1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em "sến" cỡ này ổn không ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepga84, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa với các bác rằng đây là người bạn cũ học chung tường của em chứ không phải quen qua mạng!
    Hiện tại em học xa nhà, nên không gặp được cô ta. Thế nên em chỉ liên lạc qua thư, mail, chát, thế thôi.
    Thơ em cũng có bài em sáng tác nhưng đa số em lấy thơ của người khác để mà tặng thôi, em không đủ tự tin để tặng thơ của mình cho cô ta.
    Em ví dụ :
    Thương em môi hiền ngọt trái mơ
    mắt đẫm ưu tư giọt run mờ
    gót hài rón nhẹ vào nhung nhớ
    nhặt hoa kết lại những vần thơ!
    ....
    nói chung cũng thơ tầm bậy sưu tầm thôi, thở của em dở hơn nhiều. Và hiện giờ em đã chính thức giải tán chuyện văn thơ rồi (áp dụng 2 năm mà chưa đổ, hết tinh thần để làm rồi). Bây giờ em chuyển qua chiến thuật ... ăn ngon ngủ yên, chả quan tâm làm gì nữa. Sau này nó có hối hận thì tốt, không hối hận thì cũng không sao bởi em yêu nó rất nhiều và chỉ cầu cho nó sống vui vẻ là ổn rồi.
  2. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Gọi người yêu là nó nó nó thế này là ko được rồi .
    Xa xôi cách trở thì ko được đâu ,ở gần còn ko ăn thua nữa là . Mà nó đi du học , nó cô đơn 1 mình , nó sẽ tìm 1 thằng bên cạnh nó , an ủi chăm sóc lo lắng quan tâm cho nó . Lúc nó ốm , lúc nó hết tiền ,lúc nó nhớ nhà , thằng kia nó đến tận nhà chăm sóc ,bón cháo cho em nó ăn , tất nhiên là em nó sẽ đổ rồi . Chứ mấy bài thơ của cậu có giúp em nó no bụng , khỏi ốm được ko ?
    Giải tán là vừa !!!!
  3. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em xin tiếp :
    Có câu như vầy các chị nên để ý : chỉ có người sến mới yêu dai và hết lòng thôi, số còn lại không có đặc điểm này. Họ rất dễ quên. Bằng chứng thì muôn vàn, ở đâu cũng có. Vì thế nên sến tốt hơn không sến ạ.
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Thơ em (chôm đc) sâu sắc quá, cô? k hiê?u nên không thấm được cái ti?nh cu?a em thôi, lâ?n sau nhớ la?m thơ đơn gia?n dêf hiê?u í nhé
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    cưa gái kiểu này thì bỏ đi cho rồi
    Chú cứ ở ngoài này mà thơ với thẩn có khi no o trong kia đang ôm thằng khác rồi cũng nên
  6. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Đầu tư quả vé máy bay đê bác,vào thăm em tiện thể du lịch một chuyến có sao đâu.
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hmmm... Thơ thì thỉng thoảng em cũng thích đọc, ai đọc cho 1 bài hay hay có ý nghĩa thì cũng thấy hay. Chứ còn làm( chôm) thơ tặng với mục đích tán tỉnh thì ... em thấy quá là " sến" ạ.
    Bác nên tìm cách khác hay hơn
  8. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Dạ dạ, xin các bác đừng hiểu sai ạ,em giu học chứ ko phải cỗ giu học ạ.
    Mà em giải tán cái vụ làm thơ rồi, ngay cả em bây giờ đọc lại các bài thơ trước mà còn mắc cười huống chi nó.
    Bây giờ thật sự em thấy cũng chán chán, ko phải em hết yêu mà tại em nó làm cho em nhục chí thôi, vì hè vừa rồi em về vn thăm nó và nó tỏ ra chả cảm động gì cả.
    Em rút ra 1 kết luận : tình yêu là cái gì, chẳng qua là 1 sự lựa chọn khôn khéo thôi, khi ngừoi ta kô lấy được người cao người ta mới lấy người quèn. Em thuộc hạng quèn, nên cho dù yêu cô ta đến đâu nữa thì cũng công dã tràn thôi. Nồi nào vung nấy mà.
    Đôi lúc nghĩ về quảng đời đã qua em thấy rơm rớm nước mắt, làm đủ thứ, lo lắng, nhớ nhung, điện thoại, email,.....để rồi cuối cùng cũng kô được gì cả.
    Em tạo topic này để giải tỏa bớt nỗi buồn thôi. Bác đừng cười em.
  9. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là lừa đảo. Chú cứ tâm niệm như thế thì mới ko buồn đc

Chia sẻ trang này