1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sắp cưới vợ nhưng em gà quá, Các bác xúm một tay giúp em với!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chuongbeats, 19/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là ngày mai bố mẹ em đến dạm ngõ, thế mà chủ rể là em lại không đến được, thế mới đau! Công ty em (của nước ngoài) hiện đang cực kì căng thẳng do mâu thuẫn giữa BGĐ và nhân viên, nên nhất cử nhất động của nhân viên đều bị GĐ xét nét. Vậy là không dám xin nghỉ, mai bố mẹ cứ đến, còn em thì cứ làm việc, điên thật!
    Em đi xem ngày cưới tận 2 nơi, thế mà mỗi nơi lại cho ra một kết quả khác nhau trong một tháng (cách nhau khoảng 10 ngày) mặc dù cùng quan điểm là không cần xét đến ngày tháng sinh, chỉ cần năm. Rốt cuộc em lại định đi xem 1 nơi nữa cho chắc ăn! Mà em còn đang có ý định đi xem bói, xem có chuyện gì không. Trước khi cưới chẳng biết có nên làm điều ấy không, các bác cho em lời khuyên phát!
  2. huyhoang06

    huyhoang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chú mày đúng là gà thật. Có lẽ chỉ giỏi nhạc và kiến trúc thôi hả.
    Việc chạm ngõ cũng là việc của chú, chú để bố mẹ đi vậy anh thấy không ổn lắm. Công ty có việc gì thì kệ bà nó. Nghỉ hẳn còn không sao nữa là . Nhưng thôi, anh tôn trọng ý chú mày, quan trọng là hai bên vẫn thống nhất được thôi.
    Còn việc xem bói, theo anh chú mày cứ kệ bố nó đấy. Nhà gái thạo hơn thì đi xem 1 lần nữa là được. Chú mày khoe sống với GF 5-6 năm vậy mà chưa rõ tổ chấy của nhau sao mà phải xem bói thêm làm gì. Vẽ chuyện vậy lắm thầy rối ma, chỉ béo bọn thầy bói ngu dốt ăn hại nói phét. Mà con người kỹ thuật vậy sao lại mê tín hả? Hãy nhớ quan trọng nhất vẫn là 2 người sống với nhau thế nào sau này cho tốt đẹp là được, còn lễ cưới càng đơn giản càng hay, cầu kỳ chỉ tổ mệt người thôi. Rồi sau này như bọn anh rồi chú mày sẽ thấy anh nói vậy đúng không nhé.
  3. huyhoang06

    huyhoang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chú mày đúng là gà thật. Có lẽ chỉ giỏi nhạc và kiến trúc thôi hả.
    Việc chạm ngõ cũng là việc của chú, chú để bố mẹ đi vậy anh thấy không ổn lắm. Công ty có việc gì thì kệ bà nó. Nghỉ hẳn còn không sao nữa là . Nhưng thôi, anh tôn trọng ý chú mày, quan trọng là hai bên vẫn thống nhất được thôi.
    Còn việc xem bói, theo anh chú mày cứ kệ bố nó đấy. Nhà gái thạo hơn thì đi xem 1 lần nữa là được. Chú mày khoe sống với GF 5-6 năm vậy mà chưa rõ tổ chấy của nhau sao mà phải xem bói thêm làm gì. Vẽ chuyện vậy lắm thầy rối ma, chỉ béo bọn thầy bói ngu dốt ăn hại nói phét. Mà con người kỹ thuật vậy sao lại mê tín hả? Hãy nhớ quan trọng nhất vẫn là 2 người sống với nhau thế nào sau này cho tốt đẹp là được, còn lễ cưới càng đơn giản càng hay, cầu kỳ chỉ tổ mệt người thôi. Rồi sau này như bọn anh rồi chú mày sẽ thấy anh nói vậy đúng không nhé.
  4. nguoi_giong

    nguoi_giong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    75
    Cũng đành nhắm mắt dạng đùi, để xem con tạo nó dùi đến đâu!!!!!!!
  5. orion_bkhn

    orion_bkhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    E cũng sắp cưới,hic, vợ em lại thích cầu kì thì làm sao. Các bác có kinh nghiệm rùi giúp em với. Ông bà già em lại thích tổ chức riếng ở quê, vì họ hàng ở quê hết, (mặc dù quê em chỉ cách HN 20km). Còn em và nhà vợ thích tổ chức chung 1 địa ngoài HN cho nó vui vẻ và hiện đại chứ về quê thì bạn bè về dc chứ cty sao mà chạy theo dc, rồi còn các mối quan hệ xã hội làm ăn này nọ. Nh ông già em bảo thủ quá. Bác nào có kinh nghiệm vấn đề này giúp e với. Thanks nhiều.
  6. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Bó tay với bác. ngày dạm ngõ của mình mà không đến
    Không khéo ngày ăn hỏi cũng bận luôn
    Còn xem bói: xem 1 chỗ thôi, lắm thầy thối ma mà
    [​IMG] Hải cẩu... con   [​IMG]
     
    [​IMG]
  7. lucky81_vn

    lucky81_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hi, đọc bài của bác này lại nhớ ngay đến cô bạn thân của mình, sinh năm 1982, cưới chồng cũng bằng tuổi, cũng do wen nhau từ hồi sinh viên mà, đến giờ tháng 9 này là sinh nhật 2 tuổi của thằng cu rồi, sống với nhau hạnh phúc lắm ko có gì để nói cả. Quan trọng là cái tư tưởng đã muốn trưởng thành chưa, và tình yêu có đủ để cố gắng lo cho gia đình của mình hay chưa thôi bác ah.
  8. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác rất nhiều, qua lời khuyên của các bác mà em đã làm được nhiều việc xuôn sẻ. Buổi dạm ngõ đã thành công tốt đẹp, và em đã đến được mà không bị vấn đề gì cả. Bố mẹ vợ cười tít mắt, ra giá con gái có 1triệu rưởi, rẻ quá các bác ợ!
    Nhưng mà em vẫn chưa chọn được ngày cưới, đám cưới mới chỉ đồng ý trên nguyên tắc, chứ chửa thực hiện được tí ti gì: nhẫn cưới chưa, đặt tiệc chưa, chụp ảnh... rồi vô số thứ khác chẳng làm được cái gì. Hồi xưa em đi làm kiếm được bao nhiêu money thì tiêu sạch sẽ, bà xã em lại đổ hết tiền vào chứng khoán, kiểu này có khi cưới như anh Tràng trong Vợ Nhặt cho nhanh các bác nhẩy!
    Đùa tí cho vui chứ mấy hôm nữa có gì cập nhật lại lọ mọ lên đây hỏi các bác nữa. Một lần nữa cảm ơn các bác nhiều lắm!
  9. vtd009

    vtd009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Gà có khi lại là cái hay. Còn cái khác thì luyện tập là OK thôi. chúc thành công.
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhầm thành " Em sắp cưới nhưng vợ em già quá.." tí giật mình

Chia sẻ trang này