1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em sẽ không buồn .

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi linhchi_chip, 29/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu được, có khi chia tay lại là cơ hội để ta gặp được người mà ta yêu đúng nghĩa! Dù hạnh phúc hay khổ đau thì đó cũng chỉ là kỷ niệm, điều đó rồi cũng sẽ qua đi thôi. Cuộc đời đầy những cơ hội, khi mất cái này thì đi tìm cái khác thui, việc giề phải ngồi than thở thở than. Hãy sống cho hiện tại và hướng tới ngày mai đi các bạn của tôi ạ. Be happy!

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  2. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết có buồn không nếu gặp anh......... đi với người khác........... Có lẽ em sẽ cố gắng không buồn nhiều và cố gắng quên......... vì we cũng chỉ là.......... những người bạn......... thôi...........
    Em chẳng biết anh nghĩ về em.......... như em nghĩ về anh hay không.................
    Em chẳng biết we đang ở trong tình trạng như thế nào đây........ Không tiến......... mà cũng không lùi..............
    Em mong anh có một thái độ khác.............. nhưng sao có một điều gì ngăn trở............ Đó là về phía.......... em hay.............. anh?
    Tram
  3. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    khi en hỏi la f lỗi tại ai thì hcính em là người có lỗi.chúng ta đều có lỗi, lỗi đánh mất đi heureux của chính mình
    hahhâhhhahhahhahhâhhhâhhhhhhhhhh
    mozart & madnnes
  4. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em sẽ............. chờ thôi................
    Nếu we có duyên nợ thì.............. sẽ có kết thúc............tốt đẹp...........
    Nếu we không có duyên nợ thì.................. em sẽ cố gắng.............. không buồn..................
    Tram
  5. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    em đã chờ đợi anh , mong chờ mỏi mòn ........và anh đã về bên em , em hạnh fúc quá anh nhỉ !

    kiki&coco in 1980 family


    Click here :http://www.ttvnol.com/forum/f_398
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rồi, cưng ơi.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  7. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    em đùng chờ-đừng ngồi đợi sung rụng-con tàu sẽ không đến-hãy đi tìm..hahhahhahhahhâh
    mozart & madnnes
  8. doilacaidinhtinhlacaique

    doilacaidinhtinhlacaique Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nếu linhchi_chip mà gặp người yêu đi với người khác như thế thì tội gì phải buồn cơ chứ, nó đi với người khác thì mình cũng kiếm một anh khác đi cùng thì đã sao nào
    Ở đây chăc có nhiều anh sẵn sàng đi cùng linhchi_chip lắm đấy....
  9. Matchia

    Matchia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ chờ em người đẹp ơi, chờ cho đến khi nào anh tán được 1 người con gái khác :D
    Cuộc đời là những chuyến đi...gặp nhau rồi lại chia ly là thường ...
  10. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Love is an ever-fixed mark
    That looks on tempests, and is never shaken
    Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks
    Within his bending sickle's compass come


    Tram

Chia sẻ trang này