1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ cố...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vu_ha_new, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ cố...

    Em sẽ cố để mỗi sáng thức dậy biết rằng tiếng điện thoại ngoài kia không phải là anh gọi. Em sẽ cố để mỗi đêm có thể ngủ mà không cần anh chúc ngủ ngon. Em sẽ cố để không gọi điện cho anh những lúc em nhớ anh. Em sẽ cố để không giận anh. Mà em cũng chẳng bao giờ giận anh, bởi vì anh đã cho em biết những giây phút ngọt ngào nhất của tình yêu. Chỉ tiếc rằng thời gian quá ngắn ngủi, khi em nhận ra được vị ngọt của tình yêu thì lại là lúc anh rời xa em. Nhưng em không hối tiếc, không cố níu kéo. Em cũng sẽ không cố để quên anh. Em sẽ cố nhớ đến anh như nhớ về những ngày tháng qua. Chúng mình cùng cố anh nhé. Hãy cất những kỷ niệm đẹp vào trong tim, để có lúc cùng mỉm cười giở lại. Chúng mình hãy cố gặp nhau như những người bạn vui vẻ một thời. Và anh biết không, em sẽ cố để không khóc, nhưng em sợ rằng, liệu mình có cố được không anh?...


    "Đừng bao giờ nhé, chín thêm
    Để làm tan giấc mơ em ngọt ngào"
  2. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra anh đừng gửi thư cho em, đáng ra anh đừng nói với em những lời yêu thương ấy nữa.... Đừng để em biết rằng ,trong tim , em vẫn nhớ anh...
    Quá khứ đã quá xa rồi, dư âm còn lại giống như là ảo ảnh....Kỷ niệm chợt ùa về rồi lại chợt qua mau... đã bao lần em tự nhủ mình phải quên anh đi, đã bao lần em cố gắng kìm nén để nước mắt ko còn rơi nữa... Nhưng em không thể .... Càng cố quên ... em càng nhớ... nhớ anh đến tan nát con tim....
    Em không thể đợi đến ngày anh trở về, em cũng chẳng thể sống vì anh mà không nghĩ cho riêng mình nữa ... anh có biết rằng anh ích kỷ? Tại sao những lời ấy anh ko nói khi anh ra đi? Tại sao đến bây giờ anh mới nói? Phải chăng vì lòng hiếu thắng trong anh ?
    Anh hãy sống cuộc sống cho riêng anh, và hãy để em sống cuộc sống của riêng mình. Hãy để trái tim em được sống lại một lần và thay đổi nhịp yêu thương....
    Em sẽ cố.... sẽ cố quên đi tất cả. Ảo ảnh vỡ tan rồi.....
  3. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đừng đụng đến em e rồi sẽ vỡ
    Yêu là mây, là ảo ảnh, là hoa.
    Đừng đụng đến em e rồi sẽ biến cả
    Yêu là thương nhớ viễn cảnh một thời xa...
    -Wonder-
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ạnh chán các cô các chú quá ,ăn cho no vào ,yêu cho nhiều vào rồi mà đau khổ ,mà lên đây rống lên .Không được đứa này thì đứa khác ,chán các cô các chú
    Hình ảnh không hợp lệ
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 05/12/2002
  5. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh đã từng yêu, hẳn anh sẽ hiểu không dễ gì lấy lại được những cảm xúc ngày xưa khi đứng trước một người khác. Chính vì vậy, em phải cố...

    "Đừng bao giờ nhé, chín thêm
    Để làm tan giấc mơ em ngọt ngào"
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    em sẽ cố làm thật nhiều điều, cố để quên đi, cố ko quên những điều quan trọng, cố nhớ về anh mà ko thấy đau khổ, cố nhớ thật nhiều để quên thật nhiều....có những điều sẽ chẳng thể như ngày xưa...phải ko?
    Muốn có hạnh phúc thì phải hiểu tất cả để yêu tất cả.
  7. QuanHe

    QuanHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thế làm gì đến nông nỗi mà cả hai cô cậu phải chia tay nhau ?
    Cô làm duyên dáng quá đáng à, hay là cậu đòi hỏi quá đáng hoặc chăng cô cậu đã có một chút ngộ nhận về nhau ?
    Nếu bình tâm suy xét lại thì sẽ có một câu trả lời thích hợp đấy. Bao giờ cũng vậy khi mất rồi người ta cũng hối tiếc cái mà người ta đã có và hối hận.
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Anh rất tôn trọng tâm sự của các cô các chú nhưng anh xin lại được nói leo phát .
    Thường nghe nói ,con cá mà vuột khỏi lưới ta là con cá to .Các cô các chú đã không làm hết sức mình rồi còn khóc lóc cái nỗi gì nữa hả ? Với các kỷ niệm ,có hai cách ,hoặc là quên đi ,không thì cũng mà cố quên .Còn mà không quên được thì nhổ toẹt vào nó mà sống ,kiêu hùng dũng cảm .Hiện tại là trên hết ,rú lên như các cô các chú làm gì hả .Không được anh này anh khác ,không em này em khác .Trên thế giới thiếu chi đàn bà con gái đàn ông con trai hả ? Mà nên nhớ người của các cô các chú chưa là đã nhất nhé ?
    Tặng các cô các chú bài thơ anh vừa ***
    Em tiễn tôi đi một chiều vàng
    Bóng người mỏng mảnh dưới hoàng lan
    Đứng lặng để nghe lòng chan chứa
    Cố nén vào trong giọt lệ tràn
    Em tiễn tôi đi một chiều vàng
    Chiều vàng buồn rũ lá hoàng lan
    Thôi thế từ nay xa nhau mãi
    Thu vàng hồn ai ,thu mênh mang
    Người đã xa tôi mấy mùa vàng
    Đâu rồi ngày xưa cây hoàng lan
    Đâu rồi màu lá tàn tiễn biệt
    Bất giác chảy dài giọt chứa chan

    Én vagyok a királyfi
    Engem konnyu megtalálni
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 06/12/2002
  9. blueeyes

    blueeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hehe, trưởng lão tdna vẫn phong độ như ngày nào nhể?!
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại?
    Em bảo anh ở lại
    Sao anh đành quay đi?
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ kí thơ Pushkin của cô ,anh tặng cô bài này
    Em bảo anh đi đi
    Anh ngỡ cần ở lại
    Thế nên anh mới phải
    Được thưởng ****
    Rồi anh đã van nài
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Em ơi em xinh thế
    Nhưng mà anh *****
    Vì đời là ******
    Pushkin nhầm lẫn
    Em đã nói một lần
    Chớ nên mần ngược lại
    Bây giờ anh đi mãi
    Em ân hận chạy theo
    **********************
    ***********************
    Én vagyok a királyfi
    Engem konnyu megtalálni
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 06/12/2002

Chia sẻ trang này