1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ quên anh như quên một giấc mơ!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cooly_girl, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Nếu 1 ngày,1 ngày vắng bóng anh...
    Nghe Tuấn Hưng nào....
  2. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    kô thể...có thể
  3. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    anh đã là tất cả của em , anh là linh hồn là sinh mạng sống của em , nếu thiếu anh , đối với em cuộc đời chẵng còn ý nghĩa gì , nhưng đó đã là quá khứ em sẽ cố quên anh đi cho dù đối với em đó là 1 điều khó khăn , em ở nơi đây vần luôn nguyện cầu cho anh dc hạnh phúc . Tạm biệt anh
  4. cooly_girl

    cooly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn và đẹp...nhưng con trai luôn là vậy.Đòi hỏi người ta luôn nhớ nhưng gì đã nói nhưng lại chẳng bao giờ nhớ những điều mình nói.Trong tình yêu cũng vậy,con trai luôn là người hứa thật nhiều nhưng rồi thất hứa cúng thật nhiều....Vậy có nên nhớ người đó và những lời hứa của người đó không????
  5. militarybank

    militarybank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    gặp anh còn lâu em mới quên được
  6. cooly_girl

    cooly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hok hiểu ý câu này lém đâu nha
  7. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    cho xin số phone ấy ơi
  8. keobong88

    keobong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ĐẶt câu hỏi rồi tự mình trả lời, trả lời ko nổi thì, câu hỏi cứ chất đống, chất đống .Vừa bước chân vào đời đã vấp ngã, 18 tuổi, chưa biết thế nào là cuộc sống đã fải chịu đắng cay, tôi ko ngờ người mà tôi hết mực thương yêu ,đã dành cho họ tất cả những gì mà tôi có- lại đối xử với tôi như thế, liệu tôi còn niềm tin đẻ bước tiếp hya ko,? tôi ko biết nhưng ngay bây giờ tôi chỉ muốn chết, chết là hết , là ko có gì fải nghĩ nữa là............
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cái này chỉ là đầu tiên lúc tỏ tình thôi, chứ chưa phải là lãng mạn nhất đâu
    Lãng mạng nhất phải là cái này này : "Một bãi cát trắng viết tên anh & em"... Đi nghỉ mát anh ấy dậy thật sớm ra biển vẽ 1 trái tim rõ to trên cát & dòng chữ Anh yêu em ở giữa, sau đó đợi lúc xóng xô gần sát đến nơi thì chụp luôn, sau đó về HN thì mời người yêu đi uống nước & bảo "hôm nay em nhớ mặc đẹp nhé, mặc váy nhé" >>> tưởng có gì quan trọng, hoá ra đến quán nước đang mải tu cốc nước thì thấy anh yêu bật bluetooth truyền picture bãi cát tình yêu kia sang máy mình, hehhee hạnh fúc ko chịu được
    Lãng mạng thứ hai thì phải là: hôm kỷ niệm 100 ngày yêu nhau, anh ấy ko rủ đi chơi đâu hết cả, mà lại rủ về nhà, đang xị cái mặt ra, thì anh ấy lại còn dám sai mình mới đau chứ lại "lên phòng anh lấy hộ anh cái áo sơmi ">>> hậm hực bước lên đến phòng vừa ẩn cửa ra thì thôi rồi... (chết lặng 10giây)... căn fòng được tắt điện tối om, trên nền giữa nhà một hình trái tim thật to được xếp bằng nến đang thắp sáng lung linh huyền ảo>>> vừa hết 10 giây chết lặng thì anh ấy cũng bước lên đến nơi & đứng đằng sau từ khi nào, vòng tay ôm lấy + 1 cái hôn siết chặt "cảm ơn 100 ngày yêu em" >>> hạnh fúc lắm....lắm... sau đấy 2 đứa mình + con bé con của anh ấy cùng nhau cắt bánh gato ăn (bánh gatô cũng được làm hình trái tim - do anh ấy tự vẽ ra và yêu cầu người ta làm), >>> 1 buổi tối rất hạnh fúc, mỗi tội có1 trục trặc nhỏ thôi đó là giữa lúc nụ hôn đang nồng cháy nhất thì "cô ơi... cho cháu hôn bố với" hichic... nhưng ko sao, quen rồi, nên vẫn thấy vui lắm. Sau đó muộn muộn thì anh ấy đưa mình về, lúc chuẩn bị ra lấy xe, bỗng anh ấy ném chìa khoá cho mình & bảo "đợi anh tý anh đi giầy, àh em mở cốp ra xem có mấy thứ linh tinh gì trong ấy bỏ hết ra ngoài cho anh" >>> lúc này đang fấn khởi nên ko hậm hực như lúc nãy bị sai đâu, mà lúc này có mà sai gì cũng làm ngay, cầm cái chìa khoá vừa bật được cái yên xe lên thì... 1 bó hoa bó tròn kiểu cô dâu, 1 bó hoa rất nhỏ thôi, nhưng mà đẹp vô cùng,... nằm xinh xắn trong cốp xe, không nói gì hơn được ngoài từ Hạnh Phúc...
    p/s: hichic như thế này mà gọi là "em sẽ quên anh như quên 1 giấc mơ" àhhhhhhhh
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 06/01/2007
  10. gomcavangtrang

    gomcavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    gọi là "em sẽ quên anh như quên 1 giấc mơ"
    [/quote]
    lần đầu nghe cái chủ đề này tui vào xem tình hình thía nào mà bạn ý đòi quên " anh em nhà ta " như 1 giấc mơ,
    Đọc đi đọc lại thấy cái anh kia cũng có lỗi thật , nặng hay nhẹ thì k bít, em Girl_cool này đòi quên, nhưng mãi tới h tui chạy vào đây ngó lại mà thấy vẫn chưa quên được,
    Thía cuối cùng ấy cho tui và mọi người cái hẹn cuối cùng đi, bao h thì : "em sẽ quên anh như quên 1 giấc mơ" được nhỉ ? hay là thành : "em sẽ nhớ anh như nhớ 1 giấc mơ" !

Chia sẻ trang này