1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em sẽ phải cố gắng thế nào nữa đây ạ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roccobarocco, 22/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ôi .. giai bg họ bạc lắm e ơi.. thế nên đừng yêu thật lòng làm j cả !
    Chị đùa đấy Nhưng c tin 1,2 tháng nữa e sẽ thấy yêu đời và thầm cảm on ng ta đã chia tay, đã phũ phàng với mình, tin c đi
  2. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hãy Cảm Ơn vì chàng trai đó đã làm vậy để em biết đc bản chất thật sự của chàng trai đó.....Và hãy vui vì em đã có 1 quyết định đúng đắn khi chia tay với con người như vậy....Anhh nghĩ em nên hạnh phúc mới phải......
    Và hãy chia buồn cũng như cảm thông cho cô bé xấu xố nào mà chụp ảnh chung với cậu ta như em nói
  3. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Đừng suy nghĩ nhiều vì một người như thế ấy ạ, người ta thay đổi nhanh thế cũng vì có người yêu mới rồi thôi!
  4. nnpcom

    nnpcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tất cả toàn là bài cũ diễn lại ấy mà, việc gì phải cố với gắng làm gì nữa
  5. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Cho a số đi.
    AE mình ra đường Hàn Quốc vẽ chục cái trái tim cho nó tức e nhỉ?
  6. matbuon15

    matbuon15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của ấy có chút chạnh lòng . Tớ từng trải qua những cảm giác như ấy . Cứ ngỡ rằng sau khi chia tay ng ta sẽ đâu khổ lắm. Nào ngờ sau 1 tháng thấy công khai ng yêu mới . Rồi viết blog tình cảm, chụp ảnh ôm ấp đủ trò . Con trai là thế mà , lúc đấy tớ đau và coi thường ( vì ng đấy hơn tớ nhìu tuỏi ) bây h thì thấy đã chẳng là gì của nhau nữa thì nên chúc nhau hanh phúc . Tớ cũng tìm thấy hạnh phúc mới của mình.
    Rồi ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc khác , trọn vẹn hơn nhìu
    Con ng thường gặp nhau ở những ngã 3, có ng đi cùng 1 mình 1 quãng đg dài, có ng đi cùng 1 quãng đg ngắn, rồi sau đấy lại chia tay ở những ngã 3. Chính vì thế đôi khi thật cô đơn....
    Buồn 1 chút rồi lại yêu đời bạn ná
  7. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    dù chị buồn thế nào, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi thôi chị ạ. dù rằng sẽ mất rất rất nhiều thời gian để mọi thứ trở lại bình thường.
    Cam đảm lên chị ơi!
  8. roccobarocco

    roccobarocco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    biết là buồn nhưng chẳng hiểu sao lại cứ thích vào blog người ta để xem .
    em buồn quá nên điên rồi hay sao ý
    mai là noel rồi
    haizzz......
  9. IronDick

    IronDick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    mình cũng chia tay người iu...cũng mún quên...nhưng đêm đêm vãn lùng sục vào blog của người ta và những j liên quan đến ng ta như 1 cak'' tự hành hạ bản thân mình vậy.Giờ cak tớ lựa chọn là vẫn gặp ng ấy, để quên dễ dàng hơn ^^ dở hơi hơn ấy nhi?/?/?
    Loi` khuyên tớ dành cho ấy là delêt hết tất cả những gì liên quan đến ng ấy đi...nik yahô,blog,sđt,tin nhắn,tất cả những j liên quan đến nhé...nhu tớ đang làm niè,và quan trọng nhất là ìm cho mình những mối quan hệ mới tốtt đẹp hơn nha ^^chúc zui ^^
  10. thuantdh4

    thuantdh4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    chia tay rồi còn nuối tiếc gì nữa em ,đi tìm thằng khá đi

Chia sẻ trang này