1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ quên anh như quên một giấc mơ!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cooly_girl, 10/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    càng cố tình quên càng nhớ thêm
  2. pinturicchio10

    pinturicchio10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    " vẫn luôn là bóng ma mãi bám theo em" --> sao không mời thầy bói để trừ tà trừ ma ?
    "luôn có những đêm muốn ngủ mà không thể ngủ" không ngủ được đêm thì ngủ ngày
    "Càng cố quên lại càng nhớ nhiều" --> đừng quên nữa thì sẽ ko fải nhớ
  3. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con trai lại như thế nhi? Chẳng hiểu nổi nữa.???
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta ko có lí trí được đến như vậy...
  5. cooly_girl

    cooly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ đơn giản thế thì đâu ai phải đau khổ vì tình yêu nữa
  6. cooly_girl

    cooly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Dù rất lí trí thì cũng có lúc rất mềm yếu
  7. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...a à , e xin lỗi , thực sự khi trc e nói đã quên a nhưng vẫn còn nhớ , nói sai lầm vì đã yêu nhưng vẫn còn day dứt rất nhiều....nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua , là chuyện của một ngày đã rất xa rồi.....ngày hôm nay e đã hok còn nhớ nữa , và cũng chẳng còn tự dằn vặt mình nữa....nhưng...em hok nghĩ là e vẫn còn 1 góc nhỏ trong a....xin lỗi ....
    ....em đã quên anh rồi ......1 tháng 10 ngay`.....như một giấc mơ ...
  8. cooly_girl

    cooly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Quên,có những lúc tưởng chừng đã quên,quên rất dễ dàng...tưởng chừng anh chẳng còn là gì trong em,không có anh em vẫn vậy,có khi còn sống tốt hơn ấy chứ....Nhưng,phải rồi,luôn luôn có một chữ "nhưng",mỗi cơn gió thoáng qua,mỗi hình ảnh quen thuộc,thậm chí chỉ một ánh mắt thoáng qua mà quen quen,một bóng dáng giống giống cũng đủ để trong lòng em có một cái gì đó,có phải gọi là nỗi nhớ không nhưng em biết đau,nhói đau....
    Ngày này của năm trước mình ở bên nhau nhưng bây giờ thì sao,bên anh là người con gái khác.Em không tin,em không thể tin sẽ có ngày thế này....giá như..tất cả chỉ là một giấc mơ...một cơn ác mộng...
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    quên ưh??? Giờ cảm thấy chẳng thể quên ... Ngày em từ bỏ anh đi, mang theo tất cả sức lực và tình cảm dành cho anh để em cố gắng ... Vậy mà ... Em đang sống yên ổn, dù nỗi nhớ anh cồn cào ... Nhg em vẫn sống tốt khi ko có anh ... 1 tin nhắn của anh đảo lộn tất cả " Anh muốn gặp em " Gặp em để làm gì chứ anh??Khi anh đã có người khác ... Xa em được từng đấy thời gian thì từng đấy thời gian anh có người khác ... Em cũng thầm buồn kười cho cái tình cảm của anh ... Anh kéo em về, bảo rằng muốn chăm sóc em ... Nhg bây giờ, 1 tin nhắn của em anh cũng ko trả lời ... 1 cuộc điện thoại em gọi cho anh cũng là người khác nghe máy ... Anh kéo em về để làm gì để giờ đây em đứng ở tình cảnh này ... Em thấy thật buồn kười quá đấy
  10. cooly_girl

    cooly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi,tại sao anh luôn như vậy.Anh đã có người khác rồi,tại sao còn quan tâm,tại sao còn nói nhớ em....tại sao chứ.Em không cần anh bù đắp cho e kiểu như thế...em không cần...em chỉ cần anh về bên em nếu còn yêu...còn không,xin anh để em yên,xin em để em sống cuộc đời của em..."Đường rộng và dài anh cứ bước đi,em không cần tội nghiệp đâu anh hỡi.Xin anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của em,để em quên được anh..."

Chia sẻ trang này