1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ cố...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vu_ha_new, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaiko

    kaiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, có những thứ khi mất rồi người ta mới thấy hối tiếc. Mà thời gian thì không bao giờ quay trở lại. Nên em tự hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ hờn dỗi, sẽ không bao giờ làm anh buồn. Nhưng tất cả đã muộn rồi phải không anh?!!!
  2. VANNAM

    VANNAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    to tdna: đây không phải thơ Puskin ông anh ạ .
    to miu_miu : Tdna nói đúng đấy , cô nào cũng như cô nào cứ như không như thế thì không phải là con gái í...cách tốt nhất để quên một người là ...hãy quen một người khác ...
    < sẽ gửi thơ của Onga cho U sau...đang vội, he he>
    VANNAM

Chia sẻ trang này