1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sắp cưới vợ nhưng em gà quá, Các bác xúm một tay giúp em với!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chuongbeats, 19/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Em sắp cưới vợ nhưng em gà quá, Các bác xúm một tay giúp em với!

    ".......

    Thế là mình lại đến thời kỳ nghĩ đến chữ ?ocưới?. Thường, những người đang yêu phải thích chữ này lắm, phải bồi hồi nghĩ tới và mong đợi được thực sự đến ngày.

    Hồi mới yêu, mình chưa từng dám nghĩ đến ?ocưới?, nhưng nghĩ tới đó, mình cảm thấy thẹn thùng lắm, bỡ ngỡ và có phần rất mong đợi. Bởi mình thích mặc áo cô dâu, ?oxinh như cô dâu? mà lị, và thích đi bên người yêu mặc áo vest đẹp trai, khoẻ mạnh, anh ấy cao cao vững chãi, mình có thể tin tưởng tựa vai. Rồi với bộ đồ xinh đẹp đấy, hai đứa đi chơi khắp nơi, giống như cái video clip của bài hát gì, mà cô dâu mặc áo váy bồng bềnh ngồi lên xe, chú rể đưa đi khắp nơi khắp chốn, mặt hai người mới thật hạnh phúc làm sao. Rồi đến một cánh đồng hoa thật đẹp, anh ấy bế bổng mình lên, quay một hồi cho chóng mặt, gào lên vì sợ nhưng mình không sợ, vì có anh ấy đỡ và ôm rồi? Nghĩ tới những suy nghĩ mơ mộng đó, mình vừa cười một cái! Nhưng mà cười không tươi lắm thì phải?? uhm, vì mình thấy nó chỉ là chuyện mơ mộng thôi.

    Mình lại nhớ tới bài thơ mà mình đã đọc trên thư viện, người yêu lại cũng đã đọc, rồi chép lại tặng mình ?olàm quà? ngỏ lời đấy:

    Ngày mai người ấy có người yêu

    Chỉ có thế thôi có chi nhiều

    Làm sao lòng bỗng buồn thấy lạ

    Hay là mình đã biết cô liêu


    Ngày mai người ấy hết cô đơn

    Để mặc mình ta với giận hờn

    Chẳng còn ngắt cho cành hoa tím

    Buông lời trêu ghẹo với bông lơn


    Ngày mai người ấy và người yêu

    Cùng khoác tay nhau đến giáo đường

    Âu yếm trao nhau đôi nhẫn cưới

    ?.

    Khổ cuối cụt nhỉ? Mình đã cố thử thêm vào một câu cho hoàn chỉnh hơn?. Nhưng mà? kệ cho nó lửng lơ đầy những tưởng tượng vậy. Cái hình ảnh âu yếm kia mình đã mơ ước bao lâu, hình ảnh cô dâu chú rể đang ngập tràn hạnh phúc. Mơ mộng quá! Mơ mộng đến mức mình không dám nghĩ nữa rồi. Sợ nghĩ nhiều, thì đến giấc mơ mình cũng phung phí, biết còn mơ gì nữa?

    Vậy là thực tại, mình lại đang nghĩ đến chữ ?ocưới?.

    Có lẽ mình sẽ cưới chồng năm nay, mình sắp cưới! Nhưng mình chưa nghĩ được gì cả. Thật lạ lùng!!! Khốn khổ đến khó chịu. Mình đã lưu lại bao nhiêu địa chỉ về ?ocưới?: đặt thiếp cưới ở đâu, may váy cưới, trang điểm, đặt tiệc cưới, chụp ảnh cưới, thủ tục đăng kí kết hôn, tìm thày xem ngày cưới, đêm tân hôn, chuẩn bị sinh em bé, tâm trạng các bà mẹ chờ đợi sinh em bé, sự vui sướng của các ông chồng khi sắp làm bố?. nhiều lắm nhiều lắm?

    ?oEm yêu, anh luôn mong đến ngày được cưới e làm vợ. A thực sự muốn cưới e.?

    ?oE là người duy nhất a muốn lấy làm vợ?

    ?oLúc nào anh cũng nghĩ như thế?

    ?oMình sẽ cưới nhé?.

    Uhm, mình nghe những lời ấy của người yêu, lòng cũng rộn lên điều vui vui. Sau bao năm yêu nhau, giờ đến ngày hai người mình muốn cưới nhau. Đó chắc chắn phải là lúc mình cảm thấy thiêng liêng và ngập tràn hạnh phúc chứ nhỉ?

    Thực sự, mình đang phải nghĩ đến chữ ?ocưới?

    Tự nhủ?

    Mình phải cố gắng hướng suy nghĩ về những điều tốt đẹp hơn, tích cóp tiền bạc để mua sắm cưới chồng. Mình đang học tập dần để ngoan hơn, để là người vợ tốt nhất có thể, vì mình yêu chồng mình lắm. Mình cố gắng dành tư tưởng cho công việc nữa. Việc rất nhiều mà từ lâu vì chuyện tình cảm, mình đã bỏ bê hết. Mình trở nên yếu ớt và không có ý chí.

    Và mình đang chờ đợi chữ ?ocưới? kia thực sự là ?ocưới?. Mình và người yêu sẽ báo cáo với bố mẹ, mình và người yêu sẽ sắm sanh đồ đạc, hai đứa mình sẽ cưới. Chắc đám cưới không mơ mộng như mình từng nghĩ, nhưng sẽ vui nhất trong những ngày mình vui. Người yêu mình cảm thấy anh ấy là người hạnh phúc nhất trên đời.

    Và mình đang mong chờ cưới?"

    Tất nhiên những dòng trên không phải là của em, đấy là những dòng nhật kí cô vợ tương lai của em viết với bao mong đợi hy vọng cho ngày cưới. Em và người yêu học cùng lớp, quen nhau được 9 năm, yêu nhau cũng được 6,7 năm rồi. Chúng em bằng tuổi, sinh năm 1983, nghe nói năm nay cưới là đẹp nhất (?). Tình yêu rất đẹp đã trải qua thử thách lớn nhất là thời gian, chắc đã đến lúc phải có một "bước ngoặt" là một đám cưới. Tình yêu của chúng em được sự ủng hộ của gia đình 2 bên, của bạn bè, cả 2 đều có nhà cửa, công việc ổn định (em là kiến trúc sư còn người yêu em thì là giảng viên trường Ngân Hàng), cả 2 dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.
    Nhưng em còn trẻ quá, năm nay tính tuổi ta mới có 24t. Ở nhà mẹ em còn phải pha từng cốc sữa bắt uống, từ bé đến giờ em chưa phải gánh vác một việc gì mang tính đại sự cả. Nên cứ mỗi lần nghe đến từ "đám cưới", cộng với những kinh nghiệm hãi hùng của các anh chị khác kể lại, em lại thấy rùng cả mình :D. Bây giờ nhìn cái timetable phía trước, em thấy rối tinh hết cả lên, chẳng biết nên làm cái gì trước, sau cả!
    Thú thực từ trước đến giờ em chửa bao giờ vào box HPGĐ này bao giờ (em đã có gia đình đâu mà mò vào ), nhưng con vợ tương lai của em thì suốt ngày cứ lèo nhèo :" việc đại sự sắp đến rồi mà anh cứ bình chân như vại! Nếu không biết gì thì phải lên mạng mà hỏi mọi người". Thế rồi cô ấy kể ra bao ví dụ các anh chị trong diễn đàn này lên mạng hỏi mọi người về việc cưới xin ra sao, có người còn hỏi từ hồi chưa ăn hỏi cho đến lúc cưới xong vợ (!). Em đành lọ mọ vào box HPGD mong mọi người chỉ giáo, mong mọi người giúp đỡ. Chắc chắn sẽ gặp nhiều chuyện cần kinh nghiệm của mọi người, em sẽ post dần từng câu hỏi lên đây cho đến khi em cưới được vợ!
    Em cứ cho là khoảng tháng 9 âm là em cưới, nhưng em chưa có 1 sự chuẩn bị tí ti nào. Em chỉ liệt kê ra một vài việc cần làm ngay:
    - Đi xem ngày
    - Bảo bố mẹ sang nhà người ta có nhời ( thực ra bố mẹ em đã nói rồi đấy, nhưng chưa offficial thôi)
    - Đi thuê địa điểm ( em còn đang lăn tăn việc cả 2 gia đình tổ chức luôn ở 1 nơi cho tiết kiệm, cũng đỡ phải mệt mỏi cho cả 2 nhà)
    - Mua đồ đạc, giường tủ ( chúng em chưa đi làm lâu còn ít tiền lắm, nhưng cũng chẳng biết cái gì là cần thiết như cái giường, mùng màn này nọ....)
    - Đi mua nhẫn cưới, chụp ảnh cưới.
    - Đăng kí kết hôn

    Đấy là mấy việc cần làm trước khi cưới, nhưng em chửa làm được việc nào cả. Rối tinh cả lên! chẳng biết việc gì cần làm trước hay làm sau. Em nhờ các bác với kinh nghiệm xương máu của mình giúp đỡ em với câu hỏi đầu tiên này!

  2. hoasenhong

    hoasenhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc bài của ấy cảm thấy ấy chưa thực sự muốn cưới lắm. Người yêu của ấy thì chắc chắn muốn cưới rồi, con gái mà, muốn ổn định sớm. Vì bọn ấy yêu bằng tuổi nên phải chấp nhận điều này thôi. Nếu ấy thực sự chưa muốn cưới thì phải suy nghĩ thật kỹ đi. Còn nếu ấy muốn cưới thì phải nhanh nhanh chuẩn bị sớm mọi việc.
    Tớ cũng cưới vào tháng 9 âm mà việc xem ngày và đặt khách sạn đã làm xong cách đây 3 tháng rồi. Nhà tớ đi đặt khách sạn trước 7 tháng mà mấy nơi đã full rồi. Còn các việc khác như chụp ảnh, mua sắm nội thất thì làm sau cũng được. Bạn tham khảo rất nhiều topic đã được mọi người post từ trước ý.
    Chúc bạn luôn hạnh phúc!
  3. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đọc tiêu đề tưởng là chuyện của một anh chàng sắp cưới vợ, nhưng nội dung lại là của một cô mong đến ngày cưới để được mặc áo cô dâu. Đúng là cũng có nhiều người đầu óc có vấn đề. Chỉ số IQ của bạn là bao nhiêu thế? Mình dị ứng nhất là mấy kiểu người lẩm cẩm. Bực cả mình!
  4. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    chị này,chưa chịu đọc hết đã cáu,ng` ta chả bảo là đấy là nhật ký của vợ tương lai rồi còn j`.
    to chuongbeats : bình tĩnh giải quyết từng vấn đề,chịu khó lục lại mấy topic cũ trong box,nh` kinh nghiệm cho anh tham khảo lắm.Thú thật em thấy mọi ng` cẩn thận và cầu kì quá,vc em từ lúc quyết định cưới cho đến lúc xong xuôi hết có 2 tháng và chả fải bàn tán nh`,đấy là vc em còn trẻ hơn vc anh chị đấy,tụi em mới 22
  5. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã giúp đỡ!
    Trước hết tớ cũng thành thực nói lên quan điểm của mình về việc lấy vợ: tớ nửa muốn lấy vợ, nửa không. Không muốn lấy vợ chỉ vì mình còn trẻ quá, còn muốn lấy vợ thì có cả tá lí do:
    - Yêu bằng tuổi. Yêu nhau cũng lâu quá rồi, để càng lâu thì càng không tốt (mọi người đều bảo thế).
    - Bố mẹ và người yêu đều muốn cưới năm nay (đẹp tuổi thì phải). Bọn tớ công việc nhà cửa cũng ổn định, chẳng có gì cản trở cả.
    -............... tớ cũng muốn có 1 gia đình ổn định để làm bàn đạp cho sự nghiệp đã.
    Đăng kí thuê địa điểm trước 7 tháng mà còn hết chỗ, thế này thì tớ chắc tiêu tùng rồi
    @forgeteverything: bạn đọc kĩ đi đã rồi mới nói chứ!
    @intense_emotion: chúc mừng em đã lập gia đình. Em chuẩn bị có 2 tháng mà vẫn Okie, vậy thuê địa điểm cưới ở đâu hay tổ chức ở nhà vậy?
    Vợ tôi bảo không được đăng kí kết hôn trước khi ăn hỏi, người ta kiêng thế không biết có đúng không?
    Được chuongbeats sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 19/05/2007
  6. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Dạ cũng may là gđ em có wen biết nên ko fải lo khoản địa điểm tổ chức,tụi em đặt ở nhà hàng,2 nhà hàng,nhà nào nhà đấy chén riêng vì khách khứa ko fù hợp để ăn chung 2 nhà.Bọn em còn lười đến mức độ cưới xong ,sinh con xong mới đi đk kết hôn,tiện thể làm giấy khai sinh cho con
  7. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    83, trẻ quá nhỉ
    Nhưng thôi, quyết định rồi thì phải cưới thôi
    Việc đầu tiên là 2 đứa về bàn với bố mẹ em sang nhà bố mẹ vợ sắp cưới của em để nói chuyện đã. Đặt vấn đề chính thức, dại khái là năm nay xin phép cho cháu A kết hôn cháu B. abc, xyz gì gì đó
    Các cụ ok rồi thì bàn xem ai sẽ đi xem ngày giờ các kiểu. Nói chung 2 dứa nếu được thì tự làm và tự quyết là đơn giản nhất, chứ để các cụ đi xem thì 4 người 10 ý, cãi nhau to chứ chẳng chơi
    Có ngày rồi thì mới tính tiếp đến đặt phòng cưới, chụp ảnh.... được
    Nói chung cứ đi xem ngày đi đã rồi quay lên đây hỏi han ý kiến các anh chị tiếp, thế nhé
    [​IMG] Hải cẩu... con   [​IMG]
     
    [​IMG]
  8. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Hải Cẩu. Em sẽ làm ngay công việc trước mắt là đi xem ngày cưới, rồi sẽ lên đây hỏi tiếp các bác!
    Hôm nay mẹ em có hỏi về việc cả 2 gia đình tổ chức chung. Không biết có hay không nhỉ, sợ có bất tiện không? Bác nào đã tổ chức kiểu này cho em tí kinh nghiệm với!
  9. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    Việc đầu tiên anh cần làm là nói bố mẹ sang thưa chuyện ạ ..sau đấy là đi xem ngày ... tiếp đến là đặt cỗ cưới ngay , vì cỗ cưới ng ta phải đặt trc cả năm đấy ... chụp ảnh , nhẫn cưới , đồ đạc thì sắm sửa sau cũng đc nhưng nếu cần sửa phòng sửa nhà thì nên làm ngay đi còn đăng ký kết hôn thì khi nào có thằng ky đăng ký cũng chưa muộn
  10. hoasenhong

    hoasenhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới tớ cũng định tổ chức chung 2 nhà. Tớ ko thích tổ chức riêng lắm, chả tình cảm gì cả. Cũng vì vấn đề tổ chức chung nên thuê mấy địa điểm đều hết chỗ (vì phải tìm địa điểm rộng mà). Tổ chức riêng cũng chả phức tạp hơn là mấy. 2 nhà góp tiền chung, rồi tiền mừng chắc là cho 2 đứa thôi. Ấy cứ bình tĩnh, trên này có nhiều anh chị kinh nghiêm đầy mình trong chuyện tổ chức đám cưới.

Chia sẻ trang này