1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sẽ tìm thấy anh thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink0211, 15/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pink0211

    pink0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì em cũng quên anh hay nói cách khác là cố gắng để quên anh, có lẽ lấy chồng thôi mà anh à sẽ thế nào nếu người chồng cuả em bậy giờ biết chuyện giữa em và anh. Người đó có lẽ biết chỉ không nghĩ rằng sao em và anh quen nhau trong thời gian ngắn vậy mà em yêu anh đến vậy. Có lẽ anh không giống như những người khác. Anh dạy em biết trên đời không bao giờ có Mr Perfect , anh dạy em biết không nên ôm hận cho mối tình đã mất, anh dạy em biết thế nào là yêu anh và rồi anh đi mãi không về...và cuối cùng anh dạy em biết thế nào là tình yêu
  2. pink0211

    pink0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    đêm qua chat với K, K có hỏi chuyện 2 đứa rồi K khuyên em quên đi, bỏ qua chuyện cũ đi. Cũng bảo K là đã quên anh rồi nhưng sao thật lòng vẫn không quên được anh. Nhìn đồng hồ đã 2h sáng sao thấy nick của anh vẫn sáng có lẽ anh cũng thấy nick của em vẫn sáng chỉ có điều chúng ta không ai muốn gọi ai thôi. Từ ngày bắt đầu quen nhau mình đã biết mình sẽ không bao giờ thuộc về nhau mà nhưng sao lúc không còn bên nhau lòng vẫn thấy buồn.
    Em sẽ chỉ la 1 bến nhỏ nơi con thuyền anh đi qua,vẫn biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ trở lại như đã hẹn nhưng sao vẫn mong
  3. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Mình mong rằng bạn sẽ vượt qua được khó khăn và sẽ tìm được tình yêu chân thật cho mình
  4. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thật sự muốn QUÊN thì ĐỪNG ngồi đây viết cho cái anh kia nữa, khuyên thật lòng đấy . Để quá khứ ngủ yên.
  5. pink0211

    pink0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước lại ngồi chat với Tac X, tuy Tac X chẳng biết anh là ai và cũng chả cần quan tâm anh là ai, nhưng cảm nhận thấy Tac X lo cho mình lắm. Chung quy cũng tai 8800 cơ, ai bảo ngồi vui miệng kể cho Tac X nghe nhưng dù sao cũng cảm ơn Tac X lắm. Có lẽ Tac X nói đúng, mọi chuyện rồi sẽ qua rồi em sẽ gặp được 1 người yêu em, hiểu em và có lẽ người đó không phải là anh. Chuyện đã qua rồi hãy để nó ngủ yên, nhưng em cũng chả hiểu em có quên nổi anh không nữa, chính những lúc em quyết định quên anh thì em lại thấy như anh đang ở gần em và đang theo dõi từng bước cuộc sống em. tại sao nhiều khi lo lắng cho em đến vậy, quan tâm em đến vậy mà khi em gọi anh lại lạnh lùng với em đến vậy.
    Cuộc sống đôi khi chả hiểu nổi, có lẽ không nên mềm lòng, quên đi mà sống
  6. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái có khác...nặng tình thật!...Con đường chông gai của bạn mới bắt đầu thôi. Hãy yêu hết mình nhưng đừng mù quáng.Bon courage!
  7. cuden

    cuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    mình cũng bu`n ...
    dang muốn chia sẻ cùng ai đó, wan tâm đến ai dó ... mà h chẳng thấy đâu ..
    co ai yêu tôi hok ..!
    Ym : iu_em_1_van_nam ( ai quan tâm thi PM nhe )
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    khi nèo thì anh mới tìm thấy em nhỉ
  9. pink0211

    pink0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên chả thích đi với mọi người nữa, điện thoại vất vào 1 góc, tránh xa mọi thứ tự nhiên muốn dành 1 khoảng lặng cho riêng mình. Bạn bè nhắn tin gọi điện hỏi dạo này sao thế, vẫn chỉ biết trả lời không sao cả vẫn thế mà nhưng cũng biết mình đang dần thay đổi...Có lẽ thay đổi quá nhanh nên chính bản thân cũng nhận ra là mình đang thay đổi.
    Hôm thứ 7 tranh thủ được nghỉ đi cắt tóc, cắt ngắn luôn về đến nhà mẹ cũng giật mình mái tóc dài đến vậy sao lại cắt ngắn, mẹ cũng chẳng nói gì. Buổi tối online gặp bạn, bạn bảo lạ đấy trông cũng hay hay nhìn trẻ ra, bạn bảo nên thay đổi 1 chút.
    Tối hôm qua buồn quá lang thang lên Parkson đánh bowling 1 mình, lại nhắn tin cho bạn bảo thèm có người gọi điện thế là bạn gọi lại bạn nói bạn cũng đang ngồi trong Sàn nhảy 1 mình ngồi nhớ "Chân dài" buồn nhỉ. Hai đứa 2 nỗi buồn chả đứa nào giống đứa nào,
    Đôi khi vẫn cái cảm giác nhớ anh, vẫn cảm nhận đượccái nắm tay siết chặt khi 2 đứa trên biển, vẫn cảm giác ấm áp trong vòng tay anh... nhớ anh đến run người. Chả hiểu sao vẫn nhớ như in từng câu chuyện anh kể, từng lời anh nói chỉ có điều giờ này chắc anh quên em rồi.
    Sáng qua, bạn lại nhắn tin nói HN mưa, buồn quá uống cafe 1 mình đang nhớ "chân dài". Còn mình đôi khi cũng nhớ anh lắm nhưng đành vậy thôi ko biết phải gọi cho anh thế nào mà có gọi cũng chả biết nói gì với anh đành tìm hạnh phúc trong công việc vậy. Cố gắng để mình thật bận vậy, bận quá sẽ không có time nhớ đến anh nhiều sẽ quên anh được nhanh hơn...
  10. pink0211

    pink0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    1 cuộc gọi nhỡ- số điện thoại của Force, chả biết sao lại gọi lại Force bảo đang ở HP gặp nhau đi. Ừ thì gặp, cafe nhé, vẫn chỗ cũ...
    -Sao rồi cô em, sắp lấy chồng chưa? Dạo này nhìn khác quá nhỉ cắt tóc mới àh?
    - Vâng em vẫn vậy thôi, tóc thì vừa cắt nhưng thay đổi chút cho khác đi ấy mà
    - Thế thay đổi thì suy nghĩ có thay đổi không. Anh vẫn đợi em đấy
    - Có lẽ là bình mới nhưng rượu thì vẫn cũ anh ạ
    .....
    Force vẫn thế, rất thẳng thắn...Tự nhiên nhớ đến anh, giá cuộc điện nhỡ đó là số của anh, giá câu nói "anh vẫn đợi em đấy" là của anh thì có lẽ em đã hạnh phúc đến mức nào. Nói chuyện cùng Force mà nghĩ giá như anh đang ngồi trước mặt em và nói với em những câu nói đó.
    Mà thôi, nghĩ đến anh ít thôi chứ, biết bao lần tự hứa với mình sẽ quên anh rồi mà.

Chia sẻ trang này