1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ quên anh như quên một giấc mơ!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cooly_girl, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhxinh86

    xinhxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hix...đọc bài này buồn wa....em cũng như chi đã chia tay gần một năm nhưng em cũng không wên được người đấy vẫn biết cố wên la cố nhớ mà chị....nhưng dù có chuyện gì em vẫn yêu người đó măi măi và hi vọng có một ngày anh ý sẽ về với em .....giấc mơ muôn đời là giấc mơ....anh yêu ơi! em còn yêu anh rất nhiều và luôn mong anh về với em ...em mong anh sẽ đọc được bài viết này ......vì chính anh là người lập cho em nich này mà.....về với em anh ơi! hà nội vào đông rồi vấng anh buồn và lạnh lắm .....nơi phương trời xa xôi đấy anh còn nhớ đến em...em đang khóc vì rất nhớ anh...anh mãi ở đây ở trong trái tim em ....sẽ rất khó em biết là rất khó để wên đi bóng hình anh...em xin lỗi em sai ...sai vi em wá tốt và yêu anh để đến khi anh đi bên ngươi ta rồi ma em cũng không biết làm gì cả chỉ biết nhìn anh đi mãi đi mãi.....sao anh ra đi ..sao anh bỏ lai em một mình lẻ loi...tại sao chứ ...có lẽ nào lời hứa vẫn chỉ là hứa đi anh vẫn cứ đi chứ ....
  2. j_xtas911

    j_xtas911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Chia tay hơn 1 năm nhưng bây giờ mới có thể coi là quên
    Hỏi tôi và em đã thực sự là gì của nhau chưa,thì có lẽ là chưa
    Nhưng những kỉ niệm thì ko là ít,và...
    Cho đến hôm nay,tôi mới thực sự thanh thản,khi quyết định online,thay đổi mọi thứ,vĩnh biệt tất cả,mà thực ra chỉ còn là pass gồm ngày sinh của em và tôi

    Vĩnh biệt,mặc dù em ko có lỗi,nhưng tôi vẫn nên quên em
  3. cooly_girl

    cooly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em lại nằm mơ thấy anh.Một giấc mơ dài,em thấy lại được ở bên anh,cùng anh dạo phố,cùng anh thả đèn ***g.Đã bao lần em cùng anh cầu nguyện dưới sao băng,nhưng tại sao lời cầu nguyên đó không thành hiên thực.Em chỉ có một ước mơ duy nhất,là được ở bên anh mãi mãi....tại sao....tại sao chứ
  4. cooly_girl

    cooly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hix hix...lãng mạn thế chị...thế giờ chị và người ấy sao rồi
  5. cooly_girl

    cooly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    gọi là "em sẽ quên anh như quên 1 giấc mơ"
    [/quote]
    lần đầu nghe cái chủ đề này tui vào xem tình hình thía nào mà bạn ý đòi quên " anh em nhà ta " như 1 giấc mơ,
    Đọc đi đọc lại thấy cái anh kia cũng có lỗi thật , nặng hay nhẹ thì k bít, em Girl_cool này đòi quên, nhưng mãi tới h tui chạy vào đây ngó lại mà thấy vẫn chưa quên được,
    Thía cuối cùng ấy cho tui và mọi người cái hẹn cuối cùng đi, bao h thì : "em sẽ quên anh như quên 1 giấc mơ" được nhỉ ? hay là thành : "em sẽ nhớ anh như nhớ 1 giấc mơ" !
    [/quote]
    Hix,quên thì em sẽ quên...nhưng bây giờ em chưa thể quên...sẽ một ngày nào em quên...nhưng em không biết đó là bao giờ...những cơn ác mộng đến bất chợt luôn làm ta bất an...không thể quên ngay được
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Yêu là cảm giác khó chịu khi biết anh không chỉ của riêng em...
    Yêu là cảm giác những giọt nước mắt âm thầm lăn dài qua môi mỗi khi biết vợ cũ của anh đang hiện diện trong căn fòng mà sau này sẽ có thể là của riêng em...
    Yêu là cảm giác ngăn cho những giọt nước mắt không trào ra khi thấy mình thừa thãi...
    Yêu là vô vàn những cảm giác khi nghe anh nói "Anh muốn ôm em quá!"
    Yêu là cảm giác khi cố dùng hết sức đẩy anh mà anh vẫn không buông em ra...
    Yêu là cảm giác lặng lẽ đón nhận hạnh phúc khi lại được nép vào lòng anh...
    Yêu là nụ cười của em khi anh thì thầm "Em chưa bao giờ là mùa đông đến muộn!"
    Yêu còn là vô vàn những cảm giác của em... khi em biết rằng em vẫn còn yêu anh rất nhiều, khi em biết rằng em vẫn có... và còn quyền được là của riêng anh dù phải sau những khoảnh khắc chờ đợi dài đến như vô tận...

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 10/01/2007
  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    anh mãi chẳng thể là của em rồi, vậy thì tai sao không quên anh! Em sẽ quên anh sẽ cố gắng squên anh, quên để lại tiếp tục sống và để lại là em, khi chưa quen anh, chưa là của anh! Nhưng k phải là giấc mơ, anh là hiện hữu là có thực, làm sao em quên anh được, Thôi đành xếp lại trong trái tim, Đôi khi nhớ đôi khi...
  8. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
  10. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    dek mún viết j cả

Chia sẻ trang này