1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ tiễn anh về với người yêu của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kamill, 03/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kamill

    Kamill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình biết các bạn ở đây ai cũng mong muốn hạnh phúc và điều tốt đẹp nhất cho mình, dù không biết mình là ai, chưa một lần gặp mặt! Thật sự cảm ơn các bạn nhiều lắm, những lời chúc và động viên của các bạn giúp mình vui rất nhiều! Tinhyeutrongsang nói rất đúng, mình đang hạnh phúc hơn chị ấy, mình đã yêu và được yêu say đắm. Nhiều lúc mình cũng nghĩ " hay là bỏ tất cả, mặc kệ cái gì là đạo lý, ân nghĩa, gia đình ,hai đứa trốn đến một thành phố nào đó bắt đầu lại từ đầu" nhưng liệu rồi sau đó chúng mình có hạnh phúc không nếu chị và anh T. vì thế mà xảy ra chuyện gì, rồi những suy nghĩ, cắn rứt , dằn vặt có để cho chúng mình yên không? Ba mẹ mình và anh ấy sẽ như thế nào? anh là người rất yêu mẹ và sống rất tình cảm, mình biết anh sẽ không bao giờ làm chuyện gì cho mẹ đau lòng. Anh T. xưa nay đối xử rất tốt với mình và mọi người trong đại gia đình mình, nếu bây giờ mình bỏ anh ấy theo người khác, những xung đột ngấm ngầm từ lâu giữa những người trong gia đình sẽ thừa dịp này để bùng phát, bản thân mình thì không nói làm gì nhưng bố mẹ mình sẽ bị người ta nói là không biết dạy con. Bố mẹ chắc chắn cũng sẽ rất đau lòng vì mình. Sống bên nhau mà cả hai đều bị những cắn rứt như thế chi phối liệu có hạnh phúc không? Mình thích một bài hát có câu như thế này :" tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm", mình thà xa anh mà giữ được tình yêu đẹp trong lòng anh còn hơn có nhau mà lương tâm cả hai đều bất ổn.
  2. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Một tháng sau, găp lại nhau. Tớ mới hỏi nó: bây giờ mày tính sao đây, định thôi thật đấy à. Nó mới bảo tớ rằng: chỉ có đứa dở hơi mới đi yêu 1 thằng anh em kết nghĩa với Hít-le như mày.
  3. Kamill

    Kamill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc nữa bạn,"nó" chắc chắn chưa đủ trình độ là anh làm anh em kết nghĩa với Hit-le nhưng hãy chứng tỏ bạn nhất định không phải là đứa dở hơi cho hắn xem! Nhưng yêu nhau mà sao vẫn " mày" "tao" thế hở bạn??
  4. ychungnhan

    ychungnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Được ychungnhan sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 19/01/2006
  5. ychungnhan

    ychungnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thôi nín đi em, khóc nhiều thế thì ngày mai làm gì còn nước mắt mà khóc nữa. Phải biết tiết kiệm nước mắt chứ. Vả lại, ngày Tết, con gái là thế đó.
  6. Kamill

    Kamill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trời mùa đông lạnh quá! kỳ này em cũng chỉ còn vài buổi lên lớp nên tương đối rảnh, sáng tha hồ ngủ nướng và chiều về nhà sớm! Có nhiều hôm em dậy sớm nhưng lại lười biếng và thế là nằm ráng chờ điện thoại của anh . Ngày nào cũng thế, trên đường đi làm anh gọi em dậy và trò chuyện với em , em nằm cuộn tròn trong chăn ấm kể cho anh nghe về những giấc mơ đêm qua, những ký ức mờ nhạt, những cuộc phiêu lưu bằng trí tưởng tượng đan xen lấy nhau. Anh luôn lắng nghe và thỉnh thoảng cười phá lên lên thích thú. Cảm giác thật bình yên và hạnh phúc!
    Em thấy dường như anh đang trẻ lại, như một cậu bé lần đầu biết yêu! Bên em anh thật gần gũi , thân thiện, đôi lúc lại còn biết làm nũng và dỗi với em. Đã có lúc anh bật cười khi em nói em muốn làm chị của anh, để được chăm sóc, yêu thương và bảo vệ anh. Tại sao lại không được anh nhỉ? em sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, sẽ gánh hết những khó khăn, xoa dịu những nỗi buồn của anh và nhất quyết không để ai ăn hiếp anh! Còn anh thì không được làm em buồn đâu đấy nhé, anh phải nghe lời em, đến bữa phải ăn thật nhiều và ăn nhanh , không được ngồi ngậm cơm mãi trong miệng. Mỗi khi em đi hoặc về anh phải mang giày và cởi giày cho em, chải tóc cho em khi em ngủ dậy, quấn em trong chiếc khăn lông to sụ của anh và bế em vào phòng mỗi khi em tắm xong , cõng em trên lưng qua những đoạn đường đóng băng trơn trượt , dìu em đi dưới những cơn gió tuyết...
    Đêm hôm qua anh đã nói chuyện với em thật lâu, anh tưởng tượng em đang mang thai, còn anh thì nằm bên cạnh em, xoa tay lên bụng em và suy nghĩ đặt tên cho con của chúng mình, cả con trai và con gái, những cái tên thật đẹp phải không anh! Những đứa con của mình sẽ thật xinh anh nhỉ, vì cả bố và mẹ đều xinh mà, chúng sẽ ngoan ngoãn lớn lên, thông mình, hiếu thảo, giàu tình cảm như bố và mạnh mẽ, hiếu động như mẹ. Có những niềm hạnh phúc đơn giản như thế nhưng sao đối với mình quá khó khăn anh nhỉ? À mà không, có lẽ chỉ khó khăn với em thôi, anh sẽ sớm có được chúng , niềm hạnh phúc gia đình với những đứa con, nhưng người đi cùng anh, chia sẻ với anh không phải em mà là chị. Hy vọng chị sẽ làm cho anh hạnh phúc, em thật lòng cầu mong chị sẽ mang lại hạnh phúc cho anh!
  7. Kamill

    Kamill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay một người làm chung gắn bó với anh đã chia tay với viện , anh buồn và nhắn tin cho em. Em chỉ muốn ngay lập tức có mặt bên anh, nắm chặt lấy tay anh và để anh úp mặt lên vai em. Một người đồng nghiệp ra đi anh đã buồn đến thế, ngày em bước ra khỏi cuộc đời anh, anh sẽ thế nào đây?
    Chiều tan giờ làm, anh gọi em ngay khi ra khỏi viện :"Hallo, em ơi em nói là em nhớ anh nhiều đi!" , giọng anh vòi vĩnh nhưng thật nhẹ nhàng và đáng yêu! Ừ, em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm anh biết không? Vừa nhớ, vừa đau, vừa thương, vừa cắn rứt, những tình cảm ấy đan xen lấy nhau cứ xoắn lấy em, đôi khi em như muốn lên cơn đau tim. Kể từ ngày đầu tiên mình gặp nhau đến nay cũng hơn 4 năm rồi anh nhỉ? Những lần thức thâu đêm chat với nhau nếu in ra chắc cũng được vài quyển sách, vậy mà trong chừng ấy thời gian mình đã làm gì mà không đến với nhau để bây giờ phải đếm từng ngày từng giờ còn lại thế này...
    Anh bảo rằng " cho dù thời gian tới anh có làm gì đi nữa thì anh vẫn luôn thương em nhiều lắm". Có nghĩa lý gì không anh? Yêu thương một người là không bao giờ để cho người ấy đau khổ, là luôn mưu cầu hạnh phúc và mang niềm vui đến cho người ấy, còn chúng mình yêu thương nhau chỉ mang đau khổ đến cho nhau mà thôi, càng yêu, càng thương thì càng đau! Em bắt đầu hoài nghi chính mình anh à, làm cho anh yêu em như thế này có phải em đang mang đau khổ đến cho anh không? em không biết nữa, làm như thế nào cho đúng đây? Anh đã không có can đảm chia tay với chị vậy thì nên yêu chị và quên em đi mới đúng. Còn em có chưa chính thức chia tay với anh T. mà lại yêu anh thì đó là tội phản bội phải không? cứ nghĩ đến cái thời hạn 3 tuần còn lại là lòng em lại quặn lên...em đang mâu thuẫn...cho em biết em phải làm gì bây giờ đi anh...
    Được Kamill sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 20/01/2006
  8. Kamill

    Kamill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em bắt đầu nhìn thấy những vết nứt. Mệt mỏi quá , buồn chán quá, day dứt quá rồi, dù còn hai tuần nữa nhưng dường như em đã hết sức chịu đựng. Sớm muộn gì cũng chia tay, thôi thì chia tay luôn bây giờ đi anh, chia tay.. để còn được sống...
  9. Kamill

    Kamill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi đau dai dẳng, bám theo theo ta suốt cả cuộc đời, đối với em anh là một nỗi đau như thế! Vậy là mình đã thật sự mất nhau rồi. Mặc dù chính em đã quyết định chuyện này nhưng đến giờ em vẫn mãi không tin đó là sự thật. Khi có chuyện gì vui hay buồn em đều chụp lấy phone tìm số của anh trước khi kịp giật mình tỉnh ra là chúng mình đã chia tay. Có lẽ anh đang giận em , trách em nhiều lắm. Em cũng đang giận , đang trách bản thân mình nhưng đây là một quyết định đúng, em không còn đủ sức đeo đuổi giấc mơ này nữa, em thật sự không đủ rộng lượng để tươi cuời chúc phúc anh và tiễn anh về với chị. Em chỉ trách mình đã không thể đè nén được bản tính nóng nảy buông lời làm buồn lòng anh, để anh nghĩ là em đang xúc phạm tình cảm của anh. Không ngờ mình lại có một kết thúc buồn như vậy. Xin lỗi anh, em là người bắt đầu và cũng là người kết thúc, em đã mang đến cho anh cảm giác hạnh phúc tột đỉnh và cũng chính em đã tước đoạt đi nó. Em đã luôn mơ hồ đi trong một giấc mơ dài, trong đó mỗi khi quay sang em thấy anh, nắm tay em, trùi mến nhìn em, nhẹ hôn lên môi em. Em đã say đắm biết bao trong giấc mơ ấy, đến nỗi ước rằng nó đừng bao giờ dừng lại, để rồi hôm nay khi mở mắt ra em chới với bơi trong chuỗi ngày không anh. Nỗi đau này, vết thương này sẽ chẳng bao giờ lành lại...
    ....nhưng tiếc thay anh ơi, những mộng mơ mãi cufng chỉ là những mộng mơ... chẳng có thiên đường bao giờ...
    ...em biết anh trách em cufng vì em bước đi con đuờng ...nơi mà ta ...chẳng thể đến với nhau bao giờ...
    ....đường gập ghềnh em đi.. riêng một mình em... đường dài em đi, nơi đây anh đứng ...chẳng biết làm chi.. chẳng biết nói gì...
    ...rồi chợt buồn em khóc.. anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh... yêu anh cho dù phải cách xa anh...
    ...em mãi mơ... giấc mơ đến ngày em có anh bên em muôn đời...nhưng chẳng biết nên làm thế nào?...
    Được Kamill sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 29/01/2006
  10. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Kamill à !!!
    Năm mới rồi chúc bạn vượt qua thời gian khó khăn này nhé. Nhóc chúc bạn luôn mạnh khoẻ và sẽ có một tình yêu đẹp!!!

Chia sẻ trang này