1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em se phải làm gì?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi thuongha, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em se phải làm gì?

    Em đôi khi rất thích học khiêu vũ nhưng bạn trai em không thích,và lý do đó đối với anh ấy khá chính đáng.Nên em vẫn chỉ tự tập chứ không đi khiêu vũ.Em phải làm gì khi học xong muốn đi mà o có partner.mà người yêu thì không biết nhảy và không muốn đi nhảy?
  2. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Gọi cho anh chứ làm gì nữa, anh cũng thế
  3. TraiTimTrongTrang

    TraiTimTrongTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Ông này trả lời thô vậy!
    người ta chân thành đưa ra vấn đề nhờ giúp mà lại tỏ thái độ như vậy à??Thật chán!
    ThuongHa ơi!
    Bạn thử đề nghị bạn trai cùng đi học xem!Nếu không được thì :Gây áp lực!Giống bạn tôi nè!Anh mà không đi học nhảy em đi một mình rồi nhảy với người khác anh đừng có mà ghen nhé!
    còn nếu vẫn không ổn thì........... bó tay rồi!
  4. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Mr Queen dung day, tui thay het suc nghiem chinh.
    Traitimdentoi hiểu nhầm ý người ta rùi. Người yêu không thích nhảy thì mình kiếm người nào đó nhảy cùng. Quan hệ nghiêm túc thì có gì Sai nhỉ.
    Nếu sau 1 thời gian thấy người mới hơn bạn trai cũ thì bỏ thằng người yêu cũ đi: --> được cả 2. Còn nếu người yêu mà làm dữ quá thì đành bỏ khiêu vũ vậy. Chuyện hết sức đơn giản.
    Gửi Traitimdentoi: chuyện bình thường vẫn thế, ai cũng nghĩ vậy thế mà nói ra lại là Xấu ( hết hiểu nổi ).
    Còn đừng nghe lời Traitimdentoi, cẩn thận có ngày mất cả chì lẫn chài đấy. Đừng có thử gì khi chưa chắc.
  5. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Gây áp lực là chuyện đơn giản nhưng theo tôi thì đó không phải là cách giải quyết tốt nhất. Nếu người yêu tôi rủ tôi đi học đá bóng thì chắc chắn tôi sẽ từ chối, thế nhưng nếu anh ấy thích đá bóng thì cho dù không thích tôi vẫn sẵn sàng đi xem và cổ vũ nhiệt tình tất cả các trận đấu mà anh ấy tham gia.
    Tôi tin rằng anh ấy sẽ không ngăn cản bạn nếu bạn tỏ rõ cho anh ấy thấy bạn hoàn toàn làm chủ được mình, rằng bạn biết đâu là đúng đâu là sai, cái gì nên và cái gì không nên và rằng dù ở môi trường nào thì bạn cũng biết đâu là giới hạn .
    Chúc bạn có dược niềm tin của anh ấy !
  6. prettydancer

    prettydancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ui, đá bóng đâu có "được" ôm ai ( ngoài ôm quả bóng, & đôi khi là ôm 1 cái gì đó của mình vì bì đứa khác nó đá vào )
    Trường hợp của Thuongha ko phải là hiếm, nếu ko muốn nói là khá phổ biến. Bạn hãy làm những gì mình thích nếu sở thích đó hoàn toàn lành mạnh (như dancing). Nếu anh ta yêu bạn chân thành thì trước sau gì cũng sẽ hiểu, thông cảm & đồng tình với bạn thôi. Còn nếu ko, dù bạn có bỏ dancing đi chăng nữa, 1 ngày nào đó a ta cũng sẽ bỏ bạn thôi. Hãy là chính mình, đừng biến mình thành nô lệ của tình yêu(?).
    Xét về khía cạnh nào đó, tôi thấy leulong nói khá đúng.
  7. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tự nhiên nhú ra thêm cái răng nên rất ngứa ngáy.
    Xin trích lời PD ( Pretty_Dancer): "Hãy là chính mình, đừng biến mình thành nô lệ của tình yêu(?)".
    Cuộc đời này có 1 thứ để theo đuổi, cống hiến hay dùng nghĩa tầm thường hơn là phục vụ ( theo nghĩa nô lệ của tình yêu) thì có gì phải đáng tiếc nhể.
    Tôi muốn nói theo nghĩa Willing to pay. Hãy làm và đừng hối hận, đừng so sánh vì cuộc đời này luôn luôn: được và mất. Cộng và trừ luôn là phép tính của mọi bài toán.
    Nô lệ của tình yêu. Thoạt nghe thì tưởng nặng nề nhưng nếu so sánh nó với những SỰ NÔ LỆ khác thì chắc ai cũng tự tìm thấy cho mình câu trả lời. Còn nô lệ cho sự đam mê khiêu vũ, tôi chắc hẳn một số người cũng đang sống vì nó, không thể dùng từ này (nô lệ) để so sánh với nô lệ tình yêu được.
    Như vậy, nên trả giá cho cái nào. Cần có sự so sánh giữa Tinh yêu và Khiêu vũ. Tôi không thể đánh giá Khiêu Vũ hay Tình yêu đem lại cho bạn những gì, mỗi người sẽ hành động rất khác nhau để rồi cho kết quả rất khác nhau. Nhưng tôi có thể nói bạn mất gì khi chỉ chọn 1 trong 2 thứ đã nói trên. Vì ngay từ đầu, Tình yêu và Khiêu Vũ đã là 2 phạm trù rất khác nhau, khi tình yêu trải suốt cuộc sống của bạn, gắn bó với bạn thì khiêu vũ chỉ là một vài khoảng khắc thăng hoa của cảm xúc.
    Khiêu vũ và những trải nghiệm về nó sẽ mất đi thật nhanh chóng khi bạn phải đối mặt với cuộc sống thực tại và khi đó, tình yêu khiêu vũ có thể lấp đầy nỗi cô đơn đang khoét sâu trong tâm hồn bạn ? bạn lại lao đến với khiêu vũ ?
    Và càng sai lầm hơn nữa khi lựa chọn giữa Tinh yêu và Khiêu vũ vì ai đó có thể lầm lẫn khi cho cả 2 đều là những tình cảm đam mê. Nhưng, niềm đam mê khiêu vũ chỉ được rút ra từ 1 phần rất nhỏ trái tim con nguời để tạo ra 1 niềm đam mê khác. Trong khi tình yêu xuất phát từ chính con tim.
    Tuy nhiên, đấy không phải là câu trả lời của tôi về Tình yêu và Khiêu Vũ. Tôi không bao giờ muốn dùng chữ "Chọn" vì như là hy sinh hoàn toàn 1 thứ để đánh đổi cho 1 thứ khác.
    Cái mà mọi người thường làm là cố gò ép cái này phải theo cái kia. Ăn cắp 1 chút trong tình yêu để bố thí cho Khiêu vũ hay ngộ nhận khiêu vũ đã đem lại tình yêu.Câu trả lời là đừng đặt chúng lên bàn cân, có nghĩa là đặt chúng ở 2 phía của bàn cân, hãy đặt chúng lên duy nhất con người bạn.
    Ngay lập tức, bạn sẽ hiểu là làm sao để chúng hài hoà chứ không phải để chúng loại bỏ lẫn nhau. Cả 2 đều cần cho chủ nhân của nó, chính bạn.
    Tại mọc răng nên nói năng huyên thuyên chứ binh thường không thế.
    Lêu Lổng
    Ps: lý thuyết có vể hơi khó hiểu nên muốn làm vị dụ. Hẳn người yêu bạn sẽ vô cùng tự hào khi biết rằng sự vui vẻ, duyên dáng của bạn dành cho anh ấy là do khiêu vũ. Chứ không phải những buổi tối thứ bẩy 1 mình vì bạn đang khiêu vũ với "bạn bè" ở 1 nơi nào đó.
    (Thường thì các bạn gái gặp vấn đề này nhiều hơn, và khó giải quyết hơn so với cánh đàn ông)
  8. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Chào các bác !
    Đây là topic nghiêm túc. Đây cũng là vấn đề của nhiều thành viên nữ mà có khi cũng sẽ là vấn đề của các bác sau này.
    Cho nên hy vọng các bác không đùa giỡn quá nhé. Các thành viên mới thấy chạy "mất dép" thì chết. TDC là mái nhà cho mọi thành viên yêu thích Dancing không phân biệt gì cả. Vậy hy vọng các bác hãy giúp đỡ cô ấy.
    To THUONGHA , bạn hãy dắt anh ấy đi học nhảy ở những nơi nghiêm túc và dĩ nhiên đàng hoàng với mục đích trong sáng thì tớ nghĩ chẳng anh người yêu nào lại nỡ từ chối cả.
    Mời bạn đến các CLB của chúng tôi như HYEC, ODC...những nơi mà mọi người thật sự yêu thích và học tập Dacing. Và đàng hoàng. Chúc bạn thành công và tham gia vào TDC.
    Thế nhé mong bạn.
    Thân.
    WINGS
  9. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Thuongha này! box này có topic "dancing và người yêu, phải lựa chọn ra sao" bạn tìm lại ở các trang sau đọc chắc cũng sẽ rút ra được nhiều điều hay.
    to Lêulổng: bạn viết bài hay lắm, hứa hẹn là 1 good noise maker trong box này đấy..... đùa tí... mong bạn đóng góp trí tuệ của mình để cùng làm box ý nghĩa hơn. Bài viết về tình yêu và dancing của bạn rất hay.
  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, ko rõ cái "lý do chính đáng" mà bạn đề cập đến ở đây là gì nhỉ?!
    - Nếu là vì bạn trai của bạn cho rằng dancing ko phải là một môn thể thao/nghệ thuật nghiêm túc -> xin mời đến ODC tham quan một buổi xem mọi người ở đó tập như thế nào.
    - Nếu vì cho ràng học dancing ko vui, ko mang tính social => xin mời lên HYEC - Tăng Bạt Hổ.
    - Nếu là vì bạn trai của bạn ko quan tâm đến nghệ thuật nói chung, còn bạn thì ngược lại => cũng hơi khó đấy, bạn phải tự cân nhắc xem sở thích và lối sống hai người hợp nhau đến mức nào, liệu có thể tính chuyện "lâu dài"?!
    - Còn nếu là vì quá bận công việc/học hành,.. thì đúng là chính đáng rồi, e rằng bạn phải đợi tới lúc anh ta rảnh rỗi hơn mới có thể rủ anh ta đi học dancing được. Hì hì, con trai mà đang ham mê theo đuổi chuyện học hành/ công việc thì khó stop lại lắm!
    Any way, bạn đừng tự đặt ra cho mình là phải "lựa chọn" giữa dancing & boyfriend nhé!

Chia sẻ trang này