1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ quên anh như quên một giấc mơ!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cooly_girl, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà...hãy cố gắng sống bằng lí trí chút đi ấy,ko thì...
  2. HKBT

    HKBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tình yêu có bao điều thú vị khi ta đang hạnh phúc và rồi ta đau khổ.xin hãy nghĩ đó là cuộ sống.Hãy biết sống cho mình và những người yêu thương mình thật sự
  3. cooly_girl

    cooly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui trong tình yêu yêu thì qua quá nhanh,còn nỗi buồn thì luôn dai dẳng
  4. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn thì lúc nào cũng dai dẳng, nó luôn theo mình tới bất cứ đâu, hơi một tí cũng lại nghĩ lại thấy buồn, nhưng khi đó mà nghe mấy bài hát buồn buồn cũng thấy được chia sẻ mặc dù càng nghe càng buồn. Lạ thật
  5. nguoianh83

    nguoianh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Dù có ra sao vẫn xin được mãi yêu nhau
    Dù có hư hao vẫn xin một lòng yêu mãi
    Em là nỗi nhớ dịu ngọt trong anh suốt đời
    Lắm lúc ngu ngơ nhưng rất tuyệt vời
    Vì thế nào anh mong bước thiên đường ta sánh đôi
    Đời lắm phong ba vẫn mang tình không gian dối
    Nhưng niềm mơ ước mãi chỉ là mơ ước thôi
    Tiếc nhớ chia đôi tình dỡ dang rồi
    Anh về tìm quen men đắng cay
    Nhặt bao mãnh nhớ ghép nên hình bóng thu phai
    Trong đêm hoang vắng lắng nghe đàn ai gieo tình đau
    Vỗ về con tim tìm nơi nương náu
    Nhưng dòng thời gian trôi mãi trôi
    Và em vẫn thế trong anh sầu đã lên ngôi
    Bao nhiêu xa cách vẫn mong người xưa quay về đây
    Hai nửa yêu đường hoà khúc sum vầy
  6. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    trài ơi
    thành thật xin lỗi ban trưọc trước
    tui kô fải là Memb của topic này nhg đang buồn vô coi xem thế nào
    nhg tình cờ lại vào đúng đây.
    xin lỗi bạn trước nhg tôi fải nói là bạn cũng như ng` bạn yêu đối với tôi wá giống nhau tôi cũng yêu 1 ng` như bạn (giống bạn kinh khủng) cũng tuỏi Hổ và tui tất nhiên cũng tổi Hợi.
    giông nhau từ cái sự suy nghĩ của bạn luôn.
    khi tôi vô đọc topic này thì fải nói thật là tôi wá sững sờ vì bạn giống ng mà tôi yêu kinh khủng
  7. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng sống vì bản thân mình đi bạn.
    Chính mình chọn lựa cách sống và cuộc sống của mình cơ mà, vui lên.
    Mối quan hệ của bạn, theo tớ nghĩ, nếu có lành lại cũng là quan hệ chắp vá, và mọi chuyện có thể cứ thế tiếp diễn.
    Cố gắng lên nhé, hãy yêu bản thân mình hơn.
    Tớ cũng đang phải cố vượt qua 1 nỗi đau, cùng cố nhé.
  8. noisymoon

    noisymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc nó nghĩ sẽ quên anh, phải quên anh, nhất định quên anh. Nhưng thời gian cứ trôi hoài, trôi mãi. Nó nhận ra một điều, càng cố quên thì nhớ càng nhiều hơn. Và rồi, nó không còn muốn quên anh nữa. Không bao giờ muốn quên anh nữa. Dù anh mang đến cho nó nhiều nỗi đau, dù anh đã để lại cho nó một vết thương khá sâu, nhưng nó yêu anh. Ừ, chỉ nhiêu đó đủ để nó không muốn quên anh. Quên ư? Tại sao? Tại sao lại quên đi một người mà nó yêu rất nhiều. Nó dặn lòng sẽ không quên anh, nhưng cũng không nhớ những nỗi đau anh mang đến cho nó. Nó chỉ giữ lại những hình ảnh đẹp nhất về anh, những kỷ niệm ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất với nó. Vậy là đủ rồi.
    Nó sẽ không quên anh, không bao giờ...
  9. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0

    Có những đêm anh xa em em buồn lắm
    Ánh sao khuya như cùng em đếm từng giây
    Mà đâu chỉ có một lần cách xa
    Và đâu chỉ có em vắng anh đêm dài
    Từng ngày em sống giữa những chới với
    Giữa những đắm say bên nỗi đau
    Có khi nào tình yêu đến như giấc mơ
    Được yêu được sống chẳng còn vấn vương
    Nồng nàn những giấc mơ dài có nhau...
    Và rồi từng đêm em mơ em mơ
    Giữa những đắm say bao nỗi đau
    Vẫn biết rằng tình yêu đến không như giấc mơ
    Vẫn muốn bên anh, bên anh ấm nồng
    Tựa như một giấc mơ dài có nhau...
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/03/05F607DB/
  10. cooly_girl

    cooly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    thế tình yêu của bạn sao rùi.Mình thì đang cố quên vì biết là tất cả giờ đã quá muộn,có làm gì rồi cũng đều vô ích.Nhưng đúng là cái tuổi nay k hợp nhau mà lại rất có duyên,chả hiêu sao mình toàn quen những người tuổi này...có phải cuộc đời quá trái nganh,còn ông trời thì hay trêu người không????

Chia sẻ trang này