1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ tiễn anh về với người yêu của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kamill, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình yêu thật tệ ! Mình cũng đã từng yêu , từng có 1 mối tính kéo dài hơn 5 năm , thời gian chia tay cũng đã hơn 5 năm và mình cũng vẫn không thể thích hay yêu bất kỳ cô gái nào . Có lẽ đó là số phận hay định mệnh . Mà mình cũng đã tự hứa rồi , cho đến chết sẽ không bao giờ yêu một ai nữa vì đến bây giờ mình không tin mình có thể yêu ai khác ! Hãy quên tất cả những ký ức đẹp đẽ đi các bạn , đôi khi sống độc thân và nỗ lực tất cả cho ước mơ lớn nhất đời là cách thay thế tốt nhất cho 1 tình yêu không trọn vẹn !
    Chúc mọi người thật thành đạt và hạnh phúc nhé !!!
  2. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Đọc một mạch ko nghỉ. Và bây h chỉ nói đưọc một câu : " Cảm ơn bạn, Kamill, bạn đã cứu được một số người !"
  3. Baoloc_rain

    Baoloc_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    KHông biết có giúp được ai không như khi viết ra những tâm sự này thì chính mình và các bạn đã giúp được mình rất nhiều. Cảm giác được chia sẻ, rằng ngoài kia đang có biết bao nhiêu người mong muốn mình vượt qua, sẽ sẽ có vô số người thất vọng nếu mình tiếp tục dại dột... làm cho mình mạnh mẽ hơn.
  4. Baoloc_rain

    Baoloc_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hì... mình cũng bận, (và cả lười) đang thi tá lả, mà toàn thi vấn đáp không, giáo sư thì mặt mày cau có suốt, nhìn thấy các ông í đã nổi hết da gà da ngỗng lên rồi! Mình cũng có vào đây nhưng im lặng một tí chờ bà kon tiêu hóa hết mớ bòng bong của mình và nghe ngóng xem có bị chửi bới gì không, cũng may các bác đều thông cảm và chia sẻ. Bên này đang vào thu trời lạnh thấu xương, chờ vài hôm nữa lá vàng và rảnh rang chút mình sẽ đi chụp ảnh post cho bác ngắm.
  5. Baoloc_rain

    Baoloc_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc cũng giật mình không ngờ mình thay đổi nhanh như thế, thật ra mình không hẳn là mất hoàn toàn lòng tin vào đàn ông và tình yêu, vì quanh mình vẫn còn những người đàn ông là tấm gương rất tốt như bố mình, chú của mình và đặc biệt là anh T (khi nào rảnh mình sẽ kể chuyện anh T cho các bạn nghe) , nhưng những chàng lăng nhăng, kém cỏi, ảo tưởng về bản thân cũng quá nhiều,(kể cả những người thân mình yêu thương cũng lăng nhăng mới khổ chứ) nên mình rất hoang mang. Với lại hôm nay quen người ta thế này, biết ngày mai người ta thay đổi thế nào mà lần. Có người nói với mình rằng "nhìn đàn ông em chỉ nên nhìn bằng một con mắt thôi em ạ, vì nhìn bằng cả hai mắt thì ai cũng sẽ có đầy khuyết điểm". Lúc bé, và cho đến năm 20 tuổi mình đặt ra mục tiêu là phải lấy chồng làm tiến sĩ cơ, trải qua một cuộc tình, tớ hạ thấp xuống một bậc "chả cần tiến sĩ, thạc sĩ hay tốt nghiệp đại học cũng được" , trải qua cuộc tình thứ hai, tớ lại hạ thấp tiêu chuẩn nữa " chả cần phải học cao, tốt nghiệp PTTH hay thậm chí chả có bằng cũng được, miễn là người ấy yêu mình thật lòng, không lăng nhăng và có lòng cầu tiến, tư duy lanh lẹ, có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là được". Nhưng ngay cả những người như thế dường như bây giờ cũng là hàng quý hiếm thì phải.
    Dù sao, qua chuyện này kinh nghiệm xuơng máu của tớ là :
    1. Tránh xa những anh chàng lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhỏ nhẻ, không dám nói lên chính kiến
    2. Tránh xa những anh chàng chưa dứt khoát với bạn gái cũ, những anh có "mối tình tiềm ẩn" ở đâu đó
    3. Tránh xa những anh có mầm mống vòi tiền
    4. Cuối cùng là tránh xa những người đàn ông có vợ.
    Một ngón chân cái cũng không thể lòi qua ranh giới, nếu không muốn mang sát thương đầy mình.
  6. Baoloc_rain

    Baoloc_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nếu là cách đây vài năm thì em sẽ bảo " hãy mở rộng lòng mình, chắc bác chưa gặp được đối tượng thật sự" còn bây giờ thì cũng muốn khuyên bác như thế, nhưng kèm thêm một câu: khi mở rộng lòng nhớ mở to thêm mắt để phân biệt tình thật tình giả bác ạ. Em thì em tin là em vẫn có thể yêu cuồng nhiệt được (bản tính vốn thế )nhưng vấn đề là phải tìm được người thật sự xứng đáng thì mới trao hết trái tim mình ra. Mà cái khâu tìm kiếm này làm em mệt mỏi nên em mới nghĩ "nếu lấy chồng mà không tìm được người xứng đáng thì chả lấy quách cho xong, dù 30 hay 40 em cũng mặc" , mình độc lập, nhiều bạn bè, có người thân quan tâm vậy là đủ vui rồi, nếu sau này buồn thì có thể tìm anh nào bảnh bao tốt giống sinh một đứa con, cần gì phải cưới.
  7. Baoloc_rain

    Baoloc_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    @ Juri : cụng ly với em ! nhất trí quan điểm, hìhì..
    Và cảm ơn em đã chia sẻ!
    @working_girl: bạn đã có một comment mình rất thích, nhưng sao bạn lại xoá mất nó rồi, nhưng không sao , mình còn nhớ đây :" trong tình yêu không ai là có lỗi cả, cuối cùng chỉ có được , mất, đau khổ và hạnh phúc mà thôi" Trong trường hợp này mình là người "mất và đau khổ" nhưng biết đâu đó cũng là một may mắn, nếu được cái mà không xứng đáng thì có khi còn đau khổ hơn, bạn nhỉ !
    ---------------------------
    Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi topic này của tớ, comment và chia sẻ với tớ, cũng từ đây tớ đã có được một người bạn mới, một cô em rất nhí nhảnh. Tặng mọi người bài hát này nhé
    Lost without you
    http://www.box.net/index.php?rm=box_download_shared_file&file_id=f_92196083&shared_name=4jhagbgv31
    Beverly Craven
    (thanks em Như Xinh for this beautiful song)
    All the years of living alone
    Thinking of myself
    Were filled with days of emptiness
    And room for no one else
    I found a haven in isolation
    With nothing to lose
    Safe and lonely thinking of only
    What I had to prove
    I was lost without you
    I was lost without you
    Like being frozen in time
    Disillusioned with life
    Until I knew
    I found myself in you
    I remember being afraid
    Of my destiny
    Fear of change or losing my way
    And my identity
    Then something bigger just took over
    And it happened so fast
    Lying here, my head on your shoulder
    Reliving the past
    I was lost without you
    I was lost without you
    Like being frozen in time
    Disillusioned with life
    Until I knew
    I found myself in you
    I found myself in you
    And all the love I needed to give
    Finally found a home
    You?Tve given me a reason to live
    Can?Tt go back
    Don?Tt let go
    I was lost without you
    Lost without you
    Like being frozen in time
    Going out of my mind
    Until I knew
    I was lost without you
    Lost without you
    Like being frozen in time
    Disillusioned with life
    Until I knew
    I found myself in you
    I found myself in you
    Được baoloc_rain sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 13/09/2007
  8. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Kamill, không hiểu sao khi đọc topic của bạn, mình thấy rất chia sẻ. Ngày nào mình cũng vào xem bạn đã viết bài mới chưa.
    Giờ này muộn rồi, mình đi ngủ đây, mai sẽ vào tâm sự cùng bạn.
    Chắc bạn đang làm việc, chúc bạn vui vẻ.
  9. If2morrow

    If2morrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ vào topic này đọc một lèo từ đầu đến cuối. Lúc đầu cứ nghĩ bạn đang chìm đắm trong tình yêu và yêu hết mình, mình cứ ngỡ bạn là người rất yếu đuối và mơ mộng lắm vì không dứt khoát và chấm dứt được trong khi bạn biết rõ cuộc tình này sẽ không có kết quả.
    Theo tiếp những dòng tâm sự của bạn mình khám phá ra 1 điều thì ra bạn cũng cứng rắng và bản lĩnh lắm chứ. Là con gái khi yêu thì yêu hết mình, yêu đến chết đi được nhưng không phải lúc nào mình cũng sáng suốt tìm được người xứng đáng để yêu và trao tất cả tâm hồn lẫn thể xác vào tay họ hihihi. Làm người tất nhiên không tránh khỏi vấp ngã và thất bại mà quan trọng là biết rút kinh nghiệm và vượt qua để và đứng lên vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn .
    Đọc những lời tâm sự của bạn mình bắt gặp đâu đó bóng dáng chính mình, tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng cũng là những day dứt , buồn phiền và đau khổ rồi cả hạnh phúc nữa ( nhưng cái hạnh phúc không thật này mãi về sau mình mới nhận ra và biết nó chỉ là lầm tưởng mà thôi)... Sau một khoảng thời gian không ngắn mà cũng chẳng dài thì mình đã tìm được một nửa thật sự của cuộc đời mình , một người thật sự trên cả tuyệt vời hơn những gì mình từng mong đợi . Trước đó mình cũng cùng tân trạng như bạn bây giờ... Em thì em tin là em vẫn có thể yêu cuồng nhiệt được (bản tính vốn thế )nhưng vấn đề là phải tìm được người thật sự xứng đáng thì mới trao hết trái tim mình ra. Mà cái khâu tìm kiếm này làm em mệt mỏi nên em mới nghĩ "nếu lấy chồng mà không tìm được người xứng đáng thì chả lấy quách cho xong, dù 30 hay 40 em cũng mặc" , mình độc lập, nhiều bạn bè, có người thân quan tâm vậy là đủ vui rồi, nếu sau này buồn thì có thể tìm anh nào bảnh bao tốt giống sinh một đứa con, cần gì phải cưới.

    Chúc bạn sống lạc quan và vui vẻ
    Được If2morrow sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 14/09/2007
  10. miuyeuhn

    miuyeuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của Kamill, bạn đã trải qua nhiều thời điểm khó khăn thật.
    Lâu bạn không vào topic rồi, chắc bạn bận thi lắm hả?
    Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

Chia sẻ trang này