1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em sẽ phải cố gắng thế nào nữa đây ạ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roccobarocco, 22/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roccobarocco

    roccobarocco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    em sẽ phải cố gắng thế nào nữa đây ạ ???

    em và bạn ý mới chia tay nhau chính thức 12 ngày
    hôm nay vào blog thấy bạn ý post ảnh lên đường hàn quốc hay nhật bản gì đấy vẽ cho 1 bạn gái khác ,điều chưa từng làm cho em khi 2 đứa yêu nhau ( hơn 1 năm)
    em thấy nản quá
    có ai có cách gì giúp em ko
    haizzz.....
    hết đau khổ này đến đau khổ khác
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Anh thực sự kô hiểu ?
    Chia tay rùi , tất nhiên em buồn !
    cứ buồn đi rùi sẽ qua mà em !
    Chả bít em hỏi gì nữa ? Chắc tại bùn quá !
  3. roccobarocco

    roccobarocco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    điều buồn hơn là bạn ý đã cưa 1 em khác ,và vẽ tặng em ý ở trên đưòng nhật bản ,bạn ý chup anh va đưa lên blog .
    anh hiểu ko anh
    noel này có ai đi nhảy cầu thì gọi em với
    Được roccobarocco sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 22/12/2007
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
  5. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Em cho số đi
  6. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    chị bảo này ! Đôi khi những điều chúng ta thấy chưa chắc đã phải là thật. chị thì nghĩ cách cư xử của cậu bạn em khá trẻ con. Đó có thể chỉ là trêu tức em thì sao? Nhưng nếu ko phải trêu tức thì em cũng chẳng việc gì phải buồn, lớn hơn chút nữa mình sẽ thấy là những hành động đó thật ngốc. Tập trung vào học, tham gia ngoại khoá nhiều em sẽ nhìn mọi thứ thoáng hơn. Tình yêu, nhất là tuổi học sinh nó chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống. ta còn bao điều phải làm , phải cố gắng, khi em sống tích cực, vui vẻ, luôn cố gắng thì em sẽ có nhiều thứ còn quý giá trong đó có một người thật tốt dành cho em . chứ ko phải là một cậu bé với mấy hành động ngốc xít đó.
  7. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    0915334xyz
    X = y+3
    y=z-3
  8. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Mai anh cũng lên đường Nhật Bản vẽ , em có đi cùng không
  9. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ lên nào em .........
    Lúc này chẳgn ai giúp đc em đâu . Em phải cố gắgn lên . Làm gì thì làm , miễn là mình thấy thỏai mái . Cố gắgn lấp đầy thời gian bằgn côgn việc .........Chẳgn ai buồn và khổ hộ em được đâu.Cố lên em gái !
  10. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Nhảy ở đâu thì báo tớ 1 câu nhá, tớ ra tớ đỡ. Biết đâu lại...

Chia sẻ trang này