1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ tìm thấy anh thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink0211, 15/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pink0211

    pink0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ tìm thấy anh thôi

    Gửi anh! Em biết mình đã sai khi cố gắng tìm đến tình cảm một người khác giới khi trái tim mình chưa chuẩn bị sẵn sàng. Em biết mình đã sai khi để cho tình cảm của mình tự phát triển theo bản năng vội vàng và chóng vánh.

    Em biết mình đã sai khi nắm lấy tay anh mà không hề đặt trọn niềm tin vào anh. Em biết mình đã sai khi đã không phải chính là mình, hành động theo ý của anh và giữ mọi thứ cho riêng mình.

    Anh đến, đưa bàn tay và em đã nắm lấy nó như một trong những chiếc cọc giúp em chống đỡ với sự cô đơn và lạnh lẽo. Anh đến, đem lại cho em cảm giác ấm êm và hạnh phúc. Nhưng anh biết không, mối tình đầu kéo dài 7 năm làm em hồ nghi vào tình yêu, nghi ngờ vào tất cả những người đến với mình kể cả anh.
    Em đã cố gắng để chống lại điều đó nhưng không thể, bởi bức tranh cuộc sống phải có hai người, một mình em thì không thể vẽ nổi. Khi em bỏ cuộc cũng là lúc em nhận ra rằng em không thể sống ích kỷ chỉ biết có cảm xúc của mình mà rời xa bạn bè, bố mẹ.

    Em đã cố gắng thay đổi, yêu đời hơn, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, để những người quanh em không còn buồn phiền vì em nữa. Em hy vọng sẽ là chỗ dựa cho mọi người giống như khi mọi người giúp đỡ em khi em khó khăn nhất.

    Nhưng, tình cảm thì em phải làm gì khi em luôn không tin vào tình yêu, một con chim ngã sợ cành cây cong nhưng lại quá cô đơn vì thiếu sự chăm sóc. Và em vẫn thầm cảm ơn anh đã nắm lấy tay em, dù em vẫn còn cảm giác bất an khi bên anh.

    Và em vẫn cảm ơn anh đã đi qua cuộc đời em dù anh có quá nhiều người phụ nữ xung quanh anh và những mối quan hệ của anh mà em chưa biết, Và em vẫn cảm ơn anh dù em chẳng biết gì về ba mẹ và hoàn cảnh của anh. Em vẫn cảm ơn anh dù anh rằng anh đã rời xa em bởi vì, anh đã giúp em quên được người ấy, bởi vì em đã yêu anh, bởi vì đã giúp em hiểu được rằng: Em không phải là duy nhất, em không phải là tất cả, anh chưa từng yêu em Và cuối cùng, bởi mình đã không còn bên nhau
    Cảm ơn anh người đàn ông đã đi ngang đời tôi
  2. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    chưa đọc hết. Tình yêu giá bao nhiêu mà sao ta trả nhiều thế
  3. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    uh, rồi sẽ tìm thấy thôi
  4. pink0211

    pink0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tròn 1 tháng15 ngày rồi phải không anh?Em đã xoá nick của anh trên YM, xoá số điện thoại của anh trên điện thoại để không phải nhớ đến anh nhiều thế nữa nhưng sao hôm nay lại là anh? Anh ah, anh lại đang làm em buồn rồi đấy, chuỗi ngày qua em đã cố gắng tập trung vào công việc để quên được anh. Sao thế hả anh? Vậy mà khi em bắt đầu quên anh thì anh lại trở lại, không ồn ào nhưng cũng đủ để khuấy động cả bầu trời bình yên nơi em. Em có đa cảm quá không anh? chính em cũng đang không hiểu tại sao em lại nhớ anh nhiều đến thế và càng không hiểu tại sao "tình yêu đi mượn" của chúng ta-cái mà chính anh và em lúc đầu giao ước với nhau đấy lại làm em đau khổ nhiều đến thế.
  5. eyca

    eyca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn này cùng hoàn cảnh với mình...Mình cũng đã quyết định trả lại hết những gì không phải của mình...Mình vốn nghĩ cứ yêu để yêu, nhưng càng yêu rồi càng biết mình sai, nhìn tgian tăng lên từng ngày, và tình yêu lớn dần lên mình lại càng muốn gắn bó với người ấy dài lâu...
    Nhưng đi mượn thì phải trả, ko thể quỵt được Mấy lần trả rồi lại tiếc, lại mượn lại...rồi lại trả, lại mượn lại...Nhưng giờ thì trả hẳn cho người ta rồi...
    Chắc phải chờ mấy năm nữa mới dám nghĩ đến người khác, rồi yêu là cưới luôn biết nhiều chuyện quá rồi lại chả có niềm tin vào ty lắm...chờ đợi ư
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn yêu một người và không được yêu lại, hãy dịu dàng với bản thân
    vì bạn đã không làm gì sai cả
    chỉ bởi vì...
    tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân..
    nơi trái tim người ấy mà thôi
    nhớ nhé
    hãy dịu dàng với bản thân
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Mình thích cái câu "hãy dịu dàng với bản thân " của bạn lắm . Thanks !
  8. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Đọc cái topic này của bạn mình cảm giác như mình là người bạn trai đó.Như là đang viết cho mình.Không biết có phải người quen không nhỉ.Hay là mình nhạy cảm quá.Chúc bạn may mắn và hạnh phúc.
    Cảm ơn những người đàn bà đã đi ngang qua đời tôi
  9. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc đi đọc lại topic của bạn 2 lần đấy và thấy rằng:
    Anh chàng kia như chỉ là chỗ dựa cho bạn trong lúc bạn cô đơn vì chia tay ngưòi yêu cũ.
    Bạn có lợi dụng anh chàng kia gì không về tình cảm nhé...Bây giờ bạn lại Yêu người ta rồi nhưng người ta lại ra đi.Lỗi thuộc về Ai vậy?.Nếu bạn yêu người ấy thì phải tìm cách tìm lại...Đó là liều thuốc cho trái tim đấy bạn à.Nhưng phải chân thành và trân trọng tình cảm người ta dành cho bạn đấy!
  10. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn cũng phần nào đó giống của mình...Chỉ có điều mình là con trai...! Mình cũng đang sống vui qua công việc, bạn bè, người thân rồi chỉ vô tình thôi khi bạn bè trong cty nhắc đến người ấy là mình lại nhớ tới cô ấy, không hiểu nổi mình nữa!Có lẽ mình vẫn còn tình cảm với cô ấy, vẫn còn yêu cô ấy ...không biết cô ấy có vậy không nữa...Và mình nghĩ bạn cũng như mình.Câu trả lời bạn phải tự tìm ra thôi.

Chia sẻ trang này