1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ chảng bao giờ muốn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi belong_the_sea, 29/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belong_the_sea

    belong_the_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chảng bao giờ muốn...

    Em chẳng bao giờ muốn nói với anh điều này cả, nhưng có lẽ em sẽ dừng lại. Bọn mình đã có những thời gian vui vẻ và rất hạnh phúc bên nhau. Đấy là khoảng thời gian đáng nhớ nhất đối với em mà em không bao giờ quên được Chấp nhận mất anh đối với em thật không đơn giản tí nào. Anh có lẽ sẽ không là người đàn ông của cuộc đời em, không phải vì anh chưa hòan hảo, không phải vì em đòi hỏi quá nhiều ở anh, mà bởi vì anh không tin tưởng vào tình yêu của em dành cho anh. Và sau những ngày qua, sau những gì em chứng kiến thì chính em cũng không cảm thấy vững tin vào tình cảm của anh dành cho em nữa.

    Có thể em đã làm cho anh buồn nhiều, nhưng trong thời gian qua em đã rất cố gắng để hòan thiện mình, để có thể ở bên cạnh anh. Nhưng tất cả những cánh cửa đều khép lại trước mắt em. Có lẽ chính anh cũng không muốn tiếp tục nữa, vậy sao anh không nói với em, anh chỉ im lặng hoặc nói rằng không biết. Anh đâu biết rằng nếu anh muốn, chỉ một cái nắm tay kéo lại, 1 chút phản ứng khi em quan tâm đến anh, chỉ 1 lần nhấc máy khi em gọi đến?điều đó có lẽ là quá nhỏ đối với những người yêu nhau, nhưng đối với em, nó sẽ là sức mạnh giúp em làm tất cả để được cùng anh đi suốt cuộc đời này. Em tin vào sự bền vững trong tình cảm của anh, em rất muốn dựa đầu lên vai anh, năm lấy tay anh?chỉ để cảm thấy anh thật gần?chỉ để cảm thấy anh là của em?nhưng em sẽ không bao giờ tìm thấy!!!

    Anh đáp lại tất cả bằng sự hờ hững đến đáng sợ. Em hiểu, anh đã không làm như thế bởi vì anh đã hết yêu em, bởi anh còn có rất nhiều dự định, bởi vì anh không thể vượt qua được rào cản để tụi mình có thể đến với nhau 1 cách thuần khiết nhất.

    Dù là lí do nào thì em cũng sẽ dừng lại. nó có thể sẽ là sự giải thóat cho anh, vì tình cảm của em là gánh nặng cản trở hạnh phúc của anh. Xa anh, em sẽ tập thôi không chờ một tin nhắn yêu thương. Xa anh, em sẽ tự lau nước mắt và tự dỗ dành mình. Xa anh, em sẽ tự cố gắng mạnh mẽ hơn, và em nhận ra những người thân yêu bên em cũng cần em như em cần đến họ. Khi xa anh, em sẽ đem nỗi nhớ làm động lực để mình hòan thành tốt công việc, đem tình yêu mà em dành cho anh san sẻ với mọi người.

    Có lẽ lúc này đây em đang đau, rất đau, nước mắt có thể rơi, nhưng em không nuối tiếc đâu vì em đã yêu anh bằng cả trái tim mình. Dù sau này một mình trên đường đời nhưng em không cảm thấy cô đơn vì trong tim em có một bóng hình
  2. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi.Hạnh phúc sẽ luôn đến với những người biết hi vọng
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    đừng hy vọng nhiều quá bạn ạ ! để đến khi rơi vào hụt hẫng thì chẳng thể nào tìm đc ý nghĩa của trái tim lần thứ 2 .
    Hãy biết cách yêu bản thân mình hơn đi , ích kỷ hơn đi . Đừng để tình cảm lấn át lý trý bạn ạ !
    Thân !
  4. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chán, chả biết nói gì
  5. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật giống mình. Có lẽ mình cũng cần dừng lại xem tc của mình. Nhưng mình đang có rất nhiều việc. Để nghĩ được thật là khó. Mình có nên cố 1 lần nữa ko?
  6. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang cố gắng như bạn ...hy vọng sẽ ổn thôi ...cố lên ha !
  7. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    "Hững hờ đáng sợ... " Nhưng ít nhất bạn cũng đã xác định - quyết định - quyết tâm đc. Thế thì mọi chuyện sẽ sớm qua thôi.
  8. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên bạn ah nếu bạn thực sự có niềm tin
    còn nếu ko nên xem xét lại
    http://rongbay.com/detail.php?ad_id=881941&catid=256&nc=59?utm_source=ttvnol.com&utm_medium=text&utm_content=NguyenThaiDuong&utm_campaign=CTVForum
    nhấp chuột là có​

Chia sẻ trang này