1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sắp đi du lịch Châu Âu xin ý kiến

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoasua2000, 17/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Em sắp đi du lịch Châu Âu xin ý kiến

    Em có dự tính đi du lịch Châu Âu khoảng 15 ngày các bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo dùm nha. (Thời gian đi tháng nào là đẹp nhất, khí hậu, mang theo những gì, nên mua gì ở nước nào vv.. và vv...) Em dự định đi PHÁP ĐỨC BỈ HÀ LAN Ý. Cám ơn nhiều.
  2. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Em dự tính đi theo công ty du lịch.
    Được hoasua2000 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 17/06/2007
  3. _EmXinh_

    _EmXinh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    [thích nhờ . Tớ cũng muốn sang pháp đức. Nhưng thích đi tự túc
  4. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    thích nhờ . Tớ cũng muốn sang pháp đức. Nhưng thích đi tự túc
    Gửi lúc 00:03, 18/06/07
    Nhưng mờ đi tự túc thì sợ lắm, không biết tiếng, tư đặt ksạn thì đắt, không biết đi thăm quan ở đâu, không có người thuyết minh.. hix mình nhà quê lắm cơ.
  5. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    mình thích đi tour chẳng phải lo gì cả tất cả đã có mọi người ro rồi
    tùy cách hkác nhau
    nhưng ai dám nói đi otủ lại không đảm bảo về điểm tham quan
  6. inhoi

    inhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đi vào mùa thu luôn luôn là đẹp nhất, mùa hè bên đó cũng nóng phát rồ lên,mà đi nhiều vậy thì hơi mệt. Nhưng nếu bạn chỉ có thể đi vào mùa hè thì cứ tận dụng thôi.
    Dù bạn đi theo cái gì thì cũng không sướng bằng tự mình khám phá, trừ khi bạn đi 1 mình và chưa hề có chút kinh nghiệm nào. Cứ mang quyển EUROPE của lonelyplanet la ok lắm rùi, tớ đi từ Âu sang Phi rùi Asia thì LP luôn la người bạn đắc lực nhất. Dù đôi khi thông tin chỉ la tham khảo, bạn vẫn phải năng động.
    EU nói chung la đẹp, an toàn va dễ đi với những người năng động.Bạn nên đi France hay tốt nhất là đi Germany trước,vì giá cả o đây dễ chịu hơn, hoằc nếu muốn mua tour thì đến Berlin sẽ là nơi mua được những tour rẻ nhất di khắp EU. Đừng dại mà mua tour từ nhà.
    Có điều vía vào Đức không dễ, co thể đi tù FR hay Holland...Kiểu gì vẫn nên đến Germany ngay khi sang đó...
    Chúc vui
  7. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    mùa thu luôn luôn là đẹp nhất
    Cám ơn bạn vì thông tin này. Có lẽ mình sẽ dời vào mùa thu mới đi. Mình thì không năng động nên có lẽ sẽ book tour của 1 công ty du lịch trong nước, họ sẽ lo trọn gói. Nếu đi 4 nước HÀ LAN ĐỨC BỈ PHÁP thì 3000usd, còn nếu thêm Ý nữa thì là 4.000usd. Mình nghe nói là Ý rất đẹp nên cố cắn răng đi thử hihì. 1 chị bạn bảo là sang Pháp thì mua mỹ phẩm, LV. Sang Ý thì mua giày, Bỉ thì socola ngon nghe hấp dẫn quá đi mất đợi đến mùa thu lâu quá. Nhưng mình cũng ghét nóng lắm nên phải ráng đợi vậy. Thanks bạn nhìu. Vote cho bạn nè.
  8. bombopvn123

    bombopvn123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vừa đi Hà Lan - Ý (Roma, Venice) - Áo (Vienna)- Đức (Berlin va Dresden) về. Comment với bạn là nên đi Vienna (đẹp thiên thần luôn).
    - Ở Roma, từ sân bay về đến Central Station đi bus (giá từ 5-8E tuỳ từng hãng). Về đến CS cần hỏi thông tin gì ra Infomation Office ở ngoài cửa hỏi. Xin bản đồ miễn phí ở các của hàng bán báo hoặc bán vé xe bus ở bên tay trái. Bản đồ rất chi tiết và dể sử dụng, đây là dạng bản đồ du lịch nên có các địa điểm cần đến thăm.
    + Ở: nếu ít tiền nên thuê mixed room ở các hostel (search trên mạng nhiều lắm). Mixed room là dạng phòng chung như ở KTX ý; tuỳ từng hostel mà có ghép nam, nữ chung ko. Đợt mình đi, mình ở tại Hostel Vittoria Bed & Breakfast ở Số 46, int 7, Via Cappellini ở ngay gần ga (giá là 24E/người/đêm gồm cả 2E phí book qua mạng). Đó là nhà của gia đình người Hoa rất tốt bụng; bao ăn sáng, phòng ở sạch sẽ share room, share toillet và phòng tắm nhưng được cái rất an toàn. Toàn dân du lịch bụi kiểu sinh viên thôi.
    + Ăn: ăn sáng kèm theo phòng luôn (với những hostel dạng B & B nhé). Trưa có thể ăn trên đường: rẻ nhất là vào Macdonal làm 1 suất ăn nhanh gồm 1 hambuger cỡ lớn, 1 coca, 1 khoai tây chiên khoảng 6E gì đó lại vừa được toillet miễn phí; hoặc có thể ăn pizza nhưng ăn dọc đường ko ngon đâu, chúng nó toàn làm sẵn để đó khi nào ăn thì nướng lại mà đế dầy cộp, nhân chẳng có gì, ăn khô khốc... nên tìm những hàng pizza nhỏ nhỏ vừa rẻ, vừa ngon hơn. Pizza có cửa hàng bán theo cân , có nơi bán theo lát, hoặc mua cả cái to đùng thì tầm 7E. Ngoài ra, có thể vào các cửa hàng bán đồ ăn sẵn của Tàu cũng đầy đủ cơm các loại nhưng giá cũng phải 5E trở lên. Đi chơi nên mua ít táo hoặc nho ăn đường và một chai nước nhỏ (táo rẻ lắm chỉ tầm 1,7E/kg, nước thì 0.5E/chai nhỏ). Ăn kem ở Roma cũng rẻ, ngon. Thích nhất là kem trắng của Macdonal vì nó ko ngọt, ngon mà lại rẻ.
    + Đi : sang thì taxi còn ít tiền thì dùng tram hoặc bus du lịch nhiều lắm ; hoặc ít nữa thì đi bộ (cũng chẳng xa mà còn sục xạo được nhiều nơi)
    + Chơi: Có thể tự đi hoặc mua tour. Giá tour thì tuỳ từng hãng và tuỳ từng địa điểm đến nhưng tour thấp nhất là 7E và vé tham quan thì khách tự chi. Ở bản đồ có sẵn tour cho khách tự chọn.
    Nên đến: Khu quần thể di tích thành cổ và đấu trường Colosseo (free charge), Vatican (Free charge nhưng xếp hàng hơi lâu và kiểm tra an ninh khá khắt khe), khu thành (lâu đài) của thánh Angelo (7E/người nhưng mua vé xong đi vào chẳng thấy ai kiểm tra cả)? Nói chung có hết trên bản đồ rồi, thích đi đâu thì cứ đến đó.
    + Mua : mua hàng dọc đường vẫn có thể mặc cả được nhưng toàn hàng fake củaTàu . Nếu có tiền mua hẳn đồ xịn thì long lanh nhưng đắt lè lưỡi.
    Đấy là Roma, còn Venice thì để mình tìm lại địa chỉ đã.
  9. bombopvn123

    bombopvn123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Du lịch Châu Âu thì mùa này đẹp nhất rồi. Nhưng ở Roma rất nắng (4.30 chiều mà trời nắng như 12h trưa ở mình) nên bạn nhớ mang mũ và kính đi.
  10. bombopvn123

    bombopvn123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    - Ở Venice : xe bus từ sân bay về Central Station hết 5E/người. Cần thông tin và bản đồ thì vào ga có Information Office hỏi nhưng thường chỉ mở đến 9h tối. Bản đồ mua ở đó hoặc các sạp báo trong ga 2E/cái. Bản đồ Venice không tiện ích như ở Roma nên chả thích lắm, nhưng có còn hơn không. Tìm đường ở Venice vừa khó lại vừa dễ vì đường ngắn và bé nhưng tên thì lủng củng chả giống như trong bản đồ.
    + Ở: mình cũng ở mixed room tương tự như trên Roma, cũng nhà của người Hoa, bao ăn sáng (20E/người/đêm). Nhà ở trong ngõ nhưng cũng tiện đi lại; bên ngoài thì mùi nồng nặc (đây là tình trạng chung của Venice) nhưng vào nhà thì ok, thoáng mát, sạch sẽ. Chuối nhất là chủ nhà vợ không biết tiếng Anh, chủ nhà chồng thì tiếng Pháp thõi hơn tiếng Anh nên toàn phải nhờ bọn sinh viên Tàu ở đó phiên dịch hộ. Nói chung, hai vợ chồng nhà này trẻ và thoải mái.
    Hostel information này:
    Name: Sleep cheap at Francesca?Ts B&B
    Type: Bed and Breakfast
    Add: Cannareggio 1451/a calle degli ormesini ?" Venice
    Tel: 39 3478017106
    Trên mạng nó có hướng dẫn cụ thể cách tìm đường.
    Ở Venice rất nhiều nhà trọ kiểu này, nếu không đặt trước có thể đến đó rồi đặt cũng được nhưng không chủ động vẫn hơn và sợ nếu nhiều khách du lịch thì nó làm giá mình (nhưng chắc cũng ko làm giá như dân Việt Nam đâu).
    + Ăn: sang ăn tại nhà trọ ; trên đường (đường rất bé, kiểu như phố cổ nhà mình) rất nhiều hang ăn sẵn. Pizza cũng nhiều lại ngon và rẻ hơn trên Roma.
    Đi chơi nên mang ít hoa quả và nước uống
    + Đi và chơi: mọi phương tiện ở Venice đều bằng thuyền (taxi - thuyền, bus - thuyền, tram - thuyền). Ở Venice nói chung không có gì, chỉ đi thuyền dọc Grande Cannal xem thành phố nổi và đến quảng trường S.Macco nổi tiếng. Giá thuyền thì tuỳ thời gian đi: đi lại trong 6h hết 7E; 12h hết 13E; 2 ngày hết 72E v.v? nếu có thẻ sinh viên thì được giảm ½.
    Đi ở đây 1 ngày là chán.
    + Mua: Ở Venice nổi tiếng với nghề thuỷ tinh và mặt nạ (lễ hội Carnaval). Thuỷ tinh ở Venice đẹp kinh nhưng cũng đắt lè lưỡi, đồ vớ vẩn nhỏ xíu cũng tầm 5E; mặt nạ cũng ít nhất 5E/cái. Trên đường đến S.Macco có một nhà làm thuỷ tinh xịn (đồ cực đẹp chứ không phải đánh hang từ nơi khác như các cửa hang khác), bà chủ nhà còn ngồi thổi thuỷ tinh ngay trước cửa vào.
    - Vienna: Vienna đẹp kinh người cả về môi trường, cảnh quan và kiến trúc.
    + Đi: bus, tram (rất phổ biến), taxi (đắt kinh), metro, train. Giá bus, tram và metro là giống nhau và cùng một vé (giá từ 1.6E trở lên tuỳ theo điểm đến)
    + Ở: lại mixed room thồi nhưng phải nói bọn Áo văn minh nên cách tổ chức của nó cực pro. Đường tìm rất dễ dàng vì chỉ dẫn rất rõ. Hệ thống hostel nhiều và tốt như ở khách sạn, sạch sẽ, thoải mái và tiện nghi lại rẻ nữa (thấp nhất là 15E/người/đêm cộng với 2E thuê ga giường nếu cần cho 1đêm, nếu ở 2 đêm trở lên thì chỉ mất cho 1 đêm đầu). Khách có thể tự đi chợ nấu ăn dưới bếp chung. Họ có sẵn bếp ga (4 bếp âm), tủ lạnh, lò vi song, xoong nồi, bát đĩa, bàn ăn v.v?, tự nấu, tự thu dọn. Nếu lười thì có quầy ăn sẵn và bar tại hostel. Nói chung, ở Áo không thể chê tí nào về chỗ ở.
    Hostel information nơi mình đã ở (ở đây gần ga và gần trung tâm nên đi lại rất thuận tiện nhưng nghe nói xa hơn một chút có một hostel còn thích hơn, rẻ và đẹp như khách sạn Công Đoàn của mình ở Trần Quốc Toản thì phải)
    Hostel Ruthensteiner
    Robert Hamerlinggass 24 ?" Vienna
    A ?" 1150
    Đường đi search trên mạng, có bản đồ rất cụ thể. Dân Áo nói tiếng Đức nhưng 99.9% dân số nói được tiếng Anh nên cứ vô tư hỏi đường. Hehe, thanh niên Áo thì rất gentlemen.
    Ở Áo, hostel sáng đèn cả đêm nên đi lại thoải mái chứ không như ở Ý là nhà dân nên về muộn vẫn ok vì có chìa khoá riêng nhưng nếu tìm nhà muộn quá sợ họ đi ngủ mất.
    + ăn: mình không ăn ngoài mấy, chỉ mua bánh trái linh tinh còn toàn đi siêu thị mua đồ ăn về nấu. Đồ ăn ở siêu thị rẻ vô cùng, tha hồ chọn lựa.
    + Mua: ở Áo đắt kinh, toàn hang hiệu. Đợt mình sang may mắn đúng vào dịp giảm giá mạnh, cửa hang nào cũng giảm từ 50-70% nên mua cực thích. Đặc biệt hang Yves Rocher đồ dầu gội, sữa tắm, kem, mỹ phẩm giảm kinh nhưng nặng quá nên không vác nổi. Ở Châu Âu có series cửa hang H&M bán hang tương đối vừa tầm. Mình mua được 1 túi của David Jones giảm 50% còn 16E và 1 thắt lưng da giảm từ trên 20E còn 8E đẹp mỹ mãn.
    + Chơi: nhiều địa điểm như viện bảo tang, công viên, quảng trường v.v? Chỉ tiếc mình ở Áo được có 1 hôm nên chẳng xem được nhiều. Có thể mua tour ngay ở hostel nhưng mình không đi nên không rõ lắm. Bản đồ thì xin free ngay tại reception của hostel.
    Đi mới thấy, Ý sống chẳng khác VN, còn Áo thì điển hình cho Châu Âu (điều này ở Hà Lan mình còn chưa cảm nhận hết). Dân Ý cũng như dân VN sống bằng quá khứ là nhiều (híc, quá khứ của nó kinh khủng bằng mấy lần quá khứ của mình) nên dân cũng nghèo và lộn xộn. Dân Ý tự hào dân tộc quá nên ít thằng biết tiếng anh (cả già và trẻ), cảnh sát cũng chẳng nói được mới chuối nên hỏi đường ở Ý rất dễ bực mình.
    Ở Châu âu, các shop muộn nhất là 6h đóng cửa còn siêu thị thì 8h nên phải ke giờ mà mua bán. Dầu gội, sữa tắm, socola rẻ vô biên, thoải mái mà mua làm quà, chỉ sợ không vác nổi.
    Đi trong Châu Âu, bạn có thể search hàng không giá rẻ trên mạng, có những lúc nó giảm giá kinh. Mình bay của Ryanair từ Roma đến Venice hết 1h mất có 19E (rẻ hơn cả vé tàu). Rình book vé trước giá sẽ rất rẻ đấy.
    Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.

Chia sẻ trang này