tới hôn nhân thì cũng phải 2-3 năm nữa mới cưới được. Trong 2-3 năm ấy thì khối chuyên có thể xảy ra. Nếu bác đủ sự vị tha, sự kiên trì, khả năng kiếm tiền tốt, sự kiềm chế để còn F5 nhiều lần nữa, ... thì bác cứ tiếp tục quay lại và cố gắng làm lại từ đầu...
  10. VitConDiTu

    VitConDiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chú gì gì ví chủ thớt là cái băng vệ sinh còn đỡ, chứ có đứa độc mồm nó lại ví chú như cái tờ giấy chùi...
    Thôi, chuyện cũng nhỡ rồi, than trách chi nhau.
    Nói chung muốn chiến tiếp hay bỏ là quyền của chú. Còn ba cái sĩ diện với cả tự trọng thì vứt mịa cho chó gặm. Con người khác éo gì con vật, chỉ khác một thứ là tự suy nghĩ rằng mình khác con vật trong khi con vật nó lại nghĩ rằng nó khác con người.
    Cái thứ tình yêu thanh cao thuần khiết trắng trong con mịa gì đấy cũng chỉ là cái cớ để con đực con cái gặp nhau phang phịch sinh con đẻ cái duy trì nòi giống. Các dê cụ từ ngàn xưa trải qua muôn vàn gian khó tìm tổ cho chim đã đúc kết một câu: ăn đạn nhớ kẻ cầm súng. Vì thế, chú yêu gái hơn 1 năm, súng to pháo lớn mà chưa kịp bắn nó mỗi tuần vài shot thì đấy là cái kém của chú. Yếu kém nên được nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan từ đó đề ra biện pháp, phương hướng khắc phục.
    Con này anh thấy nó văn chương sến hấp cấp 1 thì chú phải sến gấp 10 nó. Nó viết Entry thế chú deck vắt óc ra viết lại một bài để đập nát cái tư tưởng ăn cháo đái bát của nó, để nó hiểu được giá trị đạo đức đời đời nhớ ơn anh yêu vĩ đại, tôn thờ ngưỡng mộ cái công đức nuôi nấng, nâng niu, yêu chiều, dìu dắt cả năm trời của chú.

Chia sẻ trang này