1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ làm thế nào, làm thế nào hả anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1294, 14/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1294

    1294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ làm thế nào, làm thế nào hả anh?

    Nghe anh kể về sự lưỡng lự khi lựa chọn một công việc phù hợp cho bản thân mình, em đã không biết nói gì hơn cả. Chẳng phải là em không quan tâm đến công việc của anh, hay là em không có ý kiến gì về điều đó, anh ạ. Em sợ rằng những lời khuyên của em rồi sẽ ảnh hưởng đến quyết định của anh. Mà em thì không bao giờ muốn điều đó xảy ra cả.
    Nếu anh làm việc ở CVPMQT, thì ắc hẳn cả em và anh sẽ không còn thời gian để gặp nhau. Anh sẽ phải làm việc ở đấy với tất cả thời gian trong ngày, còn em thì lại phải bù đầu vào những bài tập giải tích khô khan, những phương trình hóa học rắc rối, hay những mạch điện, dòng điện cứng nhắc... Rồi chúng ta sẽ không còn gặp nhau vào mỗi chiều thứ bảy nữa... Người ta nói rằng thời gian như ngọn gió thổi tắt ngọn lửa tình yêu nông cạn và làm bùng cháy ngọn lửa tình yêu mãnh liệt. Nhưng anh ạ, người ta cũng nói rằng "xa mặt cách lòng" và "thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ". Có ai dám khẳng định rằng mình có thể biết trước được tương lai phải không anh? Và em cũng thế. Em không dám tin chắc vào mọi việc mà em và anh đã dự định. Những ước mơ, những hy vọng, những hoài bão, và cả những ước hẹn mà em và anh đã có cùng với nhau. Em biết rằng chúng mình còn rất trẻ, và em cũng sợ tất cả mọi sự thay đổi. Khi người ta còn trẻ, người ta sẽ còn thay đổi rất nhiều, phải không anh?
    Nhưng nếu anh chấp nhận một công việc khác, thì anh sẽ phải từ bỏ ước mơ của mình. Anh từng nói với em rằng, khi còn là sinh viên ngồI ở ghế nhà trường, anh đã ước mong một ngày nào đó sẽ được làm việc ở CVPMQT. Và giờ đây, khi ước mơ đã thành hiện thực thì anh lạI lưỡng lự. Anh còn nói rằng có nhiều lý do để anh phảI lưỡng lự, trong đó có em, vì em. Nếu từ chốI cơ hộI này, có thể anh sẽ phảI hốI hận rất nhiều, nhưng nếu chấp nhận nó, có thể chúng ta sẽ không còn là của nhau?
    Em đã không thể nói lên suy nghĩ của mình, rằng em không muốn xa anh, rằng anh đừng nhận cái công việc chán ngắt đó. Nhưng làm sao em có thể vì bản thân mình, vì sự ích kỷ của mình với anh mà ngăn cản anh thực hiện ước mơ của anh. Em đã từng rất khâm phục anh, khâm phục tất cả những gì anh làm, và cả những suy nghĩ của anh, những ước mơ của anh. Và có lẽ em yêu anh một phần vì những điều đó. Vậy thì bây giờ em phải làm thế nào hả anh, sẽ im lặng hay nói với anh tất cả mọi điều mà em suy nghĩ, em sẽ làm thế nào, làm thế nào hả anh???
  2. Guest

    Guest Guest

    Bạn ơi mình rất hiểu tâm trạng của bạn .Mình có lời khuyên thế này cho bạn.Đúng như người ta nói rằng thời gian như ngọn gió thổi tắt ngọn lửa tình yêu nông cạn và làm bùng cháy ngọn lửa tình yêu mãnh liệt.Do vậy đây cũng là thử thách cho TY của bạn đấy.Nếu mà anh ấy thực sự yêu bạn thì chẳng có gì chia cách được các bạn đâu.Hãy tự tin lên bạn ạ.
    Chúc 2 bạn mãi là của nhau.

    GO BUFFS

Chia sẻ trang này