1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sắp lấy chồng

Chủ đề trong 'Huế' bởi fool_girl, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái Huế a nhe. Chứ thời buổi này cưới chỉ có con trai thiệt thôi. Ông bạn tui hay nói vui rằng không hiểu sao mình khuâng cái máy giặt về mà chừ nó biến thành cái máy đếm tiền à.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  2. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    ặ . Hơnh nhặ khi lỏƠy là chúng mơnh kiỏm mỏằTt cô ẵ tĂ nhặng kỏt quỏÊ là có mỏằTt cô quỏÊn gia gà 'ỏĐu trỏằ già
    Mỏằi cĂi bỏĂn cỏĐn ~~~> http://yumi.vze.com <~~~ Kiỏm tiỏằn online
    YêuEmDỏĂiKhỏằ.NET
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Quê ghê à nha. Con gái Huế răng, thời buổi ni rồi chẳng lẽ chồng đi làm rùi vợ ở nhà không. Cái gì cũng chia sẻ đó nha,giu một mình thì không tốt. Mấy bà trở thành cái máy đếm tiền nên mấy ông mới có quỹ đen đó
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Sao lại quê??? Hê hê hê tui khen con gái Huế mà cũng bị con gái Huế chê à? Chắc phải xem lại thôi. Nhưng mà nói đi nói lại thì cũng phải thừa nhận yêu con gái Huế thì hơi bị khó, nhưng lấy được rồi thì hơi bị hạnh phúc luôn. Con gái Huế cực kỳ chung thuỷ, chiều chồng và đảm đang( trừ một số ít ai đó thôi). Mà khoái nhất vẫn là được các cô gái Huế tự tay nấu các món ăn cho mình. Đảm bảo các bạn thử rồi thì khỏi phải ân hận luôn( Tui nói từ kinh nghiệm thực tế đó nha).
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Nói như khí mà nghe cũng có lý,dù sao thì tui cũng chưa có diễm phúc được ăn chính tay người đó nấu...thế mới đau chớ,khổ nỗi dạo này con gái Huế lười biếng lắm,biết nấu mà ko chịu nấu,chỉ làm được bún xì dầu,nước mắm chấm hết,còn ko thì nấu mì tôm cho ăn lăn quay ra chết vì tức,chơi zậy sao bền
    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    I Love You more than yesterday and less than tomorrow

Chia sẻ trang này