1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em se phải làm gì?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi thuongha, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Leulong viết hay thật, Ted không nghĩ bạn là một người ít tuổi. Tuy nhiên bài đầu và bài thứ hai đem lại cho người đọc hai cảm giác khác nhau. Ted tin tưởng bạn là một người biết suy nghĩ sâu sắc, nghiêm túc. Rất mong bạn đóng góp thật nhiều cho TDC nói riêng và cho mọi người nói chung.
  2. tuan252

    tuan252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ rất hay mà mình đã sưu tầm được; xin gởi tới mọi người.................
    Nếu biết chiều nay sẽ mưa, sao anh vẫn cứ đi..
    Nếu biết nơi đó không em, sao anh vẫn đến
    Nếu biết..
    Nếu biết rằng?ngày mai.
    Tình yêu sẽ qua và em cũng mất
    Anh vẫn đi vì anh vẫn biết.
    Nơi đó còn có
    Một bản Rhumba đắm say
    Em đã dành cho anh.
    Không bao giờ tắt?..
    Chẳng bao giờ tôi hỏi tại sao
    Tôi yêu em
    Chẳng bao giờ tôi hỏi tại sao
    Tôi yêu khiêu vũ
    Đến khi tình yêu em và tình yêu khiêu vũ
    Cùng đến và chợt đi.
    Tôi mới chợt hỏi
    Tại sao.
    Tôi đam mê khát khao
    Bước say trong tiếng nhạc
    Nhưng tất cả là gì
    Khi ..
    Không còn em nữa
    Trả lại cho em bản tình ca cuối
    Xin trả lại cho em
    Tất cả
    Chỉ xin giữ lại
    Nỗi cô đơn của riêng mình.
    Thế gian bao la.
    Cuộc sống bao la.
    Sao?
    Tôi không tìm nổi
    Bản Tango một mình.
  3. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Oops,
    Bài thơ này DFR biết tác giả là ai. Đây là bài đăng của mot người có nick tên là ONLYYOU trả lời bài viết có nội dung tương tự liên quan giưa dancing và lover của DFR bên vietnamdanceport.net.
    Thật trùng hợp lâu lâu rồi bên Vietnamdanceport.net cũng có một bài băn khoăn tương tự như của thưongha với tiêu đề: "em phải làm sao bây giờ" của nick Scartletpony. Đúng là các nàng lady dancer nhiều tình cảm rắc rối thật.Sao nhiều chị em gái bị rơi vào tâm trạng như thế này thế nhểy. DFR đã post một bài mang tựa đề :
    " Phân biệt tình cảm in dancing. it''s too complicated".
    bên vietnamdancesport.net
    Nhân bài " Em phải làm gì? " của bạn Thươngha và bài thơ TuanB52 post sang đây, Danceforever xin post lại sang đây để mọi người tham khảo và hi vọng nó helpfull.

    _______________________________________________________________________
    DANCEFOREVER
    ...And I say to myself what a wonderful world...

    Được DanceForever sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 22/04/2004
  4. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Phân biệt tình cảm in dancing
    " TÔI ĐI NHẢY ĐỂ TÌM NGƯỜI YÊU NHẢY ..
    NHẢY XONG RỒI SẼ THẤY YÊU NHAU"
    Mọi người thấy câu này thế nào nhỉ.
    Trong dancing rất nhiều người vừa mang trong mình một đam mê sở thích, vừa ấp ủ một dream to find another half of his/her soul.(mà chắc thuongha cũng là một trong số này!)<--(*)
    Có một số người may mắn, có duyên có phận với nhau (chắc duyên tiền định) thì số phận diễn ra suôn sẻ như đúng như câu thơ trên. Đây là those who vừa đáp ứng được nhu cầu get được một dance partner ăn ý vừa may mắn gặp được những soul partner tâm đầu ý hợp.Những con người này thật sự cảm thấy hài lòng và càng say sưa với dancing hơn.
    However, phần đông những dancer thuộc (*)sẽ rơi vào một trong những trạng thái sau:
    1. Nhóm 1
    Những người sẽ vẫn cảm thấy cô đơn trong việc đi tìm soul patner trong dancing. Những đối tượng này trong dự định ngưu tầm ngưư, mã tầm mã để tìm một partner có cùng sở thích dần dần mất lòng tin ở môi trường dancing mà mình đang đặt kì vọng.
    Cụ thể DFR know some dancers who đi nhảy xấp xỉ 10 năm ở khắp các sàn ở Hà Nội nhưng vẫn không đạt được mục đích trên. Có những người nản, cộng thêm bộn bề, bận rộn của cuộc sống đã chấp nhận bỏ dancing. Những người đam mê hơn thì kiên trì không thể rời bỏ được dancing. Dù không tìm đuợc partner trong mộng nhưng họ tìm được nhiều dance partner ăn ý trong mỗi điệu nhảy và thành lập được nhiều nhóm hội dancing, trong đó không ít người trở thành bạn thân và giúp ích được nhiều cho nhau trong cuộc sống.
    Vậy ai nằm trong đối tượng này xin đừng vội xa rời hobby mà mình yêu thích. Bạn có thể chưa đạt được ngay những gì mình mong muốn nhưng bạn thử nhìn lại theo một cách khác xem: wether you''ve gained anything good from dancing.Biết đâu soon you ll get what u want.
    Hang in there.
    2. Nhóm 2
    Nhiều người thấy mình vẫn theo đúng định mệnh của câu thơ:
    " Tôi đi nhảy để tìm người yêu nhảy ..
    Nhảy xong rồi sẽ thấy yêu nhau"
    Tuy nhiên, trong tâm khảm sâu xa của những người này họ vẫn còn cảm thấy nhiều băn khoăn, ít nhiều thấy doubt about his/her feeling. Về dancing họ thấy thực sự khâm phục partner hoặc đối tượng của mình. Càng đi dancing nhiều với nhau, he/her càng cảm thấy khâm phục và bị lệ thuộc nhiều vào partner này của mình.Dần dần, những con người thuộc đối tượng này cảm thấy quí mến và nảy sinh tình cảm với các dance partner. Đây thường là những người crazy for dancing, đam mê dancing và một tuần đi dancing mấy lần đã trở thành một thói quen không thể thiếu. Dance Partner của họ cũng là những con người như vậy. Họ luôn cần có nhau trong mỗi cuộc dancing. Và thực sự Họ cũng cảm thấy cần có nhau vì đã thành một cặp dancing vô cùng ăn ý.
    However, để tiến tới thành một cặp soul partner thì vẫn còn cảm thấy lăn tăn. Có một số điểm nào đó của đối phương mà he/she vẫn chưa cảm thấy satisfied. Và họ cứ thế cứ lùng nhùng trong đống tình cảm chưa phân định đuợc.Lúc đi dancing thì vẫn thấy vui vẻ, nhưng sau đó vẫn thấy bất an về mặt tình cảm, không quyết định được feeling của mình.
    If you r among this type, stop a minute and think over, nghiền ngẫm thoroughly about your desire and your situation.Bạn cố gắng ngưng đi sàn, không đi nhảy với partner trong khoảng 1,2 tuần (được càng lâu càng tốt). Trong thời gian này bạn sẽ nhận ra tình cảm thật của mình.
    Nếu for you, dancing is something không thể thiếu của bạn và you feel missing your partner, missing go dancing with him/her, ì you feel những điểm đáng yêu in dancing của partner đã vượt trội những mặt hạn chế khác của he/her, tức là bạn đã khẳng định được tình cảm của mình. He/she í your life. You need him/her. Forget about his/her minus points. He/she worths more than that.Nếu bạn thấy mình thật sự không quá buồn bã without going dancing with him/her, bạn có thể khẳng định t/c và ngã ngũ tình trạng của mình đi. You can still go dancing with him/her (tức nhiên là nên hạn chế đi ) nhưng nên chuẩn bị tìm cho mình another soul partner. Best wishes.
    3. To be continued.

  5. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lý do chính dáng đến mức mình không thể nào khước từ được,anh ấy có thể đi đến mọi nơi và vào sàn nhảy nhưng không thích đi nhảy.Mình nghĩ mỗi người yêu nhau thì nhịn nhau một tí chẳng mất gì.Mình cũng chỉ học cho khoẻ người còn đàn đúm thì không.Cám ơn mọi người rất nhiều.

Chia sẻ trang này