1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ tìm thấy anh thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink0211, 15/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pink0211

    pink0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ngày 31 tháng 6 năm 2007
    Hai người nắm tay nhau đi trên biển, chàng trai hỏi cô gái:
    - Nếu có 1 điểu ước em sẽ ước gì?
    - Có 1 điều ước hơi ích kỷ, Em luôn có cảm giác nếu biển không có người biển sẽ đẹp hơn
    Họ bên nhau tay trong tay 2 đôi chân trần đi trên cát êm dịu đúng như những gì cô gái đã từng mơ, chỉ có điều sau ngày hôm đó có lẽ họ sẽ mãi mãi không bao giờ gặp nhau nhưng cô gái không cần biết nhiều đến thế. Cô chỉ cần biết cái cảm giác bao lâu cô tìm kiếm là đây, lâu lắm rồi cô mới có cái cảm giác bình yên đến thế,
    Họ đến với nhau không hoàn toàn là do tình yêu, cái cách họ ở bên nhau ngày hôm nay cũng không giống bình thường nhưng ai cần nghĩ nhiều đến thế, đừng nghĩ đến quá khứ đừng nghĩ đến tương lai chỉ cần biết đến hiện tại. Hiện tại là họ đang ở bên nhau,...
    Họ- cả 2 đều biết rằng có thể chỉ 1 ngày họ bên nhau thế này để rồi mãi mãi không bao giờ còn có thể gặp lại nữa
    "Có chăng chỉ là kỷ niệm"
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    nhạy cảm thật đấy . Nhạy cảm quá
  3. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ôi chuyện của bạn cũng buồn như vậy sao....Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu.
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mình post bài trên để chọc thèng CloneFire chứ ko phải trả lời bạn.
    Cái câu của bạn ko phải là điều ước , cũng ko phải là ích kỷ , đó là sự thật.
    Cái bạn gọi là kỷ niệm thì với mình đó là khoảnh khắc hạnh phúc . Nó không phải là ký ức , nó là một phần của nụ cười hôm nay , niềm vui hôm nay , là một phần của trái tim .
  5. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết quyết định của bạn có đúng không chỉ hy vọng bạn sẽ làm được, và đừng để một lần nữa nỗi buồn lại quay lại...!
  6. billnguyenhl

    billnguyenhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Minh moi vao doc lan dau nhung minh thay chuyen cua ban buon that day. Minh tuy rang bay gio khong phai buon ve chuyen day nua nhung minh da co mot thoi gian phai buon ve chuyen ay roi len mnih hieu cam xuc cua ban. Minh tuy rang da yeu rat nhieu nguoi nhung ma thuc su minh co the noi mot cau la minh chua he yeu ai mot cach that long boi vi ho den voi minh trong nhung hoan canh khac nhau, nuhng cuoi cung tai thoi diem nay minh van dang ngoi de nhin lai nhung ky niem ngay xua. Va chim dam trong cong viec sao cho co quen het moi thu. Hay vui len ban oi moi thu khong chi co vay ma no con ca mot chan troi dang cho don ban hay vui ve len nha
  7. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Chọc tui thì trích dẫn ra chứ để vậy ai bít mà lần!!!!!!!
    Nhạy cảm là ưu,cũng là nhược điểm của tui!!!!!!!

  8. pink0211

    pink0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng gọi điện cho anh, nhưng anh lại làm em hiểu ra 1 điều rằng với anh em cũng chỉ như bao người con gái đi qua đời anh. Em cũng chỉ là 1 ga nhỏ trong cuộc sống của anh. Bây giờ thì chả còn gì níu kéo em ở lại bên anh cũng chả còn gì làm em vương vấn anh mãi nữa.
    Cuộc sống sao đôi lúc như trêu đùa có người yêu ta nhưng trái tim ta vô cảm, có người nhớ ta nhưng lòng ta không 1 chút cảm động. Người ơi, sao khi ta yêu người người lại vô tình lạnh lùng băng giá. Sao cảm giác giữa trưa hè nóng nực mà trái tim ta lạnh buốt
    "Lòng kiêu hãnh không cho phép em tìm gặp anh thêm
    Nhưng em biết trong trái tim chỉ có 1 người chỉ riêng 1 người
    Là anh dấu yêu của em "
  9. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Vậy à ! Giờ biết rồi
  10. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ừ...
    mình sẽ cố...
    và đang cố...
    nhưng vẫn tủi thân lắm...

Chia sẻ trang này