1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ tiễn anh về với người yêu của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kamill, 03/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kamill

    Kamill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời chúc của moonlymoonly, cảm ơn em đã chia sẻ với chị. Dù biết sẽ chẳng có phép màu nào giữ lại được anh ấy bên chị nhưng chúng ta vẫn có quyền hy vọng phải không em? Chị sẽ hy vọng đến phút cuối cùng!
  2. Kamill

    Kamill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư. Hôm nay em đã cancel tất cả thí nghiệm của học kỳ này. Em tiếc thời gian sẽ phải bỏ ra để làm lại nhưng em thật sự không đủ sức tập trung vào nó nữa rồi! Mất 6 tháng cho một tình yêu cũng không phải là quá nhiều đúng không anh? sáng anh gọi em dậy và bảo hôm nay anh nghỉ ở nhà một ngày để chuẩn bị cho seminar ngày mai, anh đánh vần từng chữ cái "miss you so much" và đố em đó là chữ gì! Chiều em trong thư viện tắt phone, lúc về em thấy có mấy tin nhắn và miss call của anh nhưng không trả lời, em đang tập quen dần cách dửng dưng với tin nhắn và điện thoại của anh mặc dù đầu óc không lúc nào thôi nghĩ đến anh. Em về đến nhà thì anh gọi lại, em hỏi anh đang làm gì, anh trả lời giọng đầy mệt mỏi " anh đang nằm trên bàn làm việc của anh, suốt ngày nay anh chẳng học hành được gì cả, lúc nào cũng nhớ em, anh chán quá". Em cũng chán vì mình bỗng nhiên trở thành một người vô tích sự , có một việc học duy nhất mà cũng làm không xong. Em nói chuyện với anh anh gần 1 tiếng rồi bảo anh đi học bài, vậy là đêm nay anh sẽ phải thức suốt đêm để học cho kịp! 3 giờ sáng em dậy gọi cho anh, anh vẫn đang học, em nằm ngủ chập chờn khỏang 15,20 phút lại tỉnh và xem đồng hồ, cứ thế đến sáng. 8 giờ em gọi bảo anh nghỉ ngơi và ăn sáng một chút nhưng anh chỉ muốn nói chuyện với em khoảng nửa tiếng rồi lại học tiếp. 11 giờ trưa anh bảo anh xong rồi , chỉ kịp đi tắm và đến trường. 4 giờ chiều anh gọi cho em báo đã xong Seminar và đang đi kiếm cái gì " ăn sáng", em cũng thở phào nhẹ nhõm! Như vậy là ít ra anh cũng có thể vượt qua nỗi nhớ và tập trung được vào công việc, chỉ có mình em là tệ! Tối anh về thì em đang ngồi xem chương trình " bé khỏe bé ngoan" và làm mấy việc linh tinh, em không gọi cho anh và cố dồn sự tập trung vào bất kỳ việc gì khác, anh gọi đến thấy em đang hát, anh bảo hôm nay em hết nhớ anh rồi. Ừ, anh cũng nên quen dần với cái cảm giác em chỉ còn " nhớ anh một ít, thương anh một tẹo, yêu anh một xíu", em bảo thương anh nhiều làm chi, mai mốt anh cũng bỏ em đi lấy người khác! Anh biện hộ " tại vì anh quen chị đã lâu lắm rồi và mọi thứ đã được chuẩn bị chứ đâu phải anh yêu em mà bỏ em đi lấy người khác", em cay đắng khi nghe những lời đó, thà rằng anh đừng nói, trong lòng em dù sao cũng đã chấp nhận, nhưng khi nghe anh nói em không thể dằn được nỗi xót xa và cả sự tức giận! Nghe nó sáo rỗng và vô tình làm sao! Em chỉ im lặng và đếm xem mình còn mấy cái cuối tuần bên nhau, còn tất cả là 5, tính luôn cuối tần này và cả lần chót trước ngày anh bay về VN, em đang đếm thì nghe giọng anh nhỏ đi và nghẹn ngào, anh bảo anh cúp máy và gọi lại cho em sau, anh muốn giấu nhưng em biết là anh đang khóc...
    Được Kamill sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 14/01/2006
  3. Kamill

    Kamill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ năm mình gặp nhau. Càng ngày anh càng yêu em nhiều hơn và em cũng thế! Lúc nãy trên sân ga, khi tàu lăn bánh và mang anh đi xa dần, em đứng nhìn theo mà trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô hạn, rồi nước mắt cứ thế trào ra...em không thể kìm nén được, mà sau lưng anh thì em cũng chẳng cần phải kìm nén làm gì, em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm...
    Hai ngày ở bên nhau, anh đã kể cho em nghe rất nhiều về cuộc đời và gia đình anh. Em rất ngưỡng mộ mẹ của anh, cảm thấy yêu anh nhiều hơn vì những quãng thời gian khó khăn mà anh đã trải qua dù trong những lúc đó người ở bên anh là chị. Trong hai tuần qua, anh chỉ nói chuyện với chị khoảng 1 phút vì không biết nói chuyện gì, tất cả thới gian còn lại đều là nhớ em và nói chuyện với em. Anh nói rằng anh đang sợ là anh sẽ không còn yêu chị nữa, thế nhưng em biết đám cưới của hai người vẫn sẽ được tiến hành như dự định. "Khi nhớ thì người ta thường nhớ về những giai đoạn khó khăn và những lúc vui vẻ nhất, trong hôn nhân có rất nhiều vấn đề mà tình yêu chỉ là thứ yếu" anh đã nói với em như thế! Em biết hiện tại em là người anh đang yêu say đắm, nhưng trong quá khứ suốt 9 năm qua, chị đã ở bên anh , chia sẻ với anh những vui buồn thăng trầm, là người mà trong những lúc tĩnh tâm anh luôn "nhớ về". Dù sao em cũng vui vì "em đã trở thành một phần của cuộc đời anh, không tính bằng thời gian mà tính bằng tình cảm anh dành cho em". có lẽ như thế với em là đã đủ, bởi em cũng không có khả năng chia tay với anh T. cũng như anh không thể chia tay với chị. Khi anh ôm chặt lấy em và bình yên ngủ trong vòng tay em, em chỉ có duy nhất một ý nghĩ "anh sẽ mãi mãi hạnh phúc và bình yên như thế này, anh nhé! dù em không ở bên anh, cũng hãy sống hạnnh phúc!"
    Được Kamill sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 16/01/2006
  4. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn làm mình nhớ đến lời bài hát "How can I tell her about you."
    Kô biết có đúng không nhỉ?
  5. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu anh ta không về thì làm thế nào hở bạn? Hay là túm tóc, tạt tai, tát tới tấp, đá đít bắt phải về nhỉ. "Nó" mà ko chịu về thì làm sao mình đến với người khác được bạn nhỉ
  6. Kamill

    Kamill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa nghe lại bài đó , lúc trước mình cũng thích bài hát này lắm, nhưng không ngờ có lúc lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Có lẽ tốt nhất trong trường hợp của mình là anh ấy không nên nói gì với chị về mình cả, đám cưới là điều không thể tránh khỏi nữa rồi, vậy thì làm sao mà gia đình có thể hạnh phúc khi người phụ nữ biết tình cảm chồng giành cho mình không trọn vẹn và vẫn ngày đêm thương nhớ một người con gái khác. Mình không ghen với chị mà đôi lúc chỉ cảm thấy buồn, mình đã cướp mất tình yêu của anh, cái mà chị đã sở hũu trong suốt 9 năm qua và đáng lý ra sẽ sở hữu suốt đời, dù biết tình yêu là tự bản thân phải đấu tranh và giữ gìn! Sẽ thật không công bằng cho chị nếu lấy anh vào lúc này, một người mà trái tim lúc nào cũng hướng về người khác, thế nhưng đây là quyết định của chị, chị vẫn mong muốn điều đó dù nhận ra sự hững hờ của anh. Mình chẳng có cách nào khác là chúc phúc cho chị và anh.
  7. Anemone

    Anemone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Kamill a`, đôi lúc, quả thât "TY 3 năm ko bằng TY 3 ngày". Nhưng tôi rất mong bạn sáng suốt đủ để nhận ra đó có thật sự là TY ko. Đàn ông ích kỷ lắm, họ có thể rất yêu và kô bao giờ từ bỏ người con gái họ đã chọn để lấy làm vợ, nhưng vẩn muốn các cô gái khác phải đắm đuối vì mình. Tôi tin tình cảm anh ấy dành cho bạn là thật, nhung nó rất có thể còn chưa đủ để gọi là TY thôi. Bạn hãy để ý đi. Thật dễ để nói "I Miss You" hoặc "ich bin glücklich" phải ko bạn? Nhưng nếu phải thổ lộ tình cảm của mình bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình thì lại rất khó.
    Nếu bạn yêu anh ấy, thật sự yêu, ko phải chỉ là sự hiếu thắng mà con gái chúng mình ít nhiều đều có, nếu bạn thật sự ko còn yêu "anh T" của bạn và muốn rời xa anh T, ngay cả khi bạn sẽ ko đến được với người kia. Tôi nghĩ bạn hãy 1 lần sống hết mình, đừng suy nghĩ gì đến "đạo đưc" hay những thứ phù phiếm khác mà XH đặt ra để áp chế con người bạn ạ. Hãy để anh ấy cảm nhận được con người thật sự của bạn, 1 người có thể sống và đam mê hết mình ntn. Biết dau, anh ây sẽ hiểu rằng TY của bạn quý giá đến nhường nào và sẽ huỷ bỏ đám cưới "ko có TY" kia. Còn nếu ko là như vậy thì bạn cũng đã đươc nhận rất nhiều, đó là CẢM XÚC.
  8. Kamill

    Kamill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã nhắc nhở và chia sẻ với mình!Mình cũng đã cân nhắc rất nhiều rồi, mình thật sự yêu anh ấy, nếu chỉ vì lòng hiếu thắng của con gái thì mình đã không đau khổ như thế này, nếu muốn mình cũng có khả năng giữ anh ấy lại, nhưng chị và anh T. là những người rất yếu đuối và có vấn đề về sức khỏe, nếu mình và anh đến với nhau thì chẳng khác nào cướp mất cuộc sống của hai người ấy. Mình và anh T. cũng có một đoạn ân-nghĩa-tình không dễ gì mà từ bỏ được. Chỉ đành nhắm mắt nương theo số phận thôi bạn ạ ...
  9. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Kamill
    Như 1 ai đó đã khuyên bạn nếu 2 người thật lòng yêu nhau thì phải tranh thủ cố gắng để được bên nhau........ Đứng ở 1 khía cạnh khác thì bạn vẫn còn hạnh phúc hơn chị kia nhiều .... Vì bạn đã yêu và được yêu say đắm .
    Gia đình được xây dựng trên cơ sở tình yêu, bạn trai của bạn chắc hẳn ko còn yêu chị kia nhiều như bạn... chỉ có điều quá khó khăn để nói nên lời chia tay .... Theo mình nghĩ , sự thật vẫn luôn là sự thật ... thà rằng để cho chị kia biết còn hơn ... đám cưới không phải là giải pháp tốt để trả ơn, hay để cứu sống 1 mạng người đâu... Sau nay khi bạn trai của bạn lấy chị ý rồi chắc gì chị ý đã hạnh phúc ......
    Mình nghĩ là rất khó nhưng giải pháp tốt nhất là do bạn trai của bạn thôi..... đã chẳng yêu người kia thì nên chia tay để rồi sau đó đến với bạn..... Chị kia sẽ đau khổ, nhưng chẳng nỗi đau khổ nào hơn khi 1 ngày người vợ phát hiện ra chồng mình đã yêu 1 người con gái khác say đắm .. còn với mình chỉ là do miễn cưỡng ......
    Chúc bạn may mắn và có đủ nghị lực để có được tình yêu trọn vẹn
    Được moitinhtrongsang17 sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 17/01/2006
  10. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại hôm tiễn nó về chứ, 2 đứa ôm nhau khóc rưng rức như phim Hàn Quốc í.
    Nghĩ lại mà thấy não cả lòng. Muốn khóc quá. Hu hu hu
    Hun-sen Hên-ni-ken Tèn tén ten...

Chia sẻ trang này