1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sắp phải xa anh rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi winter_sunshine, 12/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá. Khuấy trộn mọi thứ trong lòng, muốn nói thật nhiều, viết thư cho em thật nhiều, nhưng anh biết là không nên làm ảnh hưởng đến em lúc này. Vì vậy, anh chọn cách viết mọi suy nghĩ của mình ra đây, hi vọng sẽ không làm phiền tới mọi người. Dù sao, đây cũng chỉ là một diễn đàn, không ai biết anh và em, nói ra mọi thứ trong lòng cũng thật là dễ dàng.
    Imagine me without you...
    Để anh nhớ xem nào, bọn mình có những kỉ niệm nào về những cơn mưa to như này không nhỉ. Àh, có một chuyện anh đã kể với em rồi. Em nhớ hồi em còn chưa yêu anh không. Có một lần, trời mưa rất to. Cả mấy lớp ngồi trong cái giảng đường, em thì hay ngồi ngoài, mưa không những to như này mà còn gió nữa chứ...Anh nhìn thấy em như vậy, liền chạy ra ngoài. Em biết không, anh đã đội mưa chạy để đi tìm..một hòn đá chèn vào cánh cửa cho em đấy. Anh làm rất nhẹ nhàng, khe khẽ đấy cái cửa từ bên ngoài không để ai biết. Vào đến lớp, ướt lướt thướt, ngồi từ xa, nhìn thấy em không bị ướt, thoải mái nghe giảng, tự dưng thấy lòng mình ấm hẳn.
    Còn nhiều chuyện nữa, em nhớ hồi mới yêu không. Bọn mình đi xe ra sân Mĩ Đình, hồi đó còn vắng lắm, sân đang xây, chẳng có một đôi nào cả. Anh và em ngồi nghe nhạc trên bãi cỏ...thế rồi trời mưa, mưa rất to. Bọn mình chuẩn bị ra về thì anh bỗng ôm em. Ướt lướt thướt, đường rộng thênh thang, vắng vẻ, chỉ có anh và em ôm nhau. Lần đầu tiên anh ôm một cô gái và em cũng vậy...hì hì, chân anh lúc đó, đứng một lúc bỗng run hết cả lên..run đến mức, anh phải thú nhận với em: Em ạ, anh không hiểu nữa, sao chân anh cứ run như này nhỉ..lúc đó em chỉ nhìn anh và cười. Hai đứa ra về, đi xe giữa trời mưa mà dường như lúc đó, cả thế giới này chỉ có anh và em.....
  2. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    ...Có một tiếng sấm em ạ.
    Anh biết là em là một cô gái rất cá tình. Nhưng có điều rất buồn cười là các cô gái lại rất hay sợ mấy thứ như sấm chớp...Phải dũng cảm lên chứ cô bé của anh.
    ..Lần đầu tiên chúng ta kiss nhau là khi nào nhỉ.À à, phải rồi đó cũng là một cơn mưa. Mà cũng lạ, bọn mình yêu nhau được 1 năm ( đó là anh và em yêu nhau đấy nhé ), còn tính ra, khi đó anh đã yêu em được 3 năm rồi đấy ạ. Anh và em đang ôm nhau, tự dưng,hai đứa dùng gối trêu nhau thế nào đó, bỗng dưng mặt đối mặt..qua cái vỏ gối mỏng mỏng, nhìn nhau một lúc, thế nào anh và em lại kiss nhau..qua cái vỏ gối. Đang làm rất say sưa, tự dưng em lại bỏ cái vỏ đó ra..hết cái để che, anh giật mình vội rời em ra. ..vì anh đã hứa với em là không kiss rồi, phải thế ko cô bé, bọn mình khi đó đúng là trẻ con thật. Trông điệu bộ anh lúng túng khi đó, chắc là buồn cười ghê lắm..anh nhớ, em cười, bảo là, sao anh ngốc thế không dám à...thế là anh ...chẳng còn ngại ngần gì nữa....Ôi trời, nụ hôn đầu đời của bọn mình.
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    2 AM
    Chẳng thể nào ngủ được em ạ. Cứ nghĩ bên đó giờ là giữa trưa, nghĩ đến việc em đang chạy ngược xuôi tìm nhà là anh chẳng thấy an tâm chút nào...
  4. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    4.43 AM
    Trời sắp sáng rồi em ạ. Ngồi học bài cả đêm trong khi sáng mai lại phải đi làm cả ngày, tối về sẽ lại qua nhà anh chị Yến để cài internet nữa. Vậy mà mãi không ngủ được...nhớ em đến quặn cả lòng..anh biết vắng em anh sẽ trở nên như này, nhưng anh vẫn để em đi, vẫn vui vẻ trước mặt em..vì đó là con đường em đã chọn....
  5. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là em muốn viết nhiều hơn nữa, viết nhiều hơn nữa cho anh. Em không biết phải nói thế nào cả. Bà em mất ngay ngày hôm sau anh đi. Em nhận được nhiều lời chia buồn và động viên từ bạn bè, kể cả những người chỉ biết nhau trên mạng vậy thôi. Nhưng từ anh thì không. Em ko biết là anh có quá bận rộn , quá nhiều việc phải lo lắng không, nhưng em có thấy anh viết lời chia buồn tới một bạn trong Box anh tham gia, cũng có Bà mất, trong ngày hôm qua. Còn em , em ko nhận được bất cứ một tin tức gì từ anh, không có gì ngoài 1 cú điện thoại duy nhất anh gọi về. Khi anh đi anh bảo rằng đến nơi anh sẽ gọi điện về ngay cho em. Nhưng em đã chờ mãi mà không thấy. Em gọi điện về nhà anh khi em đang ở quê, thấy nhà anh bảo là anh đã gọi điện về từ lúc anh đặt chân đến nơi. Và 12 tiếng sau anh mới gọi cho em.
    Em phải về HN sớm, vì chị gái sắp sinh, nhà không có ai cả. Hai ngày xa HN, có quá nhiều đau buồn làm em thật sự đau đơn. Và em lên mạng , chỉ để ngóng chờ tin tức từ anh. Vậy mà không có gì cả, không offline mess , không mail, cũng không có bất cứ 1 dòng nào viết cho em. Anh nghĩ như thế là thế nào? Hãy tự suy nghĩ những gì là cần thiết.
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thiếu em, chỉ thiếu một mình em
    Mà tất cả đều thừa ra đáng sợ
    Anh xộc xệch không còn là anh nữa
    Bởi trong anh thiếu cả nửa anh​
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    Ở đời có ai dại gì, khúc sông eo hẹp phải tuỳ khúc sông. Ở đầy gặp đầy, ở vơi gặp vơi.
    Xin chia buồn với bạn vì đã mất đi người bà yêu quý. Cầu mong cho linh hồn bà được siêu thoát, yên nghỉ nơi vĩnh hằng!
  8. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Em biết làm thế nào bây giờ? Chỉ biết ngóng chờ mà thôi.
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Anh lấy rất làm tiếc....
    Bởi vì......
    Cho nên.......
    Đành thế........
    Chúc em...........
  10. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang đoán diễn biến của câu chuyện đúng ko? Không đúng theo những gì bạn nghĩ đâu! Nghe những lời mình nói, bạn có thể nghĩ đó là... nhưng sự thật lại là một sự thật khác...
    Lúc nãy có cuộc điện thoại lỡ, em nhìn số dài dằng dặc tưởng là số của anh mà không phải. Là số của thằng T gọi về. Không biết là đang có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Ko liên lạc với ai à/

Chia sẻ trang này