1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ tiễn anh về với người yêu của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kamill, 03/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kamill

    Kamill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em mềm lòng quá chăng? Thật sự em không thể chịu được khi thấy anh buồn và sống như người mất hồn. Anh trách em: " Ở bên em thật kỳ lạ, một vài phút trước em có thể làm cho anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, rồi vài phút sau, anh như đang ở địa ngục, rồi anh gọi điện cho em, làm hòa, lại là một vài tiếng đồng hồ hạnh phúc, rồi sau đó lại là thảm họa. Hạnh phúc bên em: một món quà xa xỉ " . Không phải thế đâu anh, em yêu anh nhiều như thế , làm sao lại muốn làm anh đau khổ được chứ, chẳng qua... vì cứ mỗi lần nhớ anh em lại nhớ luôn đến cả chị, mà càng yêu anh, em lại càng nhớ....Kể từ giây phút anh báo với em rằng anh cưới chị thì chị ấy đã sống ngay giữa chúng ta rồi.Nếu em không phải là em, không sinh ra và lớn lên trong một gia đình tuyệt vời như thế, không chịu một nền giáo dục tốt như thế, không mang một lòng kiêu hãnh lớn như thế, nếu em chỉ là một con bé thất học, đầu đường xó chợ , không có gì để mất ,thì em đã đến gặp thẳng chị và yêu cầu chị bỏ cuộc, em sẽ nói rằng người anh đang yêu là em, người anh cần là em , em sẽ làm mọi thứ để giữ anh lại bên em. Đôi khi em quay ra căm ghét cả bản thân mình tại sao lại đâm đầu vào tình huống như thế này. Đã quyết tâm như vậy rồi mà khi thấy anh buồn em lại mềm như cọng bún, em đã ngoan ngoãn "dạ" thật ngọt ngào khi anh bảo "em đừng làm anh buồn nữa nhé, anh yêu em ".Trong lòng em lúc ấy thật ra còn luyến tiếc hai tuần còn lại, em vẫn muốn cùng anh đi đến ngày cuối cùng con đường đầy hạnh phúc và đau khổ này. Anh đã hứa sau khi cưới chị sẽ không ép em tiếp tục với anh và để em tự quyết định, em cũng hứa sẽ không làm anh buồn nữa và không nhắc đến chị, đã hứa thì phải giữ lời đấy nhé! Tối mai anh lại đến với em, có lẽ hai ngày cuối tuần này là hai ngày cuối cùng chúng ta được hưởng trọn vẹn cảm giác hạnh phúc và bình yên bên nhau, chủ nhật tuần sau là anh về Vn rồi. Em đang làm cho anh một ổ bánh thật to để bù cho sinh nhật anh tuần trước đấy. Lúc chiều em đã đi chợ và mua thực phẩm đầy cả hai cái tủ lạnh, không biết anh thích nhất món gì nên em sẽ nấu thật nhiều món để anh chọn lựa nhé! Chiếc váy mà anh thích em mặc nhất cũng đã ủi sẵn treo trong tủ rồi. Drap trải giường và bao mền cũng đã được giặt và thay mới. Mặc kệ những gì sẽ đến, ngày mai thế giới này chỉ có anh và em thôi!
    Được Kamill sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 03/02/2006
  2. Kamill

    Kamill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    12/02/2006 anh đã đi rồi , đời như ngừng trôi....
    Anh khóc, em khóc, những nụ hôn mặn đắng. Tại sao yêu nhau mà chẳng đến được với nhau???
  3. Kamill

    Kamill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, em đang đọc lại tất cả tin nhắn và message archive của hai đứa mình. Em còn nhiều chuyện muốn làm với anh lắm: mùa xuân mình sẽ sang Hà Lan xem hoa Tulip nở, mỗi buổi sáng hai đứa mình cùng nhau đi tập thể dục và đón nắng lên dưới tán hoa anh đào. Mùa hè anh và em sẽ đạp xe qua những cánh đồng lúa mạch, qua những đồi nho dọc theo sông Main, đi hái dâu và rau xà lách xoong.Tháng sáu anh sẽ cùng em tham dự lễ hội hoa hồng và ánh sáng, cùng nằm trên cỏ ngắm sao trời. Mùa thu mình cùng nhau vào rừng lượm hạt dẻ và đi xe đạp ra ngoại ô ngắm lá đỏ. Anh còn dự tính là sẽ đưa em sang đảo Mallorca ở Tây Ban Nha nữa anh nhớ không?. Vậy mà chớp mắt một cái giấc mơ đó tan biến, vỡ tung như bóng bóng xà phòng. Cho dù anh nói rằng sẽ cùng em thực hiện tất cả những điều đó dù với tư cách là gì , nhưng em làm sao mà đối mặt với anh được nữa đây? Một người đàn ông đã có vợ- em thật sự không đủ can đảm và không cho phép mình quan hệ với anh, dù anh đã nói rằng anh không yêu chị. Còn làm bạn bè tri kỷ ư? chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là em biết cả anh và em đều không thể kềm lòng được. Giờ phút này đây lòng em hoàn toàn trống rỗng, không còn có cảm giác gì nữa rồi, tất cả mọi điều bỗng trở nên vô nghĩa, niềm vui đã tắt và trái tim cũng nguội lạnh. Em nói chuyện với anh T. mà không hề còn một cảm xúc gì và cũng không biết mình đang nói gì. Em muốn xóa bỏ hết tin nhắn của anh nhưng lại chần chừ không nỡ, muốn ngủ một giấc thật dài cho quên hết nhưng không tài nào nhắm mắt lại được. Đầu óc luôn miên man nghĩ về anh và nước mắt cứ trào ra , nhòe nhoẹt hết cả! Nhớ những lúc anh đứng dưới sân, vừa đi vưà la to "Anh yêu em", những lúc thì thầm qua Voice chat khi có người vào phòng, những lúc trò chuyện về 12 đứa con tưởng tượng của chúng mình, em nhớ anh nhiều lắm, anh ơi....
    -Anh(2/11/2006 1:00:25 AM): ANH YÊU EM VY ƠI
    -Em (2/11/2006 1:01:16 AM): EM YÊU ANH NHIỀU HƠN !!!!
    -Anh (2/11/2006 1:01:56 AM): ANH YÊU EM NÈ
    -Anh (2/11/2006 1:02:03 AM): ANH THƯƠNG EM NÈ
    -Anh (2/11/2006 1:02:35 AM): EM LÀ MỘT PHẦN CỦA CUỘC ĐỜI ANH, EM HÉN
    -Em (2/11/2006 1:02:45 AM): DẠ
    -Anh (2/11/2006 1:03:41 AM): ANH YÊU EMMMMMMMMMMMMMM
    -Em (2/12/2006 3:39:55 AM): anh luôn ở trong trái tim em, em sẽ chúc phúc cho anh
    -Anh (2/12/2006 3:42:13 AM): em hứa với anh điều đó đi, là anh luôn ở trong trái tim em!
    -Em (2/12/2006 3:42:43 AM): em hứa với anh
    -Em(2/12/2006 3:42:58 AM): điều này là điều thứ hai
    -Anh (2/12/2006 3:43:13 AM): còn điều thứ nhất nữa..
    -Em(2/12/2006 3:43:29 AM): " em hứa là em yêu anh hoài"
    -Anh(2/12/2006 3:44:24 AM): nhưng lúc đó em chưa có chắc chắn là sẽ yêu anh hoài
    -Em (2/12/2006 3:45:52 AM): ngày nào anh còn yêu em thì hãy nhớ là em cũng đang yêu anh, còn nếu một ngày nào đó anh không yêu em nữa thì lời hứa kia đối với anh cũng đâu có ý nghĩa gì
    -Anh (2/12/2006 3:47:17 AM): anh sẽ yêu em hoài, anh hứa.
    Được Kamill sửa chữa / chuyển vào 04:35 ngày 13/02/2006
    Được Kamill sửa chữa / chuyển vào 05:16 ngày 13/02/2006
  4. Kamill

    Kamill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    My happy Valentine''s day!
    0:00 ngày 14 tháng 2 năm 2006
    Vừa biết được tin tên bạn thân nhất được học bổng đi du học! Ngày Valentine bắt đầu thật tốt lành. Lóc cóc viết cho hắn một lá thư thật dài và một cái List những thứ cần phải chuẩn bị đến 3 giờ sáng! Hìhì... bạn thân của ta, chúc nhà ngươi lên đường may mắn! Happy Valentine''s day!
    4:00
    Chảy máu cam, ướt gối. Chạy vào bathroom đứng nửa tiếng dưới vòi nước nóng. Mắt mũi nhòe nhoẹt! Mơ và thực phải hòa hợp, cũng như tình yêu và cuộc đời... Suy nghĩ cho một quyết định!
    Tiếng chim chích ríu rít cãi nhau inh ỏi ngoài cửa sổ! Mùa xuân sắp về rồi...
    7:00
    Điện thoại reo, giọng nói của anh ấm áp và quen thuộc, như mọi buổi sáng bình thường khác, nhưng nội dung thật buồn. Tắt máy, lòng trống rỗng, vô cảm!
    8:00
    Mất nửa tiếng để soạn một tin nhắn! Víu vào những điều tốt đẹp để tìm nghị lực . Gởi đi và biết đó là sự chấm hết. Vĩnh biệt nhé, một phần cuộc đời tôi! Bất giác thấy mũi cay cay, một giọt, hai giọt , ba giọt...nhiều quá, mắt ướt nhòa hết cả!
    Chìm vào giấc ngủ muộn và lãng quên!
    11:00
    Chuông cửa reng ầm ĩ! giật mình mở mắt ra nhảy phóc xuống giường. Trước cửa, bác nhân viên bưu điện tươi cười ôm bó hoa rực rỡ trên tay và tờ giấy chờ ký gởi! Anh T. tặng mình.
    Hạnh phúc là biết hài lòng với những gì mình có, bỗng chốc lấy lại niềm vui và lạc quan yêu đời! Những người bạn tốt, và một người luôn yêu thương mình, đã có tất cả rối! Hôm nay thật đẹp, những ngày phía trước thật đẹp. Kéo rèm mở cửa sổ, gió ùa vào má,tràn ngập mắt môi, lùa qua vai, dịu dàng... Valentine tuyệt thật!
    Mở hộp Chololate và nhón một thỏi làm breakfast, ngọt lịm trên đầu môi!
    12:00
    Mở máy lên ,nhận được một lô lốc offline mesage chúc mừng và ecard! Đâu đó trên cuộc đời này còn rất nhiều người nhớ đến mình, hihi.. vui quá!
    Cảm thấy yêu sao cuộc đời này, cuộc đời đã cho mình quá nhiều ân huệ!
    Vào bếp nấu một tô miến, chén ngon lành!
    14:30
    Túm cổ được thằng bạn nối khố. Chat chit cười sằng sặc! Nó dám bảo mình :" bà thật thô thiển, không biết dùng từ gì hết, không biết dân Đức nó nhét cái gì vào đầu của bà nữa, bó tay luôn!", hic... có gì đâu, chỉ bảo là văn chương của nó nhớt wá thôi mà! hihi.. nó vẫn tức khí vì bị mẹ mình gạt ngay ngày mùng 1 tết! Thông cảm mà! Con phục mẹ sát đất, mẹ ui!!!
    lại thêm một niềm vui nho nhỏ
    16:00
    Ra khỏi nhà, hôm nay đổi kiểu tóc thôi! Kiểu gì nhỉ? có lẽ thả dài, hơi lượn sóng một chút! hihi... nhìn cái mặt xinh xinh hiền khô thế này bảo mình thô thiển bạo lực thì ai mà tin! hehe...
    Tối nay sẽ vào rạp chiếu phim xịn nhất và xem một bộ phim hài. Rồi ghé tiệm ăn mua một cái gì đó về nhà vừa nhâm nhi, vừa nghe những bản nhạc mình yêu thích! Uống một cốc sữa và nhỏ vài giọt tinh dầu hoa oải hương lên gối trước khi đi ngủ! Giấc mơ đẹp sẽ đến với mình!
    Valentine một mình! Thật hạnh phúc!
  5. Kamill

    Kamill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nội dung tin nhắn của mình lúc 8 giờ sáng:
    " Đừng nhớ tớ em nữa! anh không thể nào có được cả hai, vậy thì hãy dứt khoát và vui vẻ với sự lựa chọn của mình. Người em yêu là người mạnh mẽ và quyết đoán. Hạnh phúc nằm trong tay anh , phải biết nắm giữ"
    Mình đang cố gắng vượt qua nỗi đau đó , mọi thứ dường như đang rất thuận lợi. Rồi bỗng nhiên cách đây 15 phút nhận được tin nhắn của anh :
    " Anh không mạnh mẽ, không quyết đoán. Anh không biết cách nắm giữ tình yêu, không biết nắm giữ hạnh phúc... Anh mất hết mọi thứ rồi. Valentine buồn"
    Mình rất lo lắng, bồn chồn ,không hiểu anh đã xảy ra chuyện gì, mình muốn nhắn lại cho anh nhưng đã quyết tâm là không liên lạc nữa. phải làm sao bây giờ đây? Mọi người hãy cho mình một lời khuyên với!!
  6. Kamill

    Kamill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Anh lại nhắn tin :" Em à, làm ơn nói gì đó với anh đi!", mình không biết phải làm bây giờ!
  7. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Sorry nhé, Kamill, nhưng phải nói thật là những việc bạn làm trong ngày Valentine - những việc mà bạn tưởng như là đã giúp mình vui vẻ, bình thường trở lại chỉ là cách bạn tự lên gân lên cốt cho mình mà thôi. Rồi ngay những ngày sau đó, bạn sẽ lại đau buồn và nhớ tới người ấy, nhất là khi 2 người vẫn thư đi tin lại với nhau.
    Chẳng hiểu anh mà bạn yêu bao nhiêu tuổi. Nếu anh ấy thuộc thế hệ 7x mà lại yếu đuối và không quyết đoán như vậy thì thật đúng là... Giờ thì chỉ còn một cách thôi, bạn yêu người ta, người ta cũng yêu bạn thì bạn hãy bảo anh ấy quyết định đi. em yêu anh, nếu anh cũng yêu em thì chúng mình cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Còn nếu anh không thể vượt qua được thì hãy tạm ngưng liên lạc với nhau đi. Chứ cứ tiếp tục như thế thì cả 4 người đều khổ. 2 người kia thì bị lừa dối mà không hay biết.
    Sorry Kamill lần nữa nhé, mình cũng biết chuyện tình cảm, nói thì dễ mà làm thì không dễ chút nào. Nhưng thực sự là chỉ khi mình có được những quyết định rõ ràng, mình mới an tâm mà sống, học tập và làm việc được. Thời gian tuyệt đẹp và lãng mạn 2 người chia sẻ với nhau đã qua. Một khi đã trở về thực tại thì phải sống theo thực tại, không thể mơ mơ màng màng được nữa đâu. Mà thực tại còn nhiều điều hay ho lắm, như chính những điều bạn đã cảm nhận được trong ngày Valentine Alone đó!
  8. Kamill

    Kamill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Một năm đã trôi qua.. mùa đông lại về! Mùa đông giá lạnh u ám bắt đầu với những cơn mưa phùn liên miên . Em đã sống quay cuồng, bận rộn đến mức không còn thời gian để yêu, để nghĩ, một ngày bắt đầu từ 7 giờ sáng, vừa học , vừa làm, tất bật đến 11,12 giờ đêm mới về đến nhà. Chiều nay ngồi trên xe bus đi làm, kéo áo khoác lên cao quá cổ, em ngồi dựa đầu vào thành xe, mắt nhắm lại vì mệt mỏi. Đến lúc mở mắt ra, em nhận ra bên cạnh mình là một người đàn ông tóc nâu đang ngồi sát bên, chân ông ta chạm vào chân em, tóc ông ta bồng bềnh, đôi mắt rất đẹp, những ngón tay thon dài, lãng tử. Ông ta mặc chiếc áo khoác giống hệt em, cũng ngồi đan hai tay vào nhau như em. Một người hòan toàn xa lạ, nhưng từ đâu đó trong sâu thẳm em có cảm giác ông ta thật thân quen, có lẽ vì cách mà ông ấy ngồi, cách ông ấy đan tay vào nhau, và ánh nhìn ấm áp kia... Thấy em cựa mình, ông ấy quay qua lướt nhẹ ánh mắt lên khuôn mặt em, rồi thôi. Em vẫn dựa dầu vào thành xe, mắt lơ đãng nhìn ra xa, tiếng trẻ con cười khanh khách trong xe, tiếng nói chuyện rì rầm... một lúc sau, ông ấy bỗng quay sang nói với em :" trông cô buồn quá, khuôn mặt cô rất buồn, và đôi mắt kia, tôi không thể chịu nổi vì nó quá u uất. Cô đừng dựa đầu vào thành xe nữa, nếu cô không ngại, hãy dựa đầu lên vai tôi". Em nhìn ông ấy, một cảm giác ấm áp len vào lòng, em mỉm cười và khẽ tựa đầu lên vai người đàn ông xa lạ, lần đầu tiên trong đời em tựa lên vai một người đàn ông không quen biết mà không có cảm giác ngại ngùng, e dè. Tiếng xe rì rầm đều đều, bên ngoài mưa vẫn giăng nhẹ, bờ vai kia thật êm và ấm áp, từng giọt nước mắt cứ lặng thầm lăn trên má, ướt cả vai áo người khách lạ. Cả hai không nói với nhau câu nào, cứ thế cho đến trạm em phải xuống. Cảm ơn ông, em mỉm cười và bước xuống xe, ông ấy cũng mỉm cười chào em, đôi mắt ấm áp dõi theo. Cái lạnh mùa đông như vơi đi một chút, cảm ơn người khách lạ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ em gặp lại ông nữa, chúc cho ông mọi điều tốt đẹp nhất trên đời vì ông có một trái tim ấm áp ngọt ngào.
    Anh.. đã cưới gần một năm, giữa chúng ta giờ chỉ như hai người xa lạ. Anh thay đổi, em cũng đã thay đổi. Cuộc đời đã kéo chúng ra ra xa nhau quá đên nỗi không thể nào tái hợp được nữa. Anh T chỉ còn lại thời gian mấy tháng, chỉ còn mấy tháng trên cõi đời này. Em như một con diều dứt dây, không còn gì nữa cả. Mất anh, em đau đớn đến trắng cả tâm hồn, bây giờ lại mất anh T, em có cảm giác như mất cả hơi thở, cuộc sống của chính mình, không còn biết bám víu vào đâu nữa, cuộc sống của em sau này còn có ý nghĩa gì...
    Được kamill sửa chữa / chuyển vào 05:42 ngày 14/11/2006
  9. elegy

    elegy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lang thang và vô tình đọc tên topic: em sẽ tiễn anh về với người yêu của anh. Thấy lòng thắt lại vì nó cũng gần như hoàn cảnh của mình hiện giờ.
    Mình và anh cũng đã có nhưng ngày tháng vui vẻ bên nhau, có 2 tháng thôi, không phải quá dài nhưng đủ để cho mình và anh hiểu nhau và yêu nhau. 2 tháng, không ngày nào là không gặp nhau. Ngày nào bận bịu thì trước khi ngủ anh cũng đảo qua nhà mình và hôn mình một cái rồi mới chịu về đi ngủ, có những hôm thì 2 đứa dành cả ngày bên nhau.
    Nhưng bây giờ anh lại quyết định lựa chọn đi con đường mà không có mình bên cạnh. Anh đi lấy vợ, nhưng vợ anh lại không phải là người anh yêu. Anh lấy chị ấy vì gia đình ép buộc hay vì một lý do nào nữa mà mình cũng không rõ nhưng đó là quyết định của anh.
    Khi đọc những dòng tâm sự của bạn. Nếu như là cách đây 1 năm, khi mà bạn đang viết những tâm sự này, đang trải qua những dằn vặt những đau khổ thì có lẽ mình sẽ không hiểu được nỗi đau khổ của bạn đến nhường nào. Nhưng giờ đây, khi mình đọc những tâm sự này thì cảm giác như bạn đang viết lên chính lòng mình.
    Mình cũng đã cố gắng trải qua nốt những ngày cuối cùng hạnh phúc bên anh, nhưng giờ đây mình cũng phải đối mặt với sự thật. Chắc là cũng sẽ vượt qua thôi, nhưng không biết là sẽ bao lâu nữa.
    Còn bạn Kamill ạ, mình thực sự cảm thông cho bạn. Mình cũng không biết nói thế nào, chỉ mong bạn hãy mạnh mẽ để vượt qua nhé. Cảm ơn vì mình đã tìm được một nơi mà mình thấy được đồng cảm với tâm trạng của mình bây giờ. Khi mà mọi người xung quanh dường như đều động viên mình nhưng lại cho rằng mình đang mù quáng vì vẫn nuối tiếc 1 người hèn nhát. Có lẽ, lý trí vẫn không bao giờ hiểu được những điều của con tim.
  10. elegy

    elegy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn 10 ngày nữa thôi anh sẽ cưới vợ. Nhưng em vẫn bên cạnh anh, chăm sóc cho anh. Em chẳng biết em làm vậy để làm gì nữa? Để thỏa mãn, chiều chuộng tình cảm của em hay để chăm sóc anh. Anh đã chẳng bao giờ thuộc về em nữa rồi, sao em cứ phải cố gắng làm gì nữa? Biết vậy, hiểu vậy nhưng em không thể dứt ra, không thể không quan tâm đến anh. Nhìn anh gày rộc người đi, ho liên miên vì ốm và cả vì hút nhiều thuốc nữa, em chả biết làm gì, quát anh nhưng lòng em quoặn đau.
    Khi đi bên cạnh anh, em vẫn tỏ ra vui vẻ, luôn làm như chỉ có 2 đứa nhưng thực sự em luôn thấy sự hiện diện của vợ anh bên cạnh. Trước đây, trước mặt em anh không bao giờ nhắc đến từ vợ, thậm chí còn cáu khi em gọi vậy, nhưng giờ anh chấp nhận nó như một điều hiển nhiên. Mà hiển nhiên là như vậy mà, anh đã thực sự là người có vợ, chỉ còn chờ đến ngày cưới nữa thôi. Biết vậy, nhưng khi nghe anh nói em vẫn thấy buồn, vẫn thấy giận anh.
    Hôm qua, 2 đứa đi với nhau, vẫn thắm thiết tay trong tay, vẫn cười nói , nhưng em biết trong mỗi người là một suy nghĩ khác. Em như đang cố níu kéo những ngày còn lại, nhưng em thấy mệt mỏi quá rồi anh ạ, em sợ rằng mình không còn thể cố tươi cười vui vẻ được nữa, em sợ em sẽ khóc mất. Em đã hứa sẽ không khóc nữa rồi mà. Anh cũng đã nói rồi anh sẽ hạnh phúc thôi, anh sẽ yêu vợ mình, gia đình anh sẽ có hạnh phúc. Nhưng cứ thế này thì em không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa. Em muốn xa rời anh để anh không còn phải lo lắng cho em nữa, để dứt khoát tình cảm của mình. Nhưng cứ gặp anh thì em không thể làm vậy. Làm sao đây???

Chia sẻ trang này