1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sắp phải xa anh rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi winter_sunshine, 12/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Chào winter
    Có hai điều mình muốn nói với bạn. Mình cũng ở hoàn cảnh bạn, nên bạn như nào bây giờ mình đều có thể hiểu.
    Bây giờ, anh của ban vừa mới sang bên đó, còn rất nhiều thứ phai lo lắng, vì vậy nếu có một chút gì đưa quan tâm đến bạn thì hãy cố gắng kiên nhẫn chờ đời. Đừng làm anh ấy mệt mỏi hay rối trí. Nếu đó là tình yêu thực sự, thì các bạn phải là chỗ dựa vững chắc nhất cho nhau ở chính những lúc như này.
    Còn một điều nữa, chờ đợi mong ngóng ..tớ cũng như vậy, mệt mỏi thật nhiều, giá mà có thể ở bên cạnh nhau thì thật là tốt. Vậy tai sao lại không nhỉ ? Không có gì là không thể được.
  2. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm rồi lại vào đây. Nhanh thật thời gian trôi cứ như bị mất cắp. Một năm với bao thay đổi biến động.
    Anh về rồi, về chơi. Gầy hơn trước, nhưng chững chạc và tự tin. Và điều duy nhất ko thay đổi ở anh là tình yêu dành cho em . Anh thu xếp mọi việc, chuẩn bị mọi thứ để đón em sang học cùng anh.
    Yêu anh nhất. Mong chờ từng phút giây để được đoàn tụ cùng anh.

Chia sẻ trang này