1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ quên anh như quên một giấc mơ!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cooly_girl, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cooly_girl

    cooly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ quên anh như quên một giấc mơ!!!!

    2 năm yêu nhau,đó là khoảng thời gian vui nhất của em.Anh là ý nghĩa,là mục tiêu sống của em,với em,mục tiêu quan trọng nhất cuộc đời là làm vợ anh.Nếu không có ngày định mệnh ấy,có lẽ giờ mình đang rất hạnh phúc phải không anh.Nhưng số phận là số phận,em đến với anh đã là nghịch lại số phận rùi.Trước đây em không bao giờ tin vào bói toán,nhưng cũng đúng thui,tuổi Dần của em rất kỵ tuổi Hợi của anh.Nếu người khác nói chắc em sẽ không tin đâu nhưng đây là chính ông ngoại em nói.Em vẫn nhớ,bà và mẹ em sợ qúa mấy đêm mất ngủ nhưng không dám nói vì nếu em với anh lấy nhau,một trong 2 sẽ mất sớm.
    Nhưng chẳng thể xảy ra nữa rồi vì dương như không hợp tuổi cũng khó yêu được nhau.Mình đã chia tay trong oán trách,trong giận hờn và nhiều nước mắt.Em biết ngày đó,nếu em muốn,nếu em cố găng em sẽ vẫn giành lại anh.Nhưng không,tự trọng của em quá cao,em không cần,em đạp đổ tất cả để giờ đây,em không biết phải hối hận từ đâu,từ khi yêu anh,từ khi bị anh chiêù quá hoá hư,..hay từ khi em nói lời chia tay....
    Trong thời gian xa nhau,em đến với tình yêu mới nhưng cũng vẫn liên lạc với em,em giận anh,em chạy chốn anh.Em không thể chịu được ý nghĩa anh đã yêu người khác.Em không cam lòng,khi yêu anh,vất vả khổ sở thế nào em và anh cùng biết,em đã phải hy sinh thế nào,em chờ ngày anh bảo sẽ bù đắp cho em tất cả.Nhưng khi bây giờ,anh có tất cả thì em lại chẳng còn gì,thậm chí là tình yêu,người bên cạnh anh kia,là ai....đâu phải em.
    Em đến với rất nhiều người,nhưng không ai khiến em yêu được.Hình anh của anh,hiên hữu trong tất cả mọi thứ,trong từng nơi em đi,trong từng hơi thở em hàng ngày.Thế rồi bất chợt anh chở lại,anh muốn cho 2ta một cơ hội.Em đã rất cố găng rồi nhưng anh thay đổi quá.Anh đến,rồi đi,không báo trước,bất ngờ.Em không thể hiểu nổi,em vui sướng khi nhận được tin nhắn của anh,rùi em lại đau khổ khi nhắn lại mà không có báo cáo.Anh vẫn như ngaỳ xưa,hứa thật nhiều nhưng rồi cũng thất hứa thật nhiều.Những người đến với em,người thì thật lòng,người thì gian dối,nhưng đều nhận xét "em vô cảm quá".Có người bạn tốt thì bảo anh đang trêu đùa em,có thật vậy không anh ?
    Em đã cố gắng tự hứa với bản thân,không buồn,không quan tâm đến anh nữa.Em chờ một người sẽ đến và kéo em ra khỏi sự ảnh hưởng của anh.Nhưng sao lâu quá,.....hàng đêm nước mắt em vẫn rơi vì anh...
    "Cứ bỏ mặc em trong đáy sâu của niềm đau.Cứ bỏ mặc em khi người hết yêu em rồi,em sẽ yêu một người dù người ấy không thật lòng yên em.Anh cứ đi và anh cứ vui bên người chẳng cần biết em ngồi đây đến khi nào.Anh cứ đi và anh sẽ hiểu ra rằng em đã yêu anh,yêu rất nhiều..."
  2. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Một giấc mơ đẹp cho em cũng là niềm đau của em & với anh giấc mơ đó là vô nghĩa......................
    Sẽ vẫn yêu anh ...............
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    hững hờ lắm , băng giá rồi ......
    Em đang như thế với tất cả ...........không biết có phải em đã dần quên ......???? như quên 1 thói quen cố hữu......??? khó !
  4. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    tình yêu em dành cho anh vậy mà chỉ một lời của anh và một lí do mà anh đưa ra, tuổi của hai đứa k hợp nhau. vậy là coi như mình đã chấm dứt những tình cảm mà mình dành cho nhau vậy sao anh? người ta thường nói con gái k nên yêu một người nhìu wá vì tình cảm của người đó dành cho mình đâu co nhìu như mìn dành cho ng ta đâu. vậy mà em đã iu a say đắm. để rồi chỉ còn mình em đi trên những con đường mình đã đi cùng nhau, vào những wán nước mình đã từng ngồi cùng với nhau. vẫn những nơi ấy, vẫn những chỗ ngồi đó nhưng giờ đây chỉ có mình em với hình bóng của anh mà thôi.
    em nhớ anh nhìu lắm. có luc em chỉ muốn gọi cho anh để được nghe giọng nói của anh mà thôi.
  5. explorer

    explorer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Em và tôi đã chia tay giờ em đã có khoảng trời riêng của mình. mình đã chia tay ba hay bốn năm rồi nhỉ? chỉ biết rằng mỗi lần nhớ đến em cảm giác giận buồn lẫn lộn, nhưng có một điiều tôi không còn giận em nhiều nữa mặc dù em đã nhiều lần dối gạt tôi nhưng cuối cùng em cũng đã cho tôi biết sự thật. Với tôi thế là đủ. Yêu đâu có nghĩa là phải giành em cho được, nếu cố gắng giữ em bên tôi thì cũng chỉ là sự hiếu thắng vì khi biết sự thật tôi đã không còn muốn ở bên em nữa và tôi biết để em đi cũng là để em có được những điều em muốn mà giờ đây cũng an ủi phần nào khi em được hạnh phúc! mỗi khi gặp lại em tôi đã không còn giận em nữa dù sao cũng cám ơn em đã từng có lúc yêu tôi đến thế !
  6. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    ..Yêu nhau đi để mai ta...chia li....
  7. cooly_girl

    cooly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu...tại sao vậy.Niềm vui thì qua nhanh nhưng nỗi đau thì mãi dai dẳng....Tại sao chúng ta không những người yêu ta mà cứ chạy theo một bóng hình ngày xưa đã quá xa rồi....biết là không thể nhưng sao ta vẫn hi vọng
  8. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Em đã chọn sai mục tiêu rồi đấy!
    Chờ 1 người khác đến để xoá đi anh chàng kia - trước tiên phải tự cứu lấy mình trước đã em à!
    Rồi thời gian sẽ cho em biết thêm nhiều điều về cuộc sống hơn.
    Chúc em vượt qua được khó khăn này. Luôn vui vẻ và thành công nhé!
  9. cooly_girl

    cooly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em không biết phải cứu mình thế nào nữa khi giờ em luôn sống trong sự ảnh hưởng của người đó.Em muốn gạt người đó ra khỏi đầu mình mà không thể.Em thấy rằng cách hữu hiệu nhất để quên 1tình yêu là tìm cho mình 1tình yêu khác....Em sẽ cố
  10. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    cái gì đến, nó sẽ đến. cố quá thành quá ... thì chít hi`
    sống trên đời cần có tiếng cười, không còn có với thằng kia thì sẽ có với bạn bè, người thân, và học tập, công viêc chứ em.
    tin rằng em sẽ làm được điều đó! hãy như ... nước chảy đá mòn ...

Chia sẻ trang này