1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sắp bị địch đá văng, các bác giúp em 1 tay.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 19/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cái đáng ganh tị hơn là " Vừa được tự do bay nhẩy mà vẫn có 1 người quan tâm đến mình " , còn nếu để tớ chọn tớ sẽ chọn cái đầu tiên , nếu tớ 19 tuổi .
    Thế cho nên cái mà bạn cần đạt được lúc này là cho em người yêu bạn hiểu được là cô í có tự do riêng , và bạn luôn ở bên ủng hộ , chứ không phải ở bên để canh chừng hay xét nét .
    Tớ thật chứ chắc cái này con trai phải là người hiểu hơn ai hết chứ nhỉ , về cái tự do ấy ? Chẳng phải Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc luôn đi kèm với nhau sao ?
    btw, tớ với người yêu tớ yêu nhau 5 năm rồi , và lúc nào cũng cố gắng tạo cho nhau không gian riêng . Giờ tớ cách xa anh í gần 2 chục giờ bay , tung tăng bay nhảy hết nước này đến nước khác nhưng trong lòng luôn ấm áp khi biết có một người luôn ở nhà đợi mình về :"> Vì chỉ cần thế thôi là sẽ chẳng cần đoái hoài gì đến người khác đâu , tớ thật đấy
  2. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Quả đúng có thế thật, có khi vừa nói câu trước mà câu sau cứ như tự vả vào mồm mình vậy.
  3. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    Hâm mộ cậu này rồi đấy, biết thế này mà vẫn còn suy tính F5 với cả F10 đc
  4. pilotco2

    pilotco2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    78
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Nói với anh rằng, bây h` sẽ có câu trả lời cho anh. Nhưng thật ra, đó chỉ là cách "hoãn binh". Vì em ko có câu trả lời...
    Nếu anh đồng ý cho em thời gian, em sẽ ổn định tâm lí lại, và lắng nghe xem con tim em nói gì...
    Anh nghĩ sao? Anh yêu?
    Nhớ lại lúc gần đây, anh càng tỏ ra wan tâm, lo lắng cho em, em càng muốn tránh anh. Chắc anh cũng cảm nhận đc điều đó. Và anh ko muốn em sẽ tránh mặt anh chứ? [/QUOTE]
    Tốt nhất là giãn ra, còn nhiều thứ phải quan tâm, phải làm . Cứ tạm quên em ấy đi, cho em ấy tự do, chim bay mỏi cánh, đợi khi tâm lý ổn định đã. Em ý giờ đang hoang mang, dao động. Một bên là cảm xúc mới lạ với những người bạn mới. Một bên là sự thương cảm,áy náy với bác chủ topic. Giờ bác mà càng quan tâm, càng sms, nhắn tin gọi điện nhiều thì quá trình đổ vỡ càng nhanh.
    Cái đấy chỉ có để cho em ý tự quyết định được thôi. Hoặc bác đi đường vòng.Bác tâm sự với bạn thân của em ấy về tình cảm bác giành cho em ấy nhiều thế nào, thể hiện cho bạn thân của em ấy biết bác yêu thương, và muốn chăm sóc cho em ấy ra sao. Tự nhiên là bác sẽ có được một đồng minh. Vô tình lúc nào đấy em ý muốn tâm sự, nhờ bạn thân tư vấn, thế là bác trúng mánh nhé. Nhớ là chỉ bạn thân thôi nhé,đừng có bố mẹ hay cô dì chú bác gì của em ý.
    Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, tình yêu mà 1 bên hết cảm xúc thì có yêu nhau lâu đến mấy, một bên còn tình cảm nhiều đến mấy cũng tan vỡ thôi.
    Lời khuyên chân thành là đừng liên lạc nhiều, càng ít càng tốt, và phải biết chọn thời điểm. Ví dụ như cả tuần hay cả tháng không liên lạc, bỗng dưng có hôm trời mưa, sms hỏi han tí, vì trời mưa có thể em ý ko đi dc đâu ngồi nhà buồn chán, hoặc hôm nào nhà em ý mất điện không lên mạng được ... Thời điêm rất quan trọng để giúp em ý lấy lại cảm xúc và định hướng được suy nghĩ
    Được pilotco2 sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 30/05/2009
    Được pilotco2 sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 30/05/2009

Chia sẻ trang này