1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sắp phải xa anh rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi winter_sunshine, 12/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay sao tự dưng lại nắng chói chang thế, làm anh mệt. Có từ thứ 6 ko gặp mà thấy anh sạm đi, đen và gầy, chắc tại mấy hôm chạy suốt.
    Ngồi ôm anh đằng sau, hít thật nhiều lần căng ***g ngực cái mùi của anh, mùi mồ hôi của anh. Cố nắm lấy anh, cố gắng cười, cố pha trò , nhưng thấy gượng gạo quá.
    Em đang chờ một lời nói của anh , liệu anh có làm thế ko, hay anh vẫn cứ vô tâm như vậy?
    Đau đầu quá.
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    hứa chi hỡi người
    để bao lời nói như mây bay về cuối trời
    bi giờ mới chia tay thì vẫn còn mơ mộng nhung nhớ chán. đợi nửa năm nữa mà ít liên lạc xem, nàng không quên chàng thì chàng cũng vui vẻ với em khác thôi. hoặc có thể nàng được các anh khác săn đón là cho chàng vào dĩ vãng luôn. người ta yêu nhau cần nhất là sự chia sẻ và quan tâm lẫn nhau. cứ xa nhau đằng đẵng như thế, để cho đối phương được người khác chăm sóc thì cái gì đến cũng phải đến thôi.
    chẳng có cái quái gì là không thể quên được
  3. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bực! Xả anh vài câu cho bớt giận KHông còn cái kiểu cuống quít thanh minh giải thích như ngày xưa. Em cũng thấy đau lòng. Dường như anh sắp đi nên có caí kiểu cảm xúc thật lạ lùng. Cảm thấy anh nói vẫn yêu em, rất yêu em mà dường như...
    Mong rằng đó chỉ là cảm giác thôi. Chắc tại anh dạo này nhiều việc quá.
    Lại hết 1 ngày nữa rồi. 1 ngày trôi qua nhanh quá. Cầu mong cho đêm nay thật dài để em ko phải sớm đón ngày mai.
    Ngày mai, thứ ba...
  4. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, thứ ba....
    Hôm qua em ngủ khá ngon, không mộng mị. Nhưng lại không thể ngủ nướng được như mọi lần. Em lại dậy sớm. Điều đầu tiên nghĩ đến lại là anh. Nhưng em không dám nằm lâu, em phải bật dậy, bật máy tính lên. Em sợ cảm giác đắm chìm nghĩ về anh, em sợ nước mắt của em lại làm em đau đầu, sưng mắt và tịt mũi . Thế là em phải dậy. Cái máy tính chết tiệt bị virus , hôm qua em bảo cài lại mà lười quá.
    Em tự nhủ, bây giờ là mấy giờ vn, mấy giờ bên UK...Anh chưa đi mà em đã muốn mình làm quen với cảm giác chờ đợi...EM muốn tập cho quen đi, chuẩn bị tinh thần trước.
    Thứ 3 rồi, nhanh quá.
    Em nhớ anh cồn cào .
  5. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại thấy cuốn lịch để bàn bên cạnh. Đã là 15 rồi , nhanh nhỉ? Em thấy buồn vì anh để em tự nói ra những lời đề nghị như thế, chẳng lẽ điều tối thiểu ấy cũng phải để em nói ra hay sao? Vô tâm hay là thế nào đây? Nhưng nói ra rồi lại cảm thấy hơi lo sợ. Vì chẳng biết mọi người bên đó nghĩ gì? Sẽ nghĩ con bé là ngờ nghệch quá hả, hay đang ôm mộng gì gì đó? Kể ra anh có một dòng họ như vậy cũng mệt , mà để đối diện với từng ấy người thì em cũng..... Mà chả biết là anh cũng có can đảm ấy ko ấy chứ?
    15 rồi, nhanh thật...
  6. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Càng mong mỏi càng chẳng thấy đâu. Mệt mỏi quá. Lại đêm rồi, sao mà nhanh thế?
  7. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm trằn trọc. Đêm qua em thiếp đi với những dòng nước mắt, 3h sáng tỉnh dậy , thấy nước mắt vẫn chưa khô. Vậy là lại ngủ mơ, lại khóc rồi. Giải pháp tối ưu nhất khi muốn khóc là lấy xe máy, bịt kín mặt mũi, đội mũ đeo kính rồi chạy xe lòng vòng quanh các phố.Vừa đi vừa khóc, như vậy chả ai biết mình đang khóc. Về đến nhà thì cũng vơi đi chút ít. Nhưng tối qua muộn quá rồi, em chẳng ra ngoài được. Đành đóng chặt cửa, nằm ôm gối, không có tiếng mà nước mắt cứ chảy tràn. Những lần trước thì em sợ cảm giác này lắm, toàn cố cắt ngang dòng suy nghĩ này để nghĩ đến những việc khác. NHưng lần này thì khác, em muốn đối diện với nó. Em cũng chỉ mong nhận được câu trả lời thật lòng của anh. Nếu quả thực sự chờ đợi của em là một gánh nặng cho anh, anh hãy chô em biết. Anh chẳng nói gì, vẫn nói là tình cảm vẫn thế , nhưng sao em thấy mơ hồ quá đi. Thà rằng anh nói một câu...có như vậy thì sẽ đỡ day dứt hơn không?
    Hết hôm nay em sẽ quyết định chuyện này. Có lẽ hết hôm nay em sẽ gửi đường link này cho anh.
    Sáng thứ 4...
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Gửi đường link để làm gì? Để hắn biết tình cảm thật của mình? Để hắn biết giá trị của hắn trong mắt mình? Và sau đó?
    Quyết định đôi khi đơn giản một câu không, lời có nhưng những gì diễn ra sẽ là trong không có có, trong có có không. Ai cũng trải qua giai đoạn như thế và chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
  9. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn. Nhưng nói vẫn chỉ là nói, con gái mà. Nhạy cảm quá đâm ra tự làm khổ bản thân mình. Nhiều khi chỉ vì những điều rất vớ vẩn, vu vơ mà đã nghĩ nó khủng khiếp đến thế này, thế kia. Nhưng sự nhạy cảm cũng là một ưu điểm, chỉ tội nhạy cảm quá thì
  10. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bạn vì mình cũng sắp phải xa ng yêu. Thời gian được ở gần bên nhau càng lúc càng ít đi nhưng tâm trạng thì rối bời và không thể nào vui lên được. Người ở lại bao giờ cũng là người lo lắng nhiều hơn, nhưng lo lắng thì được cái gì đâu. Tin tưởng nhau là chính, nếu không có niềm tin thì rồi cũng chia tay thôi. Mong là bạn tìm được con đường cho bản thân.

Chia sẻ trang này