1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sắp bị địch đá văng, các bác giúp em 1 tay.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 19/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chú vẫn còn quyến luyến lắm, chú nghĩ rằng mấy cái kỉ niệm, gia đình mà kỳ vọng một cái j đó tốt đẹp ah!!! Mịa trong tâm trí nó cái rừng hoa đó chỉ là một "rừng hoa c.....ư.....t.... lợn" không hơn ko kém, còn dưới kia là bông hoa "anh túc" đẹp đẽ và gậy nghiện vô cùng! Anh khuyên chú khi gặp nó cứ cho em nó cái tự do mà em nó đang khao khát .......Làm thằng đàn ông phải biết lúc nào cần cầm nên lúc nào nên đặt xuống!
  2. stranger08

    stranger08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Với loại gái này khuyên bác nên giải tán, níu kéo làm gì.
    Giả sử mà bác lấy được e nó về rồi e nó cũng bồ bịch vì tính e nó đứng núi này trông núi nọ mà. Nhìn thấy hoa đẹp là quên ngay bông hoa *** lợn nhà bác.
    Bác F10 ngay cho nó lành.
  3. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Hôm qua em và em ấy đi với nhau từ 6h - 10h30 tối
    Từ 6h-7h30
    nặng nề lắm
    nói chuyện vu vơ
    xong rồi im lặng
    1 hồi sau
    em mới khơi chuyện với em ấy:
    "Chẳng lẽ mình cứ như thế này sao em"
    "Em không biết"
    "Nếu em đã nói bắt đầu lại từ đầu, thì anh nghĩ em nên vứt hết những chuyện anh làm em buồn vô thùng rác"
    "Từ trước tới nay, nhiều chuyện xảy ra, chưa lần nào anh sai cả - có thể là có sai nhưng anh không biết điều đó"
    "Đây là lần đầu tiên em chỉ ra nhiều cái sai của anh"
    "Nếu em cảm thấy có thể bỏ qua thì anh mong em hãy quên hết những chuyện anh làm em buồn"
    "Chứ cứ thế này, em bảo băt đầu lại nhưng trong lòng em cứ nghĩ về nó thì anh biết phải làm sao"
    "Còn nếu em thấy không thể bỏ qua được cho anh thì em cứ nói ra với anh"
    "Thương em, yêu em, quan tâm đến em...Anh vẫn luôn như thế, nhưng nếu em cảm thấy ko bỏ qua được thì anh sẽ để em đc tự do bay nhảy"
    "Chuyện anh hứa anh sẽ tôn trọng em,...anh đã hứa sẽ làm đc..Trên con đường khắc phục khuyết điểm của mình, anh cần có em"
    "Nhưng em có điều kiện tôn trọng quyền tự do riêng tư của em, thì anh mong em cũng cho anh đặt ra điều kiện"
    "Điều kiện của anh là gì?"
    "Chắc em cũng đã biết rồi...Cụ thể là em cũng hãy tôn trọng anh, trong khi em còn là bạn gái anh thì em vui chơi, bay nhảy đi đâu đó thì tùy em..Nhưng chỉ ở mức độ cho phép, ở mức độ ko có lỗi với anh"
    "Em hiểu mức độ đó là gì chứ?"
    "Em hiểu"
    "Điều nữa là, khi có đi chơi ở đâu đấy hay như những cuộc đi chơi riêng có mức quan hệ trên bình thường thì em hãy cho anh biết 1 câu, anh sẽ tin em"
    "Em muốn anh tin em thì em hãy tạo cơ hội cho anh tin em chứ, đúng không em?"
    "Em nghĩ cái đó gọi là tự giác thì đúng hơn"
    "uhm, đối với em là tự giác, đối với anh thì như thế là anh cảm thấy mình đc tôn trọng"
    "Thật ra lúc đầu em muốn mình tạm ngưng..Tạm ngưng ở đây không phải là em muốn tìm niềm vui mới mà em muốn mình bình tâm lại, vượt qua giai đoạn chán yêu này"
    "Là con gái thì em có đặt lên bàn cân anh với người khác để so sánh"
    "Khi anh nhẹ cân hơn thì em nghĩ sao"
    "Em nghĩ là anh còn trẻ hơn những người em đặt lên bàn cân, tương lai còn dài"
    "Anh thấy bây giờ mình ko bắt đầu từ đầu mà hãy lật sang trang mới"
    "Nhưng trang mới cũng có những dòng đầu tiên mà anh"
    "Đúng, nhưng những dòng đó nó nối tiếp với trang trước"
    "Anh muốn mình trãi qua những cung bậc khác, bỏ những thói quen cũ mà ta đã chán"
    Nói linh tinh 1 hồi sắp về thì em ấy hỏi
    "Vậy chuyện của mình bây giờ là sang trang mới hả anh"
    "Ừhm, mà em có muốn không?"
    "Lúc này em sao sao đó, nhưng em sẽ trở lại bình thường sớm thôi"
    ........
    Linh tinh dài lắm
    đến lúc quán đóng cửa đuổi về
    Em ra dắt xe chưa biết đi về hay đi đâu thì em ấy bảo "Chạy 1 vòng đi dạo đc ko anh"
    Thế là em chở em ấy đi nửa tiếng hóng mát nói chuyện phim tình cảm.
    Về nhà thì mẹ em ấy có biếu mấy cái bánh về xơi.
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn mau lấy em ý đi , dấu hiệu của hâm hâm xuất hiện rồi , haiz., tốt nhất nên dồn em ý và hỏi cưới em ý, nhanh và luôn .
  5. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Không, quà cáp thì lâu lâu nhà em ấy có nấu gì thì thường biếu cho nhà em lắm, qua lại như thế lâu nay rồi. Cũng muốn cưới nhưng e ấy còn đi học 3 năm nữa, với lại em tự thấy chưa đủ khả năng mang lại cuộc sống thật sự sung túc
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Anh đọc cái đoan quơ trên thấy sao mà chán ốm. Cô chú trò chuyện kiểu éo gì mà không nêu bật lên được cái trọng tâm của nó. À uôm, tràng màng, tin teen éo chịu nổi.
    Bảo với nó là đi đâu thì đi. Nhưng khi anh vui, anh alo 1 câu là phải huỷ hết các cuộc hẹn họ, kể cả nhà có đại tang vẫn phải phi đến cạnh anh nghe chửa ... bla bla .... Giờ thì đi chơi với bạn đi. ..
    Xịp pẹ, phải cho gái biết cái tầm cỡ của mình. Mình mà vui thì 100 con bạn của nó gộp vào cũng *** bằng.
  7. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Kịch bản fin HQ ah??? Em nó đã chán ngấy bác này rồi mà vẫn cố bám váy van xin nó. Đối với nó con cá mất là con cá to. Chừng nào nó chưa đc thằng kia thì nó ko toàn tâm toàn ý với bác đâu...
  8. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    chủ topic bao nhiu tuổi rùi, nghe chuyện của bạn thấy thương bạn wá, tuy nhiên cũng khuyên bạn từ bỏ mối tình này đi, nếu mún cưới vợ thì nên tìm người khác
  9. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu kô đọc bài của bác, lại thấy bác chém loạn rồi. Chủ thớt đang muốn níu kéo, nói như bác nó chả táng cho cái vỡ mồm con chó xồm chứ đùa àh?
    Nếu ai cũng đủ trình như bác thì éo nói làm gì, nhưng mà có fải thằng nào cũng được thế đâu? Bác khuyên thế nói mẹ ra là em cút thẳng cho anh nhờ
  10. hungyeuem

    hungyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng có tình trạng như bạn, tôi cũng đi làm và người yêu cũng teen, tôi thì kho6gn ghen tuông gì hết, để em ấy tự do
    thế mà em ấy cũng lấy cùng lí do với con ghệ của cậu đòi chia tay tớ.
    tớ chỉ việc đơn giản là lạnh lùng dứt áo ra đi sau khi chúc phúc hai đứa ấy.
    nên chọn lựa thế nào là quyền của bạn, nhưng kinh nghiệm cho thấy níu kéo chả được gì.
    tình trạng trước mắt là: bạn sẽ không thể cứu vãn được tình thế này,
    vì lý do thứ nhất có thể là từ phía bạn không đủ kinh nghiệm khiến em chán nản lý do thứ hai những tư tưởng em viết cho bạn chắc chắn do thằng kia bơm đểu rồi và em của bạn đang nghe theo nó
    lý do thứ 3 em của bạn đang chán cơm thèm phở
    lời khuyên: mời cả em và thằng đó đên gặp mặt , và đưa ra lời chúc phúc cho hai người đó và ra đi như một thằng đàn ông đích thực .
    làm như vậy em và thằng kia đều nể cậu và cậu được điểm tăng vùn vụt và hãy sẵn sàng đón em quay trở lại sau 1-2 tháng :D

Chia sẻ trang này