1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sắp cưới vợ nhưng em gà quá, Các bác xúm một tay giúp em với!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chuongbeats, 19/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào, sau đây là công đoạn đi đặt đồ gỗ nhá:
    - Ra chỗ cửa hàng đồ gỗ trên Cát Linh, em quên mất tên, 1 bộ đầy đủ giường, tủ, bàn phấn, taplo hàng nhập khẩu giá khoảng hơn 20tr. Nói chung đồ thì đẹp, nhưng lưu ý là gỗ công nghiệp dán, các hoa văn hơi lạ so với VN nên nhìn nó không thật! Các mối dán có thể nhìn thấy rõ!
    - Đồ gỗ Đê La Thành: nói chung thì giá vô cùng, rất tiết kiệm nếu các bác không nhiều kinh phí.
    - Đồ gỗ không gian Việt trên Thái Hà: khoảng 13-16 tr cho 1 bộ đầy đủ, kiểu dáng thì rất Việt (ko modern lắm), gỗ dán rất tự nhiên và đẹp. Tuy nhiên đến đây các bạn phải mặc cả thật nhiệt tình nhé! Lưu ý nữa là nếu các bạn tự vẽ kiểu hoặc dựng 3D phối cảnh thì có thể giảm được 2tr tiền thiết kế đấy!
  2. shinichi81

    shinichi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra cũng rất nhiều người cùng cảnh ngộ
    - Chắc ngày 4/9 đẹp thật đấy, tớ ăn hỏi vào ngày đó.
    - Tớ cũng dự định đặt ở Vạn Tuế (kô đến tận nơi check được vì đang ở xa, nhưng nhìn web có vẻ ổn). Bạn cho ít thông tin về giá cả ở đó với. Tớ định chỉ làm tiệc báo hỷ ở đó, khoảng 25 mâm.
    - Váy cưới thấy bạn gái tớ bảo may nên ko tham khảo các cửa hàng trên được.
    - Đồ gỗ đắt phết nhỉ, kiểu này phải ra Đê La Thành rồi. Có ai chọn được đồ ưng ý ở đó chưa nhỉ?
  3. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi nào, mình đang cần tham khảo mừ...
    (Đúng là khoản xem ngày,lắm thầy thì nhiều ma, hix => nản)
  4. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bạn đặt được chỗ rồi, vì thời gian này cũng cận kề. Ở Vạn Tuế, nếu làm từ 30 mâm trở lên thì bạn không mất tiền thuê hội trường. Làm càng nhiều càng được miẽn phí nhiều khoản.
    Ví dụ nhà tớ định đặt 75 mâm thì được cổng bóng, hoa bàn trà, trà, bánh cưới, đá khói, MC nữa.
    Đặt tiệc thì đầu tháng 10 tớ mới đi đặt, cách ngày cưới tầm 2 tuần. Thực đơn chấp nhận tốt ở đó là khoảng 750k/mâm 6 chưa kể uống. Ngon, phục vụ tốt, không gian sạch thoáng, trần rất cao, tớ thích mỗi khoản trần cao này.
    Váy cưới thì bạn tớ thuê ở Nency, nói chung là đây là nơi váy cưới đẹp nhất HN, giá 3.5-4triệu. Dịch vụ ở đây theo tớ cũng là tốt nhất, rất nhẹ nhàng, thỏai mái, thân thiện.
    Về đồ gỗ, tớ đặt đóng ở Không Gian Việt, đủ bộ gồm tủ 4 buồng 2mx2mx50, giường 2.2mx1.9m, bàn phấn, táp đầu giường, bằng gỗ công nghiệp, giá cả bộ là khoảng 14 triệu. Tớ làm thiết kế rồi cho họ đóng.
    bạn có thể tham khảo đóng đồ tại KIT trên Khâm Thiên, họ đóng gỗ tự nhiên, pha tự nhiên và công nghiệp, hoặc công nghiệp đều rất đẹp. Giá cả tương đương. Vì tớ chưa có thời gian đi xem tận mắt sản phẩm giường tủ nên không đặt ở đó nữa. Còn xem kĩ các chi tiết họ đã đóng về tủ bếp, phòng ăn thì không chê được, hơn Không Gian Việt nhiều.
    Trên Đê La Thành hàng chợ, với cả mẫu mã hơi cổ điển, nói ra là "quê". Nên tớ đã k đặt, mặc dù đóng gỗ tự nhiên giường tủ cũng chỉ hết tối đa là 9 triệu. Chỉ mỗi cái chi tiết họ không thể nuột như đóng gỗ công nghiệp. Và trông phong cách hơi già, không hiện đại
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    hic hic nói về việc xem ngày thì nhiều chuyện lắm. Mỗi ông nói 1 ngày, đi theo có mà chết ốm. Nên quyết định là cưới vào tháng nào, rồi xem cái ngày đẹp trong tháng. Như thế dễ hơn.
  6. duocko

    duocko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhớ chọn ngày trước khoảng 3 - 4 tháng để còn kịp chuẩn bị những việc khác nữa nhé.
  7. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    VC nhà bác chuongbeast giống VC nhà em quá nhẩy.
    Bọn em cũng quen nhau từ hồi Cấp 3,
    cũng yêu nhau >7 năm rồi,
    cũng tuổi con heo 83.
    Em thì cũng dân Xây Dựng, khác cái là vợ em thì kinh tế,
    Khác mỗi cái, bọn em cưới rùi
    Mới cưới 7/4 vừa rồi. Thấy bác với bác gái tất bật lo cho ngày cưới khổ quá nhỉ. Em thì khỏe re, chẳng phải lo cái rì . Số là nó thế này bác ợ:
    ...VC em iu nhau >7 năm nhưng mất mịa hơn 4 năm vợ em vào SG học ĐH, còn em thì học ngoài Bắc( hồi trước cái tội iu sớm nên bị ông già vợ tách ra bắt vợ vào trong này học ) Học xong ĐH em xách ba lô vào SG đc hơn 1 năm thì thấy bà già em hỏi chúng mày đã định cưới chưa, em định nói 2 năm nữa cho công việc ổn định nhưng vợ em gật ngay. Thế là từ lúc quyết định cưới tới lúc cưới có 3 tháng, lúc đấy là giáp tết rồi. Vợ em lên ngay 1 chương trình. Tết về để thăm 2 bên ông bà già và vợ em ở lại lun ngoài HP để lo vụ đám cưới vì lúc đó mún nghỉ bên cty cũ còn em thì nghỉ tết xong cứ vào đi làm tiếp, khi nào cưới thì ra.
    Em về nghỉ tết xong vào đi làm còn lố mất mấy ngày, làm đc 1 tháng thì gần tới ngày cưới thế là lại bay ra HP trước ngày ăn hỏi 1 tuần. Ra tới nơi vợ em chưa lo đc cái rì cả, cỗ cũng chưa đặt, nhẫn vòng cho cô dâu cũng mới đi đặt, áo cưới cũng mới có list nhà cung cấp, chưa có đội bê, đỡ lễ(nhờ đc 1 đội trước giờ ăn hỏi khoảng 24h )... nói túm lại là có 1 đống thứ chưa thực hiện. Mà vợ em nói là cái này phải đợi anh ra em mới quyết định đc. Bó tay, em ra thì cũng chỉ "Tuỳ em, anh thì thế nào cũng đc". Mà bác bít ko, nhẫn cưới 2 VC em mua trước ngày cưới có ...1 ngày , vì cái tội 2 đứa đi coi nhẫn cứ thấy cái nào cũng giống cái nào, mãi tới sát hôm cưới mới chọn đc 1 đôi ưng ý . Mà cuối cùng 2 vợ chồng em cũng giải quyết trong có 1 tuần đó là xong với sự trợ giúp của 2 bên gia đình các bác ợ.
    Mẹ kíp, hôm ăn hỏi run vãi cả đái, tại chưa chuẩn bị tinh thần ngồi xe hơi đi hỏi vợ sớm thế . Đến nhà vợ em thì toát cả mồ hôi, ko bít tại ng đông quá hay tại giời nó nóng, mà cái hồi cuối tháng 3 thì trời vẫn còn mát mát các bác nhỉ.
    Tới hôm cưới thì pro rồi nên tới nhà vợ dắt cô dâu lên xe hoa như chuyên nghiệp . Ra nhà hàng thì miệng cười toe toét, chào hỏi lịch sự như tây, gặp ai ko biết cũng cười như đúng rồi , mấy bà bạn của bà già mình tiếc vì "cô đang định dấm cho con bé nhà cô"(sao cô ko nói sớm) . Hôm đấy ko biết đen hay hên, khách tới vừa đủ số cỗ dự phòng ko thừa ko thiếu mống nào, làm nhà em với nhà cô dâu đíu có cỗ ăn. Mịa nó, đám cưới em mà em đíu đc gắp miếng nào mới đau chứ, xong cả 2 nhà phải ra ngoài ăn tối. Đúng là nhục sịp con bìm bịp..
    Đấy, ngắn gọn là như thế, thấy 2 bác có hoàn cảnh giống nhà em nên em cũng gọi là giải bày tâm sự chút xíu. Bác đừng lo lắng quá kẻo lại ảnh hưởng tới sức khoẻ, bác gái lại phiền lòng .
    Chúc hai bác hạnh phúc, ngày cưới vui vẻ
  8. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    chết cười, vợ chồng nhà bác này dí dỏm chắc vui cả 24/7 nhỉ? Nghe đâu nhà bác chủ topic cũng chồng dân xây dựng, vợ dân kinh tế đây, thế mà đang cuống cà kê lên
  9. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này, ai lại nói là "ra giá" thế, lỡ bác gái đọc được nghĩ ngợi thì sao.
    Em chả có kinh nghiệm gì, kéo topic lên chơi vậy thôi Chúc bác đám cưới suôn sẻ và hạnh phúc mãi về sau nhé
  10. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    chết cười, vợ chồng nhà bác này dí dỏm chắc vui cả 24/7 nhỉ? Nghe đâu nhà bác chủ topic cũng chồng dân xây dựng, vợ dân kinh tế đây, thế mà đang cuống cà kê lên
    [/quote]
    Bác ý là Kiến trúc sư, là người đưa ra ý tưởng, còn em là dân Xây Dựng, là ng thực hiện ý tưởng của các bác KTS

Chia sẻ trang này