1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ quên anh như quên một giấc mơ!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cooly_girl, 10/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ocbienxanhxanh

    ocbienxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Năm này nữa là năm thứ 4 mình và người ấy xa nhau, tình yêu cũng như cuộc sống, có đủ thăng trầm, buồn, vui. Lần gần nhất hai đứa gặp nhau, mình đã bảo với người ấy rằng: Tớ phải cảm ơn cậu rất nhiều, bởi cậu đã dạy tớ biết yêu, biết quan tâm đến người khác, tớ học cách yêu một người dù rằng thật khó, biết tin và hy vọng. Và cậu cũng cho tớ biết những đau khổ trong tình yêu, sự thất vọng và những nỗi buồn chán. Và người ấy đã nói với tớ: Thế thì cậu phải cảm ơn tớ rất nhiều rồi còn gì, tớ đã tặng cậu những thi vị của tình yêu...
    Mình cũng đã từng rất buồn, rất thất vọng, nhưng vẫn yêu, và đến giờ vẫn vậy, mỗi khi thành phố lên đèn, mình lang thang trên phố, chợt nhận trong gió chút hương ấm của những ngày rất xa...Mình cũng từng khóc mỗi đêm, từng đợi người ấy trở về, từng phát ốm khi chia tay vì thất vọng và sụp đổ niềm tin, vì cảm giác bị lừa dối...Và mỗi khi gió lạnh về, nỗi nhớ người ấy như hương hoa sữa, dịu ngọt vẫn thoảng đâu đó. Nhưng như thế thì sao nhỉ? Bạn hãy nghĩ đi, như thế thì tất cả vẫn là chuyện đã qua, mà những chuyện đã qua thì ko thể nào níu kéo được và cuộc sống như một dòng chảy, bạn vẫn phải sống và đi tiếp con đường của mình. Nếu bạn quá nuối tiếc, đau khổ, sống với những ngày đã qua, bạn sẽ bỏ lỡ những ngày đang trôi qua thật vô ích, bạn bè, người thân, và có thể là cả một người mà cuộc sống dành tặng cho bạn, đến một lúc nào đó, bạn lại thấy nuối tiếc chính những ngày này; càng như thế, bạn càng sống vô nghĩa và có lỗi với chính mình, ko thể tiến xa được.
    Đến tận bây giờ thi thoảng mình và người ấy vẫn gặp nhau, có thể trong hai đứa tình yêu vẫn còn, và ko muốn dành cho một ai khác, nhưng chúng mình chỉ như là bạn, dừng lại ở đấy để giữ tình yêu ở lại trong trái tim mình mãi mãi, để ko thất vọng thêm về nhau nữa. Mình vẫn quan tâm và ở bên người ấy, cũng muốn chia sẻ nhưng ko đòi hỏi, người ấy cũng quan tâm đến mình, nhưng ko phải như một thứ trách nhiệm. Dù rằng đã đau khổ, thậm chí có lúc thù ghét, nhưng mình ko thấy hối hận. Nếu càng cố quên lại càng nhớ, nhưng có lúc đã quên thì lại ko thể nhớ được, tự thân cuộc sống là một phương thuốc kì diệu, những gì quan trọng đối với bạn, thì nó sẽ ở lại bên bạn, nếu nó là thứ ko xứng đáng, thì bạn sẽ thấy ko cần thiết phải giữ lại bên mình.
    Nói ví von thì chúng ta như một người lữ hành, ai đi xa cũng muốn mang thật nhiều, nhưng nếu càng mang nhiều thì càng đi chậm và rất mệt mỏi, vì vậy chỉ lựa chọn những thứ thật quan trọng, thật cần thiết và ý nghĩa. Theo ý mình thì bạn ko cần phải cố quên, nó cũng như là một phần cuộc sống của mình, bởi nó là quá khứ của bạn mà, giữ cho lòng mình thanh thản, học tập, làm những gì mà bạn thích, những thứ mà bạn mong muốn từ lâu mà trước đây chưa có thời gian để làm. Cứ nghĩ, ừ nó cũng giống như là cho mình cơ hội vậy, để nhìn nhận lại tình cảm của mình, nếu người ấy ko xứng đáng với bạn, thì bạn níu giữ để làm gì? Nếu người ta ko cần bạn, ko có tình cảm dành cho bạn, thì ở bên nhau càng làm nhau đau khổ mà thôi. Chúng ta là con gái mà, thời gian chẳng cho ai nhiều, chẳng ai xinh đẹp và trẻ trung mãi. Bạn không học cách yêu chính mình thì làm gì có ai thấy bạn đáng yêu được? Học khiêu vũ, học trang điểm, học thêm một môn học mới, làm tốt công viêch hiện tại của mình, để ko làm chính mình thất vọng, thêm tri thức và bạn lại ngày càng xinh nữa. Giá trị của cơ hội là ở đó!
    Có một ngày bạn sẽ nhận ra là cuộc sống rất rộng lớn và rất nhiều người đáng để bạn yêu chứ ko phải là chỉ người đó. Con gái cần có lòng tự tôn của mình chứ! Và người ấy sẽ nhận ra là đánh mất bạn thật là một sai lầm, bạn có quyền lựa chọn cách sống cho mình mà, ko cứ phải mãi dằn vặt và đau khổ nghĩa là bạn mãi yêu đâu.
    đây là ý kiến cá nhân của mình thôi, có gì ko phải mong cả nhà góp ý và xí xoá cho nhá! Chúc vui vẻ!
  2. nuoc_tinh_khiet

    nuoc_tinh_khiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tớ này, vừa chia tay xong, nghĩ lại giờ này mấy tháng trước còn vắt óc chuẩn bị quà sinh nhật cho người ta, giờ đã mỗi người 1 phương rồi. Lúc đầu cũng đau khổ lắm, tưởng như thế giới sụp đổ trước mắt, nhưng bây giờ cũng khá hơn nhiều rồi. Nói là khá hơn nhiều nhưng cũng ko phải trở lại trạng thái thăng bằng rồi đâu. Chỉ là thấy đỡ hơn nhiều nên muốn chia sẻ vài kinh nghiệm để bạn bè giúp nhau cùng tiến bộ thôi.
    Tớ đã từng hy vọng rất nhiều vào tình yêu này. Trước anh ấy, mình đã bỏ qua nhiều người và nghĩ rằng sẽ chỉ yêu khi gặp dc 1 người thật sự đáng quý, đáng trọng. Bọn mình chơi thân với nhau rất vô tư (tức là từ phía mình thì thế) trong suốt 3 năm, chia sẻ bao niềm vui nỗi buồn. Mình thực sự rất quý người bạn đó. Rồi đột nhiên, người ta tỏ tình. Mình cũng suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định chọn tình yêu thay vì tình bạn. Trở thành người yêu, người ta rất chu đáo, lo lắng cho mình đủ thứ, ban đầu mình cũng hạnh phúc lắm. Nhưng rồi thời gian dần cho mình biết những mặt trái của mối quan hệ. Anh ghen tuông rất vô lý, càng ngày càng thể hiện sự ích kỷ và chiếm hữu quá đáng, mình thì khổ sở vì những lần giận dỗi như thế.
    Rồi bọn mình chia tay sau chưa đầy 1 tháng kể từ khi anh ấy ra nước ngoài làm việc. Người quyết định việc này cũng ko phải là mình. Mặc dù trước lúc ra đi anh ấy cũng hứa hẹn nhiều lắm, nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng sau, tất cả những gì mình nhận dc chỉ là sự im lặng từ người ta, ko lý do, ko tuyên bố, tất cả đều cho mình tự hiểu.
    Lúc đầu mình đau khổ tột cùng. Bạn có thể hình dung dc ko? Với mình, anh ấy ko chỉ là chỗ dựa mà còn gần như là niềm vui duy nhất của mình. Mình sống nội tâm, có ít bạn bè, khác hẳn với anh ấy. Lúc nào mình cũng khâm phục niềm vui sống của anh ấy. Đối với mình anh ấy là thần tượng. Thế mà mọi thứ sụp đổ trước mắt mình chỉ trong chưa đầy 1 tháng, mọi thứ bạn ạ. Sự ra đi im lặng của anh ấy cho mình hiểu rằng mối quan hệ này không thể cứ thế mãi được, chia tay là đúng đắn. Mình đã yêu quá nhiều, đến nỗi đánh mất cả bản thân mình, phụ thuộc quá nhiều vào anh ấy, rằng mối quan hệ của bọn mình từ lâu đã do anh ấy điều khiển và quyết định. Điều này làm sao mà kéo dài đc.
    Giờ thì mình cảm thấy ổn hơn nhiều với những suy nghĩ khá là AQ. Những lúc không biết làm sao, mình thường suy nghĩ kiểu như thế. Dạo trước, mình từng rất đau khổ khi anh ấy sắp đi làm việc ở nước ngoài, rồi mình lại AQ rằng đấy cũng là 1 điều tốt, coi như một kỳ sát hạch cho tình yêu của bọn mình. Rồi tình yêu mà mình kỳ vọng rất nhiều trượt kỳ sát hạch trong vòng chưa đầy một tháng, mình lại nghĩ rằng đó cũng ko hẳn là điều ko tốt. Mình nghĩ rằng nếu tình yêu của bọn mình chỉ có thế thì tốt nhất nên chia tay, bởi nếu ko thì nó cũng ko thể giúp bọn mình vượt qua những khó khăn khác của cuộc sống sau này. Lúc đấy mới đi giải quyết hậu quả của mối quan hệ sai lầm này thì còn thảm hơn nhiều. Mình còn nghĩ rằng rồi anh ấy sẽ ân hận vì đã để mất mình, còn nếu anh ấy gặp dc người khác thì với cách yêu như vậy họ cũng sẽ ko thể hạnh phúc thật sự. Mình bây giờ tâm niệm một điều mà mình thấy rất bổ ích, nó giúp mình thanh thản hơn, đó là "cái gì là của mình thì trước sau cũng là của mình, cái gì ko là của mình thì có giữ cũng chả giữ dc".
    Mọi chuyện cứ để tự nhiên bạn ạ. Mình cố gắng sống tốt với đời rồi hạnh phúc sẽ ko bỏ rơi mình, mình nghĩ thế bạn ạ.
  3. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bạn có biết là mình cũng tuổi Hợi và em ấy lại là tuổi dần.Em ấy nói với mình rằng:Mẹ em ấy ko muốn em yêu bất cứ người con trai tuổi Hợi nào vì hai tuổi này ko hợp nhau và Mẹ của mình cũng nói với mình như thế. và thế là cả hai đều giấu cha mẹ cua mình.Chẳng nhẽ chúng ta cứ phải theo số phận sao mặc dù nó rất oan nghiệt
  4. cooly_girl

    cooly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn thật thật nhiều.Khi mình đang trong vực sau của nỗi buồn,những dòng chữ,những ý kiến,những chia xẻ của các bạn đã giúp mình thật nhiều.Mình đã có thể nghĩ thoáng hơn,thấy đỡ hơn rất nhiều
    Nhưng đã có thời gian mình chỉ và chỉ biết đến người ấy,mình sống ích kỷ,quên hết bạn bè...giờ hình như mình hơi bị trầm cảm,không tự tin vào giao tiếp của mình.Nhiều khi mình cảm thấy chán tất cả,chẳng cần thiết gì nữa....nên giờ mình thấy rất khó xử trong tất cả các mối quan hệ..hình như mình đang bị stress
  5. cooly_girl

    cooly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đây sẽ là một thử thách trong tình yêu của bạn.Nếu vượt qua được,tình yêu của bạn sẽ thật tuyệt vời.Nếu không thì...
    Nhưng hãy cố lên bạn nhé,hãy phá bỏ ý nghĩ là do số trời đi,hãy yêu hộ cho mình,cho nhưng đôi không hợp tuổi không thể đến được với nhau.......mình ủng hộ bạn...chúc cho tình yêu của bạn sẽ đẹp mãi
  6. cooly_girl

    cooly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hàng tháng cứ đến ngày này em lại nhớ lại lần đầu mình gặp nhau.Những phút đầu tiên,những tin nhắn...sao còn như mới ngày hôm qua.Đã lâu lắm rồi em không được ngồi bên anh để kỉ niệm buổi đầu tiên đó.Hôm nay em đã tới quán cafe đó,nơi đầu tiên mình ngồi.Quang cảnh vẫn vậy,em vẫn vậy...chỉ thiếu có anh thôi...Hạnh phúc...xa quá rồi..ôi những kỉ niệm..Đêm nay em lại nhớ anh !
  7. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    tình yêu chỉ đẹp khi nó vừa bắt đầu mà thôi.lúc đó tát cả chỉ là một mầu hồng và mình có thể bỏ wa mọi lỗi lầm.
    con gài là vậy đấy dù có là một cô gái mạnh mẽ đến đâu cũng k thể mạnh mẽ trong tình yêu được.dù bít là không nên nhưng vẫn cứ làm.
    ôi! tình ái là gì mà sao ta cứ mãi mệt mỏi với một chữ tình!@_@
  8. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Huhu Cooly_girl sao giống mình thế.
    ngồi 1 mình đẻ nhớ đẻ thương.
    mình cũng vậy ngày đó mình cũng 1 mình trên quán Cafe mà ở đó mình thấy lại đc cảnh hai đứa ngồi bên nhau trò chuyện, ngồi bên nhau cùng hưởng niềm hạnh phúc.... và h đay khi còn 1 mình mình thì mình ngồi để nhớ lại nhg điều đó để đc riêng mình mình sống trong niềm hạnh phúc đó dù nó chỉ là 1 khhoảng thờ gian rất ngắn, nhg mình vẫn tháy vui vui đẻ lấy lại nghị lực sống cho nhg ngày tiếp theo.
    Ở quán cafe đó còn có kỷ niệm mà em đã khắc ngày sinh nhật của 2 đứa lên đó, tuy bây h quán đó đã sơn sửa lại nhg ký ức về em thì nó mãi mãi là kô đổi kô mới về em.
    Liệu em còn nhớ cái ngày mà tôi cùng em ngồi trên đó. Lúc đó tôi rất lo rất sợ vì tôi là ng` đang mang 1 trách nhiệm nặng nề 1 bên là tiền trả nợ của tôi 1 bên là em và khi đến h lô tôi đã cứu đc tôi nhg khi đó mặc dù tôi rất vui rất mừng nhg niềm vui đó kô chọn vẹn vì tôi biết tôi đã mất em.
    Cũng vì tôi, vì chuyện cờ bạc của tôi mà tôi đã mất em.
    h` này tôi chỉ muốn gọi điện cho em để xin em 1 lời "Xin lỗi" muộn màng, để đc em tha thứ, tha thứ cho tôi vì nhg lỗi lầm, vì kô đem lại cho em đc nhg niềm vui của đôi lứa khi đang yêu.
    Xin lỗi em
  9. pinturicchio10

    pinturicchio10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    thiên thời địa lợi nhân hoà còn luyến tiếc làm nữa
  10. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    nếu ko thể đi lại 1 con đường,ko thể quay lại...thì hãy cố gắng đừng hoài niệm,bởi 1 lúc nào đó bạn sẽ nhận ra...dường như bạn đang sống với quá khứ trong khi bạn là người của hiện tại và tương lai....

Chia sẻ trang này