em sẽ không quên ........... Anh , Em đã cố nhưng không sao xua tan được hình bóng anh trong em . đã bao nhiêu lần tự nhủ ko được nhớ đến anh là bấy nhiêu lần em càng nhớ anh hơn. cho đến bây giờ em cũng ko biết vì sao anh lại xa em , em chỉ biết rằng em ko thể sống mà thiếu vắng hình bóng của anh trong đời . Bây giờ thì em ko có ý định quên anh nữa đâu . em sẽ vẫn yêu anh , yêu nhiều lắm , để tâm trí em ko còn hướng tới một người nào khác . dù biết rằng chẳng có chuyện anh sẽ quay trở lại nhưng em vãn cứ đợi anh mãi mãi...... Thời gian mình bên nhau ko lâu nhưng tình cảm mà em dành cho anh thật nhiều lắm , khi xa anh rồi , em vẫn ko nghĩ rằng đó là sự thật . tất cả những kỉ niệm tuyệt vời em vẫn còn tưởng chỉ mới ngày hôm qua thôi ........ làm bất cứ việc gì , nhìn thấy bất cứ thứ gì và ở bất cứ đâu em cũng thấy sự hiện hữu của anh . chắc là em đã choáng ngợp hình ảnh của anh mất rồi Anh có biết là em yêu anh nhiều như thế nào ko ? nhưng vì yêu anh , em sẽ ko làm anh phải khó xử đâu . hãy để em được từ xa , ở một nơi nào đó , dõi theo từng bước đường của anh , được nhìn nhắm nụ cười rạng rỡ của anh , được chứng kiến những thành công của anh ........như vậy là đủ .......... Em ko hối tiếc vì đã quen anh , yêu anh , và (có lẽ) đã từng được anh yêu . từ sâu thẳm trong trái tim em , ngàn lần cầu mong anh được hạnh phúc , chỉ khi đó thì em mới thấy được hạnh phúc của mình...............
Ừ thế là đủ , tôin ủng hộ bạn. nhưng hạnh phúc sẽ không từ chối bạn đâu như bạn nghĩ đâu, vì bạn quả là người bao dung , cao thượng, tình yêu chân thành cần điều đó lắm đó bạn! phut boi roi
bao dung, cao thượng, chân thành chỉ là điều kiện cần chứ chưa chắc đã là điều kiện đủ... hihhihi Có một cái quan trọng chính là nhịp đập của trái tim! Dù cao bao dung đến mấy, cao thượng đến mấy, chân thành đến mấy mà người ta không thấy yêu mình, chỉ cảm động thôi thì cũng... buồn thôi!!! Nhưng đừng tiếc vì những gì mình đã cho đi, bạn gái nhé! Chúc may mắn! ^_^ longing for the sun You will come
cảm ơn các ban đã động viên mình . có thể anh ấy sẽ đọc được những dòng tâm sự của mình , cũng có thể ko nhưng chẳng quan trọng . mình viết để giải toả thôi . mong các bạn có thể chia sẻ những tâm sự , để mình cảm thấy có những người bạn ở bên cạnh ....... cảm ơn nhiều .........
Cảm động quá. Bạn quả thật là một người cao thượng. Tình yêu của bạn thật đẹp phải không? Chúc bạn và những người như bạn mãi mãi hạnh phúc. G9 & Good Luck
Mấy ngày rồi ko có tin tức của anh ........ em ko thể làm gì được . giở sách vở ra mà đầu óc cứ nghĩ đến anh . vẫn biết là phải cố gắng học (vì cả anh nữa đó ) .............
Uh , hình như cũng đã có người nói là em cao thượng , nhưng em còn cách nào khác để giữ anh lại bên em đâu ???chẳng muốn anh phải bận tâm nhiều vì em , chỉ muốn coi anh như một người bạn , luôn ở trong sâu thẳm trái tim em . em nghĩ là mình phải làm nhiều điều có ý nghĩa , ko chỉ cho riêng em , mà còn để chia sẻ thầm với anh nữa . đối với em , anh qúa hoàn hảo , nên em phải làm thật nhiều điều để ganh đua với anh (em cũng hiếu thắng lắm mà).......em nhớ anh nhiều...
Ô , tuýt người như jang_na_ra thật là hiếm nha, cố gắng lên nhé, tuy chẳng quen biết gì nhưng đâu có mất gì bởi một lời động viên phải ko? TRỜI CHO HAI NỬA LÀ EM VÀ ANH TỪ HAI MẢNH VỠ THÁCH TA GHÉP LÀNH<FO
to^i cũng đã có một thời như bạn và giờ đây tôi đang hạnh phúc yêu là cho để không bao giờ phải hối tiếc cũng đôi lúc thấy tim mình như có ai bóp nghẹt nhưng rồi sẽ thanh thản hơn phải không bạn mong bạn luôn vui va gặp được hạnh phúc của mình viet ra day de long thoi bot nho viet xong roi noi nho lai day them