1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sắp cưới vợ nhưng em gà quá, Các bác xúm một tay giúp em với!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chuongbeats, 19/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    2 gia đình làm chung là tiện nhất:
    1-cô dâu, chú rể k bị mệt vì phải chạy sô
    2-khách khứa được dịp nhìn cả cô dâu, chú rể
    3-vui hơn
    nhưng cái chính là 2 nhà phải thống nhất và tìm được tiếng nói chung. Lấy đơn cử ví dụ nhỏ là cái thực đơn, nhà trai thích gà, nhà gái thích thỏ thì đã mệt rồi.
    [​IMG] Hải cẩu... con   [​IMG]
     
    [​IMG]
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Tặng chú em mấy câu. " Every thing ok!" ko phải lăn tăn gì cả, kiểu gì cũng ngon cơm thôi.
  3. boyIT

    boyIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    0
    Ko biết thế này có muộn ko? Nếu chưa xem ngày và 2 gia đình chưa gặp mặt nhau thì đừng cưới vội, lúc đầu thì sướng 2 tháng sau thấy sao tự do nó xa vời thế, ước bác hồ sống lại để có thể nói " Tự do - bình đẳng - bác ái" . độc thân muôn năm.
  4. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Anh chị này về thể nào cũng cãi nhau thả phanh! Cứ nghiệm mà xem
  5. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác! Em nghĩ đến lúc phải cưới rồi thì cưới thôi. Chuyện cãi nhau thì... bọn em yêu nhau lâu quá rồi, 6 năm chứ chẳng ít. Nếu có cãi nhau thì cũng chẳng phải đợi sau này mới cãi nhau đâu, cám ơn các bác "doạ trước"!
    Tình hình là bố mẹ em đã sang nhà đối phương được 2 lần, bố mẹ người yêu cũng sang nhà em được 1 lần. Họ mới chỉ thỏa thuận với nhau về việc cưới xin, nhưng chẳng có 1 cái gì là chi tiết cả, cứ bảo "tùy ý chúng nó!". Bố mẹ người yêu thì bảo "nhà trai phải có trách nhiệm đi xem ngày", bố mẹ em thì bận quá mà các cụ cũng chẳng thạo bói toán nhiều nơi cho lắm. Tình hình này e càng lụt lội! Hic, chẳng lẽ tự thân đi xem bói?
    Từ bé đến giờ e chỉ đi cúng đền chùa chứ tuyệt chưa bao giờ bói toán chỗ nào cả!
  6. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
  7. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Ku Chuong này chán thật, chả hỏi anh một tiếng anh chi-cho cho mà nghe.
    Nói vậy thôi chứ nếu từ bây giờ có ý định cưới thì k'' 6tháng sau mới kịp tổ chức.
    Trên Box này có rất nhiều trang liên quan, vào đó mà xem chi tiết.
    Quan trọng nhất là cân đối khả năng kinh tế để lên p.án phù hợp với đk của 2ng.
    Những việc phải lo ngay là:
    - đặt chỗ tổ chức đám cưới (nếu ku chọn chỗ sang trọng thì xin lỗi, chưa chắc đã kịp đặt đâu nhé).
    - Lên kế hoạch sửa nhà và mua sắm đồ đạc. ( đồ đạc cho cuộc sống sau này chứ mấy thứ liên quan đến đám cưới thì "muỗi")
    - Nhanh chóng ấn định ngày chạm ngõ, ngày ăn hỏi và ngày cưới để còn làm tiến độ cụ thể.
    Còn về cụ thể thì anh sẽ tư vấn sau.
    Cưới tuổi đó là hơi sớm nhưng cũng hay, chúc mừng ku.
  8. dqh8866

    dqh8866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ từ từ làm mọi việc từng bước một là ok hết thôi, ai chẳng một lần cưới vợ mà lúng túng lần đầu là đương nhiên, chứ chuyên nghiệp thì cũng hơi nguy hiểm bác nhỉ
  9. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi
    anh Chương với chị Hà sắp cưới rồi, he he
    nhanh quá
    em cũng nghĩ cưới đi để anh còn học tiếp chứ nhỉ, chị gái lãng mạn lắm, cuối cùng anh cũng thuyết phục dc chị cưới rồi
    Chúc mừng anh chị nhé, có còn nhớ em ko
  10. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Em update thông tin phát:
    Do bận việc quá nên bà chị em đành giúp em đi xem ngày cưới, ngày hỏi và dạm ngõ. Nhưng có 1 vấn đề thật sơ suốt là cô vợ tương lai của em lại nhầm ngày sinh âm của mình từ ngày 3/9 thành 13/9, đến khi xem ngày cưới xong thì mới nhận ra là nhầm! Nhưng bà chị của e lại chắc như đinh đóng cột là "xem ngày cưới người ta chỉ cần quan tâm đến năm sinh, chứ ko quan tâm đến ngày tháng sinh gì". Vậy chẳng biết em có nên đi xem lại ngày không, các bác cho em ý kiến để em còn vững dạ!
    Còn một chuyến khác, đến tuần sau bố mẹ em sẽ qua nhà bạn gái để "dạm ngõ". Bố mẹ em thì nói: chỉ cần bố mẹ đi là đủ, còn cô bạn gái em thì cứ chắc chắn: phải có cả anh đi cùng nữa. Chẳng hiểu ai đúng đây?

Chia sẻ trang này