1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ quên anh như quên một giấc mơ!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cooly_girl, 10/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cooly_girl

    cooly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn...nhưng câu thơ rất hay...mình cũng hi vọng mình sẽ có một ngày bình yên trở lại
  2. lonelybim

    lonelybim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    2 tuổi dần ,hợi chả bao giờ hợp nhau đâu,ấy thế mà có nhiều cặp vợ chồng dần hợi lắm ...nhưng lấy nhay rùi ko lụi đường kinh tế cũng lụi đường khác ;))
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    thích cái title quá. Nhưng làm sao để quên???
  4. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    phải! chỉ là giấc mơ, nhưng là giấc mơ có thật
  5. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc của TY có phải là lúc nào cũng la đau khổ. Tôi và anh yêu nhau 3 năm. Chỉ còn đợi ngày ra trường để cưới. Cuối cùng lúc ra trường cũng là lúc 2 đứa chia tay. Tôi đã cố quên anh, tôi đã tìm đủ mọi cách để làm điều đó. Trong đó có 1 việc làm ngu xuẩn nhất đó là nhận lời người khác. Nhưng cuối cùng tôi cũng ko thê quên anh được. Tôi và người sau này cũng đã chia tay. Đó là kết thúc tất yêu.
    giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi. khi tỉnh dậy thì sẽ là hiện thực quá phũ phàng.
  6. vndhaiduong

    vndhaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có thễ là bạn có tình yêu đơn phương, còn nếu thôi thúc con tim từ hai phía thì không bao giờ sợ không hợp tuổi, cũng không phải tại phần số của mình đã an bài có sự sắp đặt từ trước của tạo hóa bạn thân mến a, tôi cũng la tuổi con cọp đây, ban sẽ có một tương lai đàng hòang hơn, to đẹp hơn thế !
  7. purplesea

    purplesea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Anh ơi! Đêm giáng sinh em cầu chúc cho anh thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!
    Em nhớ anh nhiều lắm, nhưng chỉ có thể ngồi một mình nhớ lại những ngày tháng tuyệt vời đã qua! Thử hỏi yêu là gì mà hẹn anh sai hẹn, không gọi điện, không nhắn tin lại mặc dù anh có thời gian chứ? Yêu là gì khi anh nỡ rời xa em vào ngày lễ noel? Buồn biết nhường nào khi chỉ còn mình, một mình lẻ loi.....................
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    biết là ngu xuẩn nhưng làm thế nào để quên??? Hình như người càng khốn càng tệ thì càng hận mà càng hận thì càng không thể quên
  9. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang trong tình trạng giông với cool girl, nhưng bọn mình chia tay ko phải do ko hợp tuổi, chia tay vì quá hợp nhau chăng, chắc chẳng bao h có lí do nào như thế...Nhiều lúc mình đã quyết tâm rồi, là sẽ ko bao h quay trở lại nữa, nhưng bực một nỗi là ex bf của mình thỉnh thoảng lại gửi cho một tin nhắn(mjình đã bảo bf ko nên gọi điện và gửi tin nhắn cho mình trong thời gian này rồi, nhưng ma.... vẫn gửi.. con trai lạ thật đấy??), làm mình phải suy nghĩ. Nhiều người khuyên nên đổi số điện thoại... Mình cũng ko thích làm như thế........Ko biết nên làm thế nào để quên đi một người mà mình rất yêu nhỉ...
  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Giống em quá ss ơi. Lúc yêu nhau thì suốt ngày giận rỗi rồi em nói hắn không nghe. Còn nói dối em này kia. Bây giờ chia tay rồi. Bữa trưa cũng như bữa tối gọi điện hỏi xem em ăn gì chưa nếu chưa thì đến ngay đưa em đi ăn. Rồi có những hành động quan tâm quá mức. Em không hiểu nổi đâu.
    Cũng không biếy làm thế nào để quên đi 1 người mà đang còn yêu rất nhiều tự nhiên chia tay làm thế nào ạ?

Chia sẻ trang này