1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em sẽ là nhóc con nhỏ bé, để mãi được núp sau anh.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kit_pock, 17/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    em sẽ là nhóc con nhỏ bé, để mãi được núp sau anh.....

    Trong 4r này có nhiều nhật ký thật, mà cũng phải , chính mình cũng từng viết một bài như thế đó thui, lúc ấy cảm xúc đang dạt dào ( giống như hôm nay ), mà những lúc như thế ai giỏi có thể làm thơ được ấy chứ lại!
    Trời hà nội hôm nay đẹp thật, thế này mà được đi chơi đâu có phải sướng không, đằng này còn bao nhiêu việc đang chờ, chỉ dám tranh thủ một tý tẹo để vào đây, đọc bài, thấy nhiều người viết hay quá, đúng là trên cái quả đất nầy, chí ít là ở nước Việt Nam nầy ai cũng có thể thành nhà văn hết cả
    Càng về cuối năm đường càng đông, sắp tế rùi, nhanh thật, eo! lại sắp phải mừng tuổi bọn nhóc rùi. Tết này mình sẽ đi nhiều hơn tết năm ngoái.
    mấy hôm rồi không nói chuyện với anh, thấy muốn nghe giọng của anh quá. Mà cũng tưng tức, mình đi suốt ngày, nghĩ đến cái kế hoạch ấy suốt ngày, thế mà cứ thỉnh thoảng gọi cho anh hỏi đang ở đâu thì lại thấy hồn nhiên : "anh đang đi chơi!" Trời ạ! Anh có biết em mệt lắm không hả? Híc, thế đấy, kêu mệt rùi mà chẳng được động vin gì cả, lại còn cười nhăn nhở. Mệt quaaaaaaáa ! Thôi đành, đã chót thì phải chét !
  2. MrToad

    MrToad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Để anh mua cho bé kẹo mút và chân châu nhé hay ô mai Hàng Đường???????
  3. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, Valentine, người ta hay làm gì vào ngày này? Mình hỏi dở hơi thật đấy, điều ấy, ai cũng biết, con gái tặng SOCÔLA cho con trai, rui` đợi con trai tặng hoa hồng lại cho mình. Lạ chưa kìa, tự nhiên mình cảm giác trống rỗng, có phải vì vừa biết một người đã có người yêu? Hay thật, ngày xưa và đến tận bây giờ mình vẫn không ủng hộ tình yêu ấy, thế mà vẫn nói rằng : " chị thì nghĩ vậy nhưng tuỳ em, quyết định của em và bạn ấy mới là quan trọng, hơn nữa đã là tình yêu thì chẳng phân biệt một cái gì cả" . " TÌnh yêu thì không phân biệt cái gì cả" , có phải mình chỉ hão huyền, nói thì sao mà trôi chảy thế, thế mà chuyện của bản thân thì chẳng ra sao........
    Dạo này anh khác quá..... mỗi lần thấy anh như thế mình không thể dối lòng rằng mình cũng thấy thật ấm áp, nhưng.... lại là nhưng.... Thế giới của mình và của anh, sao mình thấy khác nhau, mình không hề muốn hụt hẫng, nếu như một ngày mình lại thấy mình không có một chỗ dựa nào cả thì sao ? Mình tham lam qua chăng? Mình nhớ anh nói mình trẻ con, mình khôngbiết, ai trẻ con đây, có lúc mình cảm thấy anh cũng vậy , còn hơn vậy ấy chứ, và lại thấy vui vì điều ấy . Hay thật !
    Bây giờ làm gì nhỉ, chẳng thể bỏ những điều mình đang muốn làm, vi` nó quan trọng với cả mình và cả bố mẹ nữa, có phải làm chị thì phải như thế không? Mỗi lần nghĩ đến quãng thời gian trước kia mình lại muốn cố gắng hơn nữa, để tìm thấy công bằng..... Nghe căng thẳng quá, tại sao chứ, mình đâu có lỗi.......
    Giá như anh biết tất cả điều này nhỉ, nhưng rùi mình lại chẳng dám cho anh biết, sợ sự hụt hẫng, sợ sự thờ ơ, sợ cảm giác lạc lõng, sợ cảm giác thất bại, sợ mất anh..... sợ mất một người bạn.... sợ mất một chỗ dựa.....
    Ba năm nữa để biết cuộc sống của mình sẽ như thế nào, để biết những công sức mình đã bỏ ra là hoài phí hay xứng đáng , để biết cuộc sống còn công bằng, mà không , thậm chí nhiều năm nữa mình cũng sẽ đợi .... Chẳng có gì hoàn hảo, từ bé, đến lớn , rùi trưởng thành, còn sau này nữa, biết đâu.... có những điều không ai nói trước được. Ngày hôm nay sáng hơn ngày hôm qua và tối hơn ngày mai, chỉ còn một cách duy nhất là cố gắng hơn nữa.
    Căng thẳng thế này làm gì nhỉ ?
    Muốn nói chuyện với anh mà sao không dám, nick của anh sáng kìa, anh vẫn đang làm việc........

Chia sẻ trang này