1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ mãi bên anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhnhi251281, 28/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhnhi251281

    linhnhi251281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ mãi bên anh

    Anh yêu!
    Cai rét lạnh giá đã tràn về, Làm cho cõi lòng em càng nhớ anh nhiều hơn . Anh có lạnh lắm ko? Có thấy nhớ em nhiều ko? Giá như lúc này em có anh bên cạnh.
    Em đang cảm thấy buồn và cô đơn lắm. Công việc ko, người yêu ko, bạn bè thì đã đi xa hết. em phải làm gì cho khoảng trống của mình đây.
    Mỗi người đều có mảnh đời riêng của mình. Em ko trách mình đã chọn anh và yêu anh, mà trách số mệnh đã đem anh đến với em quá muộn,để cho tình yêu của chúng mình là tội lỗi.Em biết làm gì đây. Khi ko thể cưỡng lại số mệnh.
    Anh a! em ko đủ can đảm để rời xa anh. Em sợ cuộc sống này nếu như ko có anh, nhưng có người lại cần anh hơn em, em tự cho mình là người rộng lượng , em sẽ trả anh lai cho người ta, nhưng em ko làm được,cũng chẳng ai biết được là ai cần anh hơn ai.
    Hãy nói cho em biết em phải làm gì để bớt yêu anh hơn, để ko có lỗi với mọi người, để ko mang tiêng là cướp chồng của người khác, em ko muốn sống trong tình cảm vay mươn này nữa,em muốn làm vợ anh...nhưng chác ko được rồi .Vì dù sao em cũng phải xa anh, phải đi thật xa, nhưng đi xa em có thể vơi bớt nhơ anh ko? Anh ơi!Cuộc đời này sao trái nagng vây.
    Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Em biết anh cũng rất khổ tâm, cũng rất yêu em, nhưng anh lại là người đàn ông của Gia đình.Em yêu anh cũng vì nghĩ rằng anh là người có trách nhiệm, anh là thần tượg trong em, mãi yêu anh đến trọn đời nay. Em phải xa anh vì rất nhiều lý do, hãy tha thứ cho em, và hãy hiểu cho em, em ko muốn chị là người bất hạnh.
    Nhớ anh.

Chia sẻ trang này