1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em "sến" cỡ này ổn không ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepga84, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Uhm, nghe chuối vãi cả nải.
    Mà mimixinhdep ơi. Em xinh nhể
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    E là sến quá! . Không biết bác gái đấy thế nào chứ bác nào mà làm thơ lởn vởn quanh em là em xách dép chạy mất hút!
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Em ghét nhất
    đứa nào
    đi tán
    làm..
    thơ..
    chuối
    ( anh mượn
    xì tai
    chú xxheart nhé )
  4. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tui hồ nghi cái vụ làm thơ tán gái ý bi giờ... xưa rùi!! (em sorry có đụng chạm bác nào thích làm thơ, ý em ko phải muốn nói đến sở thích mà là mục đích - làm thơ để tán gái).
    Chẹp, theo thiển cận ý em, bác post bài thơ ý lên đây cho đồng bào thưởng lãm, bình phẩm xem thơ bác thế nào, nó sến ra làm sao.
    Nếu quả thật thơ bác sến hay do bị em nó bắt bài (1 bài 4 câu lượm lặt hết 2 câu rồi ) nên em nó ko đổ, thì ta chuyển sang phương án khác.
    Mà thật tình báo với bác, em cũng là con gái nên em nghĩ vô phước bác hân hạnh lọt vào 1 trong 2 trường hợp em vừa kể ở trên, thì coi như hy vọng cưa được gái của bác giảm xuống dưới 50% rùi.
    Trùi ui, đàn ông con trai mà sến.... ác cảm lắm nha!!
  5. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì trong TVTY cốc này người có khả năng làm thơ tán gái thì chỉ có bác tdna thôi. Thơ của bác ấy tuy cóc nhái nhảy đầy nhà, đọc xong mỏi hết cả cổ vì...gật đầu chào người quen nhưng kể ra cũng hay đấy!
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Điên, cưa gần còn chẳng đổ,cưa qua mạng lại còn shalala thế thì nó cũng chẳng tin, giải tán đi cho đỡ đau đầu
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, vâng, nhưng chữ kí pác dài quá em phải cut đi đấy ạ
    to em bé chủ nhà: hay em post thơ lên đây các anh chị sửa giúp cho rồi hẵng tặng.
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Muốn đổ thì điều tiên quyết là phải gặp mặt, gặp mặt rồi thì song phi cho 1 phát vào mặt, làm tiếp 2 quả lên gối vào bụng, nếu cần bồi thêm cùi chỏ vào gáy. Mịa, đến thế mà em ý còn đứng vững được thì chắc bác đek còn đứng vững nổi đâu
  9. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0

    Được fanofeminem sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 20/12/2006
  10. Secret_Light

    Secret_Light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    dory ơi, avatar của bạn ấn tượng quá !
    @chủ nhà: em thì chả bít làm thơ đâu, nhưng mà như bác nào nói í, nếu mà pác thích làm thơ thì cứ tiếp túc tán em gái phương xa tiếp đi ạ ! Bạn ấy của pác mà thích văn thơ của pác thì chắc pác cũng không fải post lên TVTY

Chia sẻ trang này