1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sắp bị địch đá văng, các bác giúp em 1 tay.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 19/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Cười chết mất
  2. mrbravery86

    mrbravery86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    tóm gọn lại chỉ có vài ý
    Ngay từ đầu đã nực cười <---bắt đầu tình cảm...nó là con số 0. Đơn giản vì em đó ko muốn bạn cùng lớp theo đuổi
    Em rất yêu....nhưng h em đã chán
    Em nhìn bạn em...mà em ao ước , chúng đc tha hồ lựa chọn :))...ak ak...
    EM rất yêu... em cũng yêu sự tự do, bay nhảy....
    Em thất vọng....mình thấy những điều em ý nêu ra thật vớ vẩn, nó ko đáng!
    --> tóm lại là em ý đã chán, và bị ngoại cảnh tác động nhiều quá.
    Tình yêu đủ lớn thì nó sẽ khác. Hời hợt quá.
    Nói rất yêu. :)). vớ vẩn
    nếu như những lời nói đó nó là bồng bột, nông nổi vì em ý còn ít tuổi, nếu như em ý rất yêu như đã nói...thì sẽ từ từ sẽ ổn thôi. Nhưng ngc lại nếu em đã chọn thì ko phải tiếc ....chỉ là F5 và lại chán mà thôi.
    Nếu mình, mình sẽ ra đi!
    Được mrbravery86 sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 20/05/2009
  3. binhcd

    binhcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vãi hết cả hàng họ ra , lối văn chương của bác hoành tráng quá ,giống như một bản anh hùng ca
  4. cuaxinh82

    cuaxinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Em còn bé quá, chưa nghĩ sâu xa...F10 thôi, k cố được đâu
  5. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Đối với teen và tiền mãn teen mà nói, chúng ta nên triệt để tư tưởng CQX và Vitkon, đó là phương án tối ưu nhằm giảm thiểu mọi thiệt hại về mặt tinh thần - My Idols ! Em vẫn tu luyện theo định hướng của 2 bác ấy nhưng trình độ về văn chương và chém gió thì vẫn chưa thể so sánh đc
  6. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Không thấy chủ thớt vào úp deck nhỉ. Không biết tình hình dư lào rồi.
  7. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2

    Đồng ý cả 2 tay 2 chân với bác. "Nhớ...em nhớ có bao nhiêu ng` tỏ tình với em. Ở ngoài và lẫn onl..." Thế này thì trước sau bác cũng có vài chục cái sừng thôi ạ!
  8. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Chưa update gì được, nhưng chủ nhật này đi chơi với em ấy như lời đề nghị "Muốn bắt đầu lại ngay từ lúc mới quen" với em ấy..Dạo này thấy em ấy hay hỏi nhiều người 1 câu hỏi
    "Nếu bạn đang đứng trước 1 bờ vực thẳm, phía dưới là 1 bông hoa mà bạn yêu thích..Sau lưng là cả 1 vườn hoa bạn đã tự tay trồng lấy..Bạn sẽ chọn gì?"
    Đấy em ấy hỏi rất nhiều người câu hỏi đó, vườn hoa chính là em, bông hoa là 1 thằng khác.
    Em nghĩ đúng là em ấy đã thích người khác, nhưng vẫn còn luyến tiếc tình cảm 1 năm qua với em..Cũng như bao kỷ niệm của em với gia đình em ấy. Cha, mẹ, chị & bà ngoại em ấy trước giờ xem em như người trong gia đình vậy.
  9. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    vậy thì hãy là thằng đàn ông cao thượng, nói chia tay trước khi bị em í đá ra đường
  10. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thôi cho nó lành

Chia sẻ trang này