1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ tìm thấy anh thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink0211, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pink0211

    pink0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sáng thứ 6 công việc ko có quá nhiều nên thời gian để nhớ anh cũng nhiều hơn. Nhớ anh nhiều lắm, nhưng không thể gọi cho anh được vì em không dủ can đảm và không dám nghe giọng nói của anh, và cũng sợ nghe 1 lời từ chối gặp mặt. Đành gọi cho D.A, nhưng D.A chỉ mói muốn biết thì gọi cho anh nhưng làm sao em có thể gọi cho anh đây??? Thôi cứ đành để vậy anh nhé, chỉ cần biết anh vẫn chưa quên em, vẫn nhớ đến em thì đủ rồi. Dạo này công việc của em cũng bận chắc sẽ không có nhiều thời gian để nhớ đến anh như trước và em cũng hi vọng em sẽ mau chóng quên được anh.
  2. pink0211

    pink0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    [Đọc cái topic này của bạn mình cảm giác như mình là người bạn trai đó.Như là đang viết cho mình.Không biết có phải người quen không nhỉ.Hay là mình nhạy cảm quá.Chúc bạn may mắn và hạnh phúc.
    Cảm ơn những người đàn bà đã đi ngang qua đời tôi
    [/quote]
    Chắc là do bạn nhạy cảm quá
  3. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    nghe bạn nói thì bạn khó quên người ấy lắm, rất khó đấy nếu như bạn đã quyết tâm...Còn nếu bạn còn chút vấn vương như trên thì mình nghĩ bạn nên gọi đt cho người ta đi...Mình cũng là người mới trải qua chuyện này nhưng mình cũng không định gọi đt hay nt gì đấy để làm lành với bạn gái mình mặc dù mình rất muốn chỉ bởi vì một câu nói " nếu có lòng tự trọng thì anh đừng gọi đt hay làm phiền em nữa..."...Con trai cũng có cái khó của mình bạn à...
  4. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn nhé ( bon courage )!.
  5. pink0211

    pink0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc cái cảm giác vẫn còn anh ở bên cạnh làm em run người. Cuối tuần lên HN nhưng không biết có nên gọi cho anh không. Mọi người bảo lý trí quá yêu rồi thì đừng tính toán 2 đứa ở 2 nơi nhưng mọi người không hiểu.Chỉ có chúng ta hiểu 2 đứa có 2 cuộc sống riêng mình ở 2 thế giới. Vả lại ngày đầu quen nhau mình đã giao ước tình yêu chỉ là trò đùa của cuộc sống cả anh và em đều có quyền không chơi khi trò đùa chưa bắt đầu, nhưng không em lại chấp nhận chơi với anh. Thật là dại dột khi chơi trò chơi tình ái nó chả khác gì đang đùa với lửa và anh biết đấy em bị bỏng rồi, em đã thua trong trò chơi này...Vì em yêu anh mất rồi. Nhưng không đời nào em nói với anh là em yêu anh đâu. Mọi người bảo em rằng nếu yêu đừng để tuột mất tình yêu nhưng sao em không thể. Có lẽ lòng tin vào 1 nửa thế giới của em không có quá nhiều
  6. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn à tại sao bạn yêu người ấy mà sao không dám nói lên 1 tiếng...Bạn đã nghe bài hát : "tình yêu chưa nói" và "muốn nói yêu anh" chưa?...Ban hãy nghe bài hát đấy nhé và đừng để con tim bạn đau khổ, dằn vặt vì tình yêu chưa nói đó...Bạn về Hn rồi thì hãy chủ động liên lạc với chàng trai của bạn đi, có lẽ chàng cũng đang mong bạn lắm đó, mình biết vậy...!Cố lên bạn à.chúc bạn may mắn và hãy cố gắng lên! Bon chance et bon courage!
  7. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    "Người yêu ơi Anh giờ nơi đâu, người biết không xa ANH em buồn ngơ ngác. Từng góc phố cứ thấy thấp thoáng bóng Anh theo Em theo em trên bước dài. Người yêu ơi Anh giờ nơi đâu, về với Em khi cơn mưa chiều đang tới. Và Em sẽ hát mãi khúc tình ca viết cho ANH mà thôi..."
    Lời bài hát hay không bạn.Bài hát này bạn gái mình gửi cho mình đấy.Bạn nghe đi nhé hay lắm.
  8. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------
    Bạn và anh ấy đã thật sai lầm khi lấy tình cảm tình yêu làm trò đùa cho cả hai. Tình yêu sao lại làm trò đùa được và nếu là trò đùa thì sau khi trò đùa chấm dứt bạn tìm thấy được tình yêu đích thực trong mình thì cũng khó tìm được hạnh phúc, vì sẽ có một trong hai người vẫn cho đó là trò đùa, tình yêu chân chính xuất phát từ những phút giây rung động đầu tiên từ trong sâu thẳm trái tim. Bạn nên xem lại tình cảm của mình rồi quyết định có nên gặp và nói rõ tình cảm của mình với anh ấy hay không?, bạn đừng nên kéo dài thêm thời gian vì như thế sẽ làm bạn đau khổ thêm, bạn nên quyết định sớm và cố quên anh ấy khi anh ấy từ chối. Thời gian sẽ giúp bạn làm lại từ đầu. Chúc bạn sớm tìm được niềm hạnh phúc cho riêng mình.
  9. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ topic này đi đâu rồi nhỉ...?kông thấy tâm sự gì nữa.
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Chắc là do bạn nhạy cảm quá
    [/quote] ờ

Chia sẻ trang này