1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ quên anh như quên một giấc mơ!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cooly_girl, 10/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    k có đìu j là k thể cả. tôi cũng đã từng nghĩ rằng tôi sẽ k thể nào wên anh. bởi tất cả những gì đã có giữa hai đứa là những đìu k thể nào wên được. tôi cũng đã từng có cảm giác rất hận anh. khi tình yêu dành cho một ai đó wá nhìu thì mình mới có thể hận người ta được. nhưng thật ra k fải vậy. thời gian là liều thuốc tốt nhất cho trái tim bị tổn thương. thời gian dần trôi và hình ảnh của anh cũng k còn rõ nét trong trí nhớ của tôi nữa. những j còn lại chỉ la những kỉ niệm đẹp. tôi từng tự hỏi mình, nếu đi ngoài đường mà gặp anh nhất là khi anh đang đi cùng một người con gái khác tôi sẽ ntn. bg tôi cũng đã có câu trả lời cho mình. tôi cũng sẽ chỉ mỉm cười với anh, vậy thôi. tất cả đã là quá khứ. vậy hãy để lại trong trí nhớ của mình chỉ là những kỉ niệm đẹp để nhớ về một thời thôi các bạn nhé. nếu những ai đang có những tâm trạng như tôi trước đây hãy cứ vui vẻ lên các bạn nhé. hãy để thời gian xoa dịu bớt những nỗi đau của các bạn.
    Được dieulinh85 sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 01/01/2007
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ quên... em sẽ quên... em sẽ.... QUÊN...!!!!


  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Sao em cứ phải nói sẽ quên , em cố quên em càng khó quên, em hãy nhớ những và coi nó là những kỷ niệm êm đềm , và em sẽ quên 1 cách nhẹ nhàng
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    em muốn quên nhanh chóng, mạnh mẽ, chứ ko phải là quên nhẹ nhàng êm đềm
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Làm Sao bắt đc Lòng phải cố quên, làm sao bắt đc mình chẳng nhớ chi, đành rằng là em muốn quên nhưng quên làm sao cho nhanh mới là tốt , cách quên nhanh nhất là
    Vẫn biết là càng quên là càng nhớ, Nên chấp nhận cố nhớ để lãng quên
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    cái đoạn vàng vàng...>>> bài NHỚ EM .. - em thích bài này lắm, anh hát hết cả bài em nghe đi
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 02/01/2007
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cố quên,cứ nói ra---> lại càng nghĩ đến,càng nhớ.Cách tốt nhất là đừng đả động đến.Cố gắng cuốn mình vào những hoạt động vui vẻ,ko cho mình thời gian rảnh để ngồi nghĩ ngợi lung tung.
    Nếu vẫn ko đc.Tốt nhất hãy dành hẳn 1 ngày để nghĩ lại mọi chuyện 1cách trọn vẹn,và thấy xem nguyên nhân do đâu.Tớ đã áp dụng cách này và đã quên đc.Nhưng chỉ 1 khoảng time nào đó thôi,thà thế còn hơn cứ day dứt dẳn vặt liên tục làm mình ko làm j đc.Nghỉ xong kéo mình trở lại hiện tại ,quá khứ chỉ là quá khứ và ko nên ngoái đầu lại làm j!
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Okie em qua nhà Kết bạn chơi đi mấy hôm nữa nhà Kết Bạn off đi hát hò anh sẽ hát tăng em bài hát đó
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ok cái đó thì dễ rồi, nhưng nếu trong trường hợp em ở quá xa anh mà em không thể đến được để nghe anh karaoké bài Nhớ Em đấy thì anh làm thế nào nhở
    Thế này nhé, anh vẫn cứ karaoké như bình thường đi , rồi song song cùng lúc ấy thì ... rút cái đt ra... bấm 10 con số... giơ cái đt hướng về loa... và... tèn tén ten ... "Làm sao bắt được lòng phải cố quên, làm sao dối được mình chẳng nhớ chi... làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em..." hehhehhehe (ngại quá)
    Hộ cái đi mà, ăn chơi tốn kém một tý đê mà, nhưng lau được những giọt nước mắt trên môi em... & nụ cười trở lại trên môi em thì... hihi thì dăm ba phút lẻ tẻ điện thoại thì có ăn thua giè..., ăn chơi sợ gì mưa rơi... đúng hông anh
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    :-) em chỉ đùa thôi mà.
    Type xong cái reply trên cho anh , em cười được vài giây thoải mái, rồi... nụ cười lại tắt ngay được... hichic
    (cách trên, cái cách mà em vừa chỉ cho anh làm đó,... cũng là cách em nhận được lời tỏ tình năm nào... :- Lam Trường hát live trong 1 quán Bar, và đt được giơ lên trong 5 phút để 1 cô gái ở đầu dây bên kia nghe được những ca từ ngọt ngào da diết "Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em "... - 1 lời tỏ tình quá hoàn hảo... & 1 câu trả lời cũng đẹp không kém - " Anh à, anh sẽ không bao giờ phải thiếu vắng em trong cuộc đời đâu"
    Năm tháng qua đi, NHớ Em - bài hát với những ca từ vẫn nguyên đấy - mà lời người nói thì bay theo gió mây....
    Ôii học bài thôi, nói nhăng nói cuội nãy giờ ,hichic

Chia sẻ trang này